"Gái ế" khiến ông chủ Hàn bỏ cả sự nghiệp, bay sang Việt Nam mỗi tuần để theo đuổi tình yêu

Cứ mỗi cuối tuần, anh Sangwon lại bay sáng Việt Nam để gặp chị Hằng, liên tục suốt 4 tháng, không thiếu cuối tuần nào. 

Nhiều người có lẽ sẽ chẳng tin vào "duyên phận trời định", nhưng câu chuyện tình yêu của chị Nguyễn Thị Hằng (36 tuổi, kinh doanh yến sào) và anh Byun Sangwon (40 tuổi, người Hàn Quốc, kinh doanh ô tô) quả thật là "duyên trời định". 

Giữa hàng triệu con người, hai người sống ở hai quốc gia khác nhau lại có thể tìm thấy nhau nhờ một cuộc mai mối bất ngờ và từ đó, mở ra một hành trình yêu xa, đầy kiên trì và dũng cảm, mà đích đến là một gia đình ấm áp, viên mãn.

"Gái ế" khiến ông chủ Hàn bỏ cả sự nghiệp, bay sang Việt Nam mỗi tuần để theo đuổi tình yêu - 1

Chị Hằng.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày bình thường. Anh Sangwon tới Việt Nam trong chuyến công tác, lưu trú tại nhà một người bạn. Trùng hợp thay, ngôi nhà ấy lại ở ngay cạnh nhà chị Hằng.

Khi ấy, chị đã 33 tuổi, chưa từng có người yêu, nên trong mắt bố mẹ, con gái như một “quả bom nổ chậm”, cần nhanh chóng “gỡ kíp”. Thấy chàng trai Hàn Quốc cao ráo, hiền hậu, lại luôn giữ thái độ lễ phép, thân thiện, bố mẹ chị nhanh chóng “kết” và quyết định mai mối.

“Tôi 33 tuổi rồi mà chưa có người yêu, ở trong nhà giống như quả bom nổ chậm ấy, nên bố mẹ gặp ai cũng muốn làm mai để con lấy chồng sớm. Bố mẹ gặp anh, thấy anh lúc nào cũng cười hiền, nhìn thân thiện, tốt bụng, thật thà. Rồi nghe người bạn đó kể về gia đình anh bên Hàn nên bố mẹ tôi cũng biết chút chút về gia đình anh nên mẹ nói tôi cứ nói chuyện tìm hiểu xem sao, nếu hợp thì tiến tới”, chị Hằng kể lại.

Thế nhưng, bản thân chị Hằng lại không hề mặn mà. Ngay từ đầu, chị đã thẳng thắn nói rằng mình “không có nhu cầu quen người nước ngoài”. Hơn nữa khi gặp mặt, chị cũng không mấy ấn tượng với anh chàng đến từ xứ sở kim chi. Trái lại, với Sangwon, ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Hằng, anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng.

"Gái ế" khiến ông chủ Hàn bỏ cả sự nghiệp, bay sang Việt Nam mỗi tuần để theo đuổi tình yêu - 2

Anh Byun Sangwon.

Kể từ ngày thấy mặt chị Hằng, anh Sangwon bay sang Việt Nam hàng tuần để được nhìn thấy chị. “Tôi cũng không biết tại sao nữa, tôi cứ đi theo tiếng gọi của trái tim”, anh Sangwon chia sẻ.

Có một lần, gia đình chị Hằng “gài bẫy” bằng cách rủ chị đi cà phê, nhưng thực chất là để tạo cơ hội cho chị gặp anh Sangwon. Khi đến nơi, chị thấy gia đình mình cùng anh Sangwon và người bạn của anh đang ngồi trò chuyện. Dù trước đó anh Sangwon đã được nghe nhiều về chị, nhưng hôm đó mới lúc cả hai chính thức gặp mặt nhau.

Sau buổi gặp gỡ, anh Sangwon trở lại Hàn Quốc nhưng chỉ một tuần sau đã quay lại Việt Nam, hẹn chị Hằng đi chơi. Từ đó, họ bắt đầu trò chuyện thường xuyên. Có những đêm, họ nói chuyện liên tục 8 tiếng, đến tận 4 giờ sáng. “Tôi nhận ra rằng có thể sống đến cuối đời với người này. Nói chuyện với nhau, tận hưởng cuộc sống và động viên nhau nữa”, anh Sangwon nói.

Cứ mỗi cuối tuần, anh Sangwon lại bay sáng Việt Nam để gặp chị Hằng, liên tục suốt 4 tháng, không thiếu cuối tuần nào. Bay qua bay lại giữa hai quốc gia nhiều đến mức, anh hài hước nhận mình là “VIP của sân bay”. Cứ thế, tình yêu được bồi đắp dần theo thời gian.

Trong thời gian yêu, chị Hằng thừa nhận mình là người nóng tính, hay giận dỗi. Còn anh Sangwon thì luôn điềm tĩnh, chọn cách im lặng mỗi khi chị giận để tránh căng thẳng. Sau 4 tháng bay qua bay lại, Sangwon quyết định chuyển hẳn sang Việt Nam sinh sống. Anh giao lại toàn bộ công việc kinh doanh cho em trai, đóng gói đồ đạc vào 4 chiếc vali và cả dàn máy tính rồi bay tới Việt Nam với hai bàn tay trắng nhưng trái tim đầy quyết tâm.

Gia đình anh không ai ủng hộ. Họ cho rằng anh bị "khùng", bị mất trí khi từ bỏ cả sự nghiệp, tài sản để theo đuổi một mối tình mới quen chưa đầy năm. Nhưng Sangwon không thay đổi quyết định. Chỉ đến khi mẹ anh gặp chị Hằng, bà mới dần an tâm và thay đổi suy nghĩ.

"Gái ế" khiến ông chủ Hàn bỏ cả sự nghiệp, bay sang Việt Nam mỗi tuần để theo đuổi tình yêu - 3

Sau 1 năm yêu, cặp đôi tiến đến hôn nhân. Trước đám cưới, chị Hằng mới sang Hàn Quốc để ra mắt nhà chồng. Lúc ấy, cả gia đình anh đã ra sân bay đón chị rất nồng hậu. Thậm chí, mẹ anh còn tặng cho chị một chiếc chìa khóa bằng vàng.

“Tôi cầm theo yến sào làm quà biếu. Ngay lúc mới ngồi xuống và chưa kịp mở quà, tôi đã được mẹ anh tặng cho hộp quà nhỏ bằng bàn tay. Tôi mở ra mở ra thì thấy một chiếc chìa khoá vàng 9999. Tôi hỏi anh tại sao mẹ lại tặng cho tôi món quà này thì anh nói rằng, mẹ đã chọn em rồi đấy", chị Hằng xúc động kể lại. 

Trong một tuần ở lại, chị còn không phải đụng tay vào bất kỳ việc gì, mọi người đều chăm sóc, tiếp đãi chu đáo. Chính vì vậy, chị Hằng cảm thấy được đón nhận chân thành trong gia đình anh Sangwon. 

Lễ cưới của cặp đôi diễn ra tại ba địa điểm gồm quê nhà Quảng Trị, nơi chị Hằng đang sống (TP.HCM) và Hàn Quốc. Toàn bộ các nghi thức diễn ra trong hơn hai tháng ròng. Sau khi về chung một nhà, cả hai bắt đầu học cách dung hòa lối sống, văn hóa, thói quen và cả những khác biệt ngôn ngữ.

Giờ đây, vợ chồng chị Hằng vẫn tiếp tục công việc kinh doanh, một tháng thường bay qua lại giữa Việt Nam - Hàn Quốc 1-2 lần, duy trì cuộc sống song hành giữa hai quốc gia. 

Khi được hỏi về “tật xấu” của vợ, Sangwon mỉm cười: “Vợ tôi không có điểm gì chê và không cần cô ấy thay đổi gì. Tôi luôn cố gắng để vợ chồng hiểu nhau và luôn sẵn sàng cho những lần rối ren của vợ”.

Về phía mình, chị Hằng chỉ nhẹ nhàng chia sẻ mong ước chồng bớt lo lắng cho sự nghiệp, bởi “cả hai có thể cùng cố gắng”. Chị tin rằng, nếu cả hai cùng thay đổi và nhường nhịn nhau một chút, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất