Cứ đêm xuống là vợ có biểu hiện lạ, chồng tái mét, cả nhà chồng ngã quỵ khi thấy một vật
Anh cho biết ban ngày vợ anh vẫn trầm lặng như thường lệ. Nhưng khi đêm xuống, cô bỗng như trở thành một người khác.
Anh Lan (35 tuổi, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) sau nhiều năm độc thân cuối cùng quyết định tìm vợ qua mai mối. Vào tháng 4 năm ngoái, anh được giới thiệu với một người phụ nữ từng qua một lần đò, hơn anh 3 tuổi. Dẫu vậy, anh Lan vẫn rất hài lòng với đối tượng này. Bởi người phụ nữ ấy ít nói, dịu dàng, có vẻ hiền lành và chín chắn.
Chỉ sau một tháng quen biết, bố mẹ cô gái đã thúc giục hai người kết hôn. Gia đình anh Lan ban đầu còn bất ngờ, nhưng nghĩ rằng có lẽ con trai mình quá “có duyên”, nên nhà gái mới sốt sắng như vậy. Không nghi ngờ gì, hai bên nhanh chóng tổ chức đám cưới linh đình, gia đình anh Lan còn trao 100.000 tệ (khoảng 365 triệu đồng) tiền sính lễ.
Sau cưới, anh Lan vẫn luôn mơ về một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Tuy nhiên sau khi về chung nhà, vợ anh có hàng loạt hành vi kỳ lạ, khiến anh Lan sợ hãi.
Anh Lan.
Ban ngày, cô vẫn trầm lặng như thường lệ. Nhưng khi đêm xuống, cô bỗng như trở thành một người khác. Cô nói chuyện một mình, nổi giận vô cớ, thậm chí la hét, chửi bới và đập đầu vào tường khiến anh Lan “sợ mất mật”.
Ban đầu, anh chỉ nghĩ vợ mình bị căng thẳng tâm lý sau hôn nhân. Nhưng mọi chuyện chỉ vỡ lở khi bố anh vô tình thấy con dâu uống một loại thuốc lạ. Tò mò, ông kiểm tra vỏ hộp và phát hiện đó là Clorazepine – loại thuốc đặc trị dành cho bệnh nhân tâm thần phân liệt kháng trị, không phải thuốc điều trị trầm cảm thông thường như nhà gái từng nói.
Hóa ra, trước khi cưới, gia đình cô dâu từng nói rằng cô bị trầm cảm nhẹ, phải uống thuốc nhưng bệnh tình không nghiêm trọng. Thực tế, theo lời vợ anh Lan sau này thừa nhận, cô đã bắt đầu dùng loại thuốc trên từ năm 18 tuổi, tức là đã điều trị bệnh suốt 20 năm.
Sự thật khiến gia đình anh Lan phẫn nộ vì cảm thấy bị lừa dối. Hơn nữa, từ tháng 9 năm ngoái, sau vài tháng kết hôn, vợ anh Lan đã bỏ về nhà mẹ đẻ và đến giờ vẫn chưa quay lại.
Đáng nói, dù đã tổ chức tiệc cưới linh đình, hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn, khiến tình trạng pháp lý của cuộc hôn nhân trở nên mập mờ.
Bố anh Lan.
Khi phóng viên đến tìm hiểu, gia đình cô dâu khóa cửa im lìm, điện thoại cũng không liên lạc được. Mẹ cô sau đó trả lời rằng bên nhà trai đã biết rõ bệnh tình của con gái từ trước và tự nguyện đồng ý cưới.
Câu trả lời này hoàn toàn trái ngược với lời khẳng định từ phía anh Lan, cho thấy một trong hai bên đã không trung thực. Nếu anh Lan nói sai, có thể là đang muốn thoái hôn để đòi lại sính lễ. Nhưng nếu nhà gái nói dối, thì rõ ràng đây là một vụ lừa hôn, cố tình giấu bệnh để gả con gái cho người khác.
Tòa án địa phương sau khi xét xử đã xác định nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân không thể tiếp tục là do cô dâu mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, mà gia đình không trung thực khai báo trước hôn nhân. Do đó, nhà gái phải hoàn trả lại 90% số tiền sính lễ cho anh Lan.
Clip: Anh Lan kể lại cuộc hôn nhân của mình
Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu một trong hai bên mắc bệnh nghiêm trọng thì phải thông báo rõ ràng cho bên kia trước khi đăng ký kết hôn. Trong trường hợp này, anh Lan không hề biết về bệnh tình của vợ, nên anh hoàn toàn có quyền yêu cầu bồi thường.
Sự việc gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với anh Lan, cho rằng ở tuổi 35, việc tìm vợ đã khó, giờ lại bị coi là “đã từng kết hôn” càng khó hơn. Nhiều ý kiến chỉ trích hành vi cố tình che giấu bệnh lý của nhà gái là gian lận hôn nhân, không chỉ phải trả lại sính lễ mà còn nên bồi thường tổn thất tinh thần cho anh Lan.
Sự việc cũng là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, không chỉ để bảo vệ hạnh phúc cá nhân mà còn là trách nhiệm với đối phương.
Bình luận