Đêm tân hôn, vợ tắm suốt 2 tiếng không chịu ra ngoài, vừa mở cửa tôi đã muốn ly hôn

Vào đêm tân hôn, khi tôi đang nằm háo hức chờ đợi thì vợ lại ở lì trong phòng tắm mãi không ra.

Đêm tân hôn là khoảnh khắc hai trái tim hòa quyện vào nhau và cũng là dấu mốc đánh dấu sự tin tưởng giữa vợ và chồng. Tuy nhiên, khi vợ tôi tắm xong nhưng vẫn chưa chịu ra, tôi cảm thấy một nỗi lo lắng và bất an không rõ nguyên do.

Trước đây khi yêu nhau, chúng tôi chưa từng vượt qua giới hạn. Không phải vì tôi không có nhu cầu mà cô ấy luôn nói rằng muốn giữ lần đầu cho đêm tân hôn. Có những lúc không nhịn được, tôi mon men tính “vượt rào” nhưng đều bị cô ấy đẩy ra phũ phàng, thậm chí cáu giận.

Nghĩ rằng em là người phụ nữ truyền thống nên sau đó tôi đã từ bỏ ý định ấy, đành chờ đến đêm tân hôn.

Đêm tân hôn, vợ tắm suốt 2 tiếng không chịu ra ngoài, vừa mở cửa tôi đã muốn ly hôn - 1

Khi yêu nhau, vợ chưa bao giờ cho tôi động vào người. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng vào đêm tân hôn, khi tôi đang nằm háo hức chờ đợi thì vợ lại ở lì trong phòng tắm mãi không ra. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ cô ấy hồi hộp, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên của em. Nhưng 2 tiếng đã trôi qua, tôi không kiềm chế được nữa nên đã cố gắng dùng lời nói để an ủi, hứa hẹn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng dường như sức mạnh của ngôn từ trở nên yếu ớt trong khoảnh khắc này.

Trong lòng tôi tràn ngập mâu thuẫn: một bên là tiếp tục khuyên nhủ vợ, một bên là mặc kệ cô ấy, mình đi ngủ trước. Thử thuyết phục thêm vài lần nữa đều không được, tôi bực dọc lên giường đắp chăn đi ngủ trước, nhưng không sao ngủ được vì ấm ức trong lòng. Tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi, giờ lại thế này đây.

Cuối cùng, khi cánh cửa được mở ra, tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi và tiều tụy của vợ. Tôi liền bật dậy hỏi vợ tại sao cô ấy không chịu ra ngoài, phải chăng cô ấy không muốn làm vợ chồng đúng nghĩa với tôi.

Thấy tôi phản ứng như vậy, vợ òa khóc lắc đầu tiên tục. Một lúc sau, cô ấy nghẹn ngào nói:

- Thực ra trước khi đến với anh, em từng trải qua một mối tình và có thai. Tuy nhiên, anh ta khi biết tin em mang thai đã bỏ em đi, lặn mất tăm mất tích. Thương con, em giữ đứa trẻ lại, tính sinh ra và tự mình nuôi dưỡng. Nhưng không ngờ, tới tháng thứ 4 thai kỳ, em cũng không giữ được con ở lại. Vì thai đã to nên lúc đó em phải mổ, giờ vẫn còn vết mổ ở bụng.

Em biết em sai khi giấu anh. Nhưng anh quá tốt, em sợ nói ra sẽ đánh mất anh nên em mới… Anh tha lỗi cho em được không?

Lúc đó, tôi cảm thấy một nỗi thất vọng và tức giận chưa từng có. Tôi không thể ngờ vợ lại giấu tôi một bí mật động trời như vậy. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, muốn chấm dứt mối quan hệ đầy dối trá và đau khổ này.

Đêm tân hôn, vợ tắm suốt 2 tiếng không chịu ra ngoài, vừa mở cửa tôi đã muốn ly hôn - 2

Nghe những lời vợ nói, tôi cảm thấy một nỗi thất vọng và tức giận chưa từng có. (Ảnh minh họa)

Đêm đó, tôi thức trắng đêm, ngồi ngoài phòng khách nhìn bầu trời đêm đen kịt. Trong phòng ngủ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nấc, đó là tiếng khóc của vợ tôi.  

Khi bình minh ló dạng cũng là lúc tôi đã ra quyết định của mình. Tôi đã chọn cách tha thứ và thấu hiểu.

Chúng tôi đã ngồi lại với nhau, bình tĩnh trao đổi những suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người. Tôi xin lỗi vợ vì đã nổi cáu với cô ấy vào đêm qua, đồng thời bày tỏ tình yêu của mình dành cho vợ, khuyên cô ấy nên buông bỏ chuyện quá khứ. Vợ khóc nghẹn nhào vào lòng tôi và liên tục nói lời cảm ơn.

Có thể nhiều người bảo tôi ngốc, nhưng để hai người đến với nhau thật không dễ dàng gì. Hơn nữa, tôi yêu vợ vì chính sự con người của vợ, là sự dịu dàng, hiền lành, chịu thương chịu khó, hiếu thảo với bố mẹ. Nếu chỉ vì một vết đen trong quá khứ mà bỏ vợ thì thật bất công với cô ấy.

Quá khứ đã qua thì hãy để nó ngủ yên, nên trân trọng hiện tại và tương lai. Chỉ khi có sự thấu hiểu, tôn trọng cả quá khứ của nhau và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường phía trước thì mới có thể vượt qua khó khăn và cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất