Đòi con trai 4 cây vàng, con chỉ vào đứa cháu nội khiến tôi ôm mặt khóc thét

Thì ra con trai tôi đã đưa hình ảnh ngôi nhà trong tương lai lên facebook và zalo của họ tộc nên mọi người đều biết. Được mọi người tặng nhiều lời khen, tôi vui lắm và hối thúc con sớm xây nhà.

Con trai út học hành kém cỏi, không đi được đâu nên phải ở nhà làm ruộng và lấy vợ. Sau cưới, chúng tôi cắt cho con 1 mảnh đất và ra ở riêng.

Về con trai lớn của tôi, nó học hành giỏi giang, sau khi ra trường thì ở lại thành phố làm việc. Lấy vợ được 2 năm đã mua được nhà, nghe nói lương của các con được gần 100 triệu/tháng. Thực ra, ngày con trai cả cưới, chúng tôi cũng đã cho con khoản tiền tương đương với 1 mảnh đất.

Trước khi lấy vợ, con trai vẫn biếu tiền hay mua sắm đồ đạc trong nhà cho bố mẹ. Từ sau ngày lập gia đình, con nghe lời vợ, thỉnh thoảng về quê chỉ mua được 1 hộp bánh hay đĩa trái cây đặt lên bàn thờ tổ, không bao giờ biếu bố mẹ được đồng nào. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi con dâu cả sinh đứa thứ 3 vào đầu năm nay. 

Khi đó, con nhờ tôi đến ở cùng để chăm sóc các cháu, để các con yên tâm làm việc và tôi đồng ý. Trong thời gian sống cùng, tôi được các con đối xử rất tốt. Con dâu thường xuyên mua đồ bổ về bồi dưỡng cho mẹ chồng. Mỗi khi tôi kêu đau nhức mình mẩy là con trai liền nghỉ việc để đưa đi khám.

Đột ngột được con cái đối xử tốt, tôi cho rằng bản thân chăm sóc cháu và lo chu toàn việc nhà để con yên tâm làm việc. Đồng thời tôi cũng cho là con có điều kiện nên thay đổi tính nết, sống hiếu thảo với mẹ. Được con cái quan tâm, tôi vui lắm nên khi con dâu mời ở lại đến cuối đời, tôi liền đồng ý ngay, bởi ông nhà tôi cũng không còn.

Đòi con trai 4 cây vàng, con chỉ vào đứa cháu nội khiến tôi ôm mặt khóc thét - 1

Đầu năm nay, con dâu sinh đứa thứ 3 nên mời tôi đi chăm sóc để các con yên tâm làm việc. (Ảnh minh họa)

Lúc rời quê, tôi mang theo toàn bộ tài sản của mình là 4 cây vàng. Vì các con có két sắt, tôi nhờ con cất vào đó cho an toàn. Khi nào có việc tôi sẽ dùng đến.

2 tháng trước, con trai nói là có 1 khoản tiền và muốn đập ngôi nhà cũ của tôi đi xây lại để lấy chỗ đi về. Con không muốn mỗi lần giỗ bố, mọi người phải chui vào ngôi nhà cũ kỹ xập xệ.

Rất nhiều lần tôi muốn sửa sang lại ngôi nhà nhưng điều kiện chưa cho phép nên trì hoãn hết năm này qua năm khác. Bây giờ con cả ngỏ ý bỏ nhà cũ xây mới làm tôi mừng rỡ liền đồng ý ngay lập tức.

Con nói sẽ bỏ ra 1,5 tỷ xây nhà to đẹp, nếu sau này tôi chán ở thành phố thì sẽ về quê sống. Nhìn bản thiết kế nhà mà con đưa ra tôi thấy đẹp và hãnh diện với bà con hàng xóm vô cùng. Vì đó sẽ là ngôi nhà to đẹp nhất làng, tôi rất vui vì có được đứa con trai hiếu thảo.

Những ngày sau đó, bà con hàng xóm và anh em họ hàng ở quê gọi điện chúc mừng tôi sắp xây nhà mới to đẹp và khen tôi cuối đời có phước mới được đứa con hiếu thảo như thế.

Thì ra con trai tôi đã đưa hình ảnh ngôi nhà trong tương lai lên Facebook và Zalo của họ tộc nên mọi người đều biết. Được mọi người tặng nhiều lời khen, tôi vui lắm và hối thúc con sớm xây nhà.

Thế nhưng, lúc này con lại nói chỉ còn 300 triệu không đủ làm nhà đẹp, lỡ khoe với mọi người rồi nên không biết phải làm sao nữa? Tôi đang bối rối thì con ngỏ ý muốn tôi sang tên sổ đỏ để con vay tiền ngân hàng và các con sẽ chịu trách nhiệm trả nợ khoản đó.

Đòi con trai 4 cây vàng, con chỉ vào đứa cháu nội khiến tôi ôm mặt khóc thét - 2

Con cả ngỏ ý bỏ nhà cũ xây mới làm tôi mừng rỡ liền đồng ý ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Đã khoe xây nhà to đẹp, giờ mà xây nhà nhỏ thì mất mặt với mọi người nên tôi đồng ý với phương án của con trai đưa ra.

Hôm thứ 6 vừa rồi, con trai út gọi điện báo tin con cả đã âm thầm bán nhà. Con út nói:

“Mấy hôm trước anh cả về nhà con ăn cơm, trong lúc 2 anh em uống rượu, anh cả đưa cho con 1 khoản tiền và bắt tay con ký vào tờ giấy gì đó, con không biết. Đến khi đất của mẹ bán đi con mới biết bản thân đã ký vào tờ giấy từ chối quyền thừa kế”.

Ngay sau đó, tôi hỏi con trai lớn thì con nói:

“Mẹ không về quê nữa thì giữ mảnh đất đó làm gì?”.

Nghe con nói, tôi giật mình nhớ về 4 cây vàng, liệu có còn trong két không? Đáp lại câu hỏi của mẹ, con tôi chỉ thẳng vào mặt cháu nội nói:

“Đó là cháu đích tôn mà bố mẹ mong mỏi nhiều năm. Bây giờ nuôi trẻ con vất vả tốn kém lắm, vì tâm nguyện của bố mẹ nên vợ con mới sinh. Vì vậy 4 cây vàng của mẹ coi như là khoản tiền cho chúng con để nuôi cháu”.

Tôi bất lực, ôm mặt khóc rồi hét vào mặt con trai:

“Đất đai, vàng bạc là tài sản cuối đời của mẹ bị con lấy hết, vậy những năm tới mẹ phải sống sao đây?”.

Đáp lại lời uất ức của mẹ, con trai nói nếu tôi chán thành phố thì về quê sống với con út. Tài sản bị con cả vét sạch, tôi còn mặt mũi nào quay về quê ăn nhờ ở đậu con út. Tôi phải làm sao đây?

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhu cầu mua xe điện toàn cầu bất ngờ giảm sút mạnh

Nhu cầu mua xe điện toàn cầu bất ngờ giảm sút mạnh

Doanh số xe điện toàn cầu (EV và hybrid sạc ngoài) trong tháng 8 chỉ tăng 15% so với cùng kỳ, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự hạ nhiệt tại thị trường Trung Quốc – nơi chiếm hơn một nửa tổng tiêu thụ EV toàn cầu.

Los Angeles - Kinh đô điện ảnh thế giới

Los Angeles - Kinh đô điện ảnh thế giới

Trước sự giới thiệu và nhiệt tình của những người bạn Mỹ gốc Việt. Chỉ với 40 phút chạy xe từ quận Cam đến Los Angeles, chúng tôi bắt đầu khám phá vùng đất có cái tên khá quen thuộc mà xa lạ này - Los Angeles.