Gắp cho con riêng của chồng chiếc đùi gà, con bất ngờ ghé tai tôi thủ thỉ chuyện động trời

Chồng tôi là người bố tốt, tuy ly hôn vợ nhưng anh vẫn thường xuyên quan tâm đến 2 đứa con riêng. Hầu như tháng nào anh cũng đưa bọn trẻ đi chơi hay đến nhà tôi ăn cơm.

Tôi xuất thân trong gia đình 3 đời truyền thống làm kinh doanh. Anh trai tôi nối nghiệp của bố mẹ, còn tôi làm trưởng phòng nhân sự trong công ty nước ngoài. Mẹ luôn nói:

“Con là cô gái xinh đẹp, có công việc ổn định, đạo đức và gia đình khá giả. Vì thế con phải tìm người đàn ông tốt, có ý chí tiến thủ mà cưới. Đừng lấy phải người không ra gì rồi hỏng cả đời người con gái”.

Còn bố nhắc tôi là có rất nhiều người trai tân, tôi đừng bao giờ có tình cảm với người đã ly hôn vợ. Bởi, không người đàn ông tốt nào mà vợ lại bỏ được.

Lúc đó, tôi vỗ ngực khẳng định bản thân là người thông minh, sáng suốt tự biết chọn bạn đời, bố mẹ không phải bận tâm.

Thế nhưng có nhiều người trai tân ngỏ lời yêu, tôi không để tâm đến ai, tôi lại yêu người đàn ông đã ly hôn vợ và có 2 đứa con riêng. Lý do anh chị bỏ nhau là không chung tiếng nói. Các con ở với mẹ nên anh để 1 nửa ngôi nhà cho vợ cũ hưởng, còn bản thân ra đi tay trắng.

Anh có ngoại hình đẹp, sống tình cảm và biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngay từ lần đầu gặp anh, trái tim tôi đã rung động và muốn được tiến xa hơn tình bạn.

Gắp cho con riêng của chồng chiếc đùi gà, con bất ngờ ghé tai tôi thủ thỉ chuyện động trời - 1

Tôi vỗ ngực khẳng định bản thân là người thông minh, sáng suốt tự biết chọn bạn đời, bố mẹ không phải bận tâm. (Ảnh minh họa)

Lo sợ bố mẹ buồn, suốt 1 năm yêu anh, tôi không dám nói chuyện tình cảm cho gia đình biết. Ai hỏi tôi cũng chỉ nói là chưa có ai. Cho đến 1 ngày, chị dâu phát hiện tôi đi nhà nghỉ với bạn trai và sau đó, cả nhà biết tôi đã có bạn trai.

Tôi không dám nói lý lịch của anh nhưng anh trai tôi đã điều tra và biết tất cả. Thế là cả nhà ra sức ngăn cản, khuyên tôi tìm người xứng đáng mà lấy, đừng dính đến người đã có vợ con.

Tôi yêu anh thật lòng và không muốn chia tay, tôi chủ động có con trước để gia đình buộc phải chấp nhận đám cưới của chúng tôi.

Không thể cản được cuộc tình của tôi, mẹ đã nuốt nước mắt vào trong và tác thành cho chúng tôi lấy nhau. Trước ngày cưới, mẹ nghẹn ngào nói:

“Bố mẹ là những người từng trải, khuyên can con hết mọi lời lẽ mà không nghe. Sau này sướng khổ con đừng bao giờ mở miệng kêu than”.

Hiện tại, chúng tôi lấy nhau được 4 năm, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng mặn nồng như ngày còn yêu nhau. Hằng ngày, anh thường đi làm về sớm hơn vợ và đi chợ nấu nướng. Còn tôi về muộn hơn thì đón con và tắm rửa cho bé. Sau đó, cả nhà vui vẻ bên mâm cơm do chồng nấu.

Chồng tôi là người bố tốt, tuy ly hôn vợ nhưng anh vẫn thường xuyên quan tâm đến 2 đứa con riêng. Hầu như tháng nào anh cũng đưa bọn trẻ đi chơi hay đến nhà tôi ăn cơm.

Gắp cho con riêng của chồng chiếc đùi gà, con bất ngờ ghé tai tôi thủ thỉ chuyện động trời - 2

Tôi yêu anh thật lòng và không muốn chia tay, tôi chủ động có con trước. (Ảnh minh họa)

Các con của anh là những đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép nên tôi rất yêu bọn nhỏ. Mỗi lần các cháu đến chơi, tôi sắp xếp thời gian nấu những món ngon để cả nhà thưởng thức.

Tôi và đứa con học lớp 9 của anh khá thân thiết với nhau. Mỗi khi có chuyện buồn vui, cháu hay gọi điện nhắn tin để tâm sự với tôi. Cháu than là mẹ đẻ hay gắt gỏng và cấm đoán nên không muốn nói chuyện.

Hôm chủ nhật vừa rồi, các con của chồng đến chơi. Trong bữa cơm, tôi gắp cho mỗi cháu 1 chiếc đùi gà và nhắc ăn nhiều có sức học. Lúc rửa bát, đứa cháu lớn bất ngờ ghé tai tôi nói:

“Dì tốt với bọn con quá, con không muốn là đứa trẻ nói dối. Mấy tháng nay, bố về đón chúng con nhưng lần nào cũng vào phòng ngủ với mẹ con cả tiếng đồng hồ rồi mới ra. Con lớn rồi, con hiểu là người đàn ông phải thật thà, chung thủy với vợ. Vậy mà bố con lại phản bội dì, bắt cá 2 tay. Dì là người tốt, không đáng bị lừa dối”.

Tôi thật sự sốc trước những câu nói đó nhưng vẫn ôm con vào lòng nói lời cảm ơn. Nếu con không nói, có lẽ tôi sẽ bị chồng cắm sừng đầy đầu. Tôi cãi lời bố mẹ lấy người có vợ con, giờ đau khổ không biết nói với ai. Bây giờ, tôi phải làm sao đây?

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hoa súng đầu thu ở Tam Cốc khiến du khách quên lối về

Hoa súng đầu thu ở Tam Cốc khiến du khách quên lối về

Khi cái nắng gay gắt của mùa hè vừa dịu lại, Thuỳ Dương (23 tuổi) đã quyết định dành 2 ngày 1 đêm để "trốn phố", tìm về với thiên nhiên ở Tam Cốc (Ninh Bình). Khung cảnh nên thơ cùng tiết thời đầu thu mát mẻ, dễ chịu khiến lòng Thùy Dương dịu lại, bình yên đến lạ.

“Người chơi mới” làm rung chuyển thị trường pin xe điện

“Người chơi mới” làm rung chuyển thị trường pin xe điện

Doanh số xe điện toàn cầu vẫn tăng trưởng, nhưng chưa đủ mạnh để ngành pin có thể “nghỉ ngơi”. Trong khi đó, Exxon – tập đoàn dầu mỏ khổng lồ – đang âm thầm bước vào lĩnh vực pin, với tham vọng trở thành nhà cung ứng lớn cho ngành xe điện.

Ngẫu hứng với “tam nhân đồng hành”

Ngẫu hứng với “tam nhân đồng hành”

Do ít rượu bia và kém “ngoại giao”, tôi ít khi được bạn văn phương xa đến Huế gọi đi “nhậu”. Vậy mà một buổi sáng, khi “giọt mưa thu thánh thót rơi”, bỗng nghe nhà thơ Ngô Đức Hành mời xuống quán cà phê của nữ sĩ Bạch Diệp. Ngô Đức Hành vừa đến Huế trong tốp “tam nhân xuyên Việt.” Hai người nữa là họa sĩ Vi Quốc Hiệp và Thế Hùng - người “cầm lái