Mẹ chồng nấu canh gà cho con dâu ở cữ ăn, tôi nếm một miếng liền hất văng cả bát

Thấy bát canh mẹ đặt ở bếp, biết là mẹ nấu cho vợ nhưng nhìn nó khá ngon nên tôi không kìm lòng được mà thử một miếng, nhưng sau tôi phát hiện thấy có điều gì đó không ổn.

Tôi và Hằng yêu nhau từ thời đại học, chúng tôi kết hôn khi vừa tốt nghiệp và đến nay cũng được 3 năm rồi. Những năm đầu mới kết hôn, vì điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi không được tốt nên chúng tôi chưa có kế hoạch sinh con, phải đến khi sự nghiệp của tôi dần đi đúng hướng, chúng tôi mới bắt đầu tính đến chuyện có con.

Mẹ tôi vốn không thích Hằng cho lắm, trước mẹ chê cô ấy nhỏ người, sợ khó sinh nở nên nhất quyết không cho chúng tôi kết hôn. Nhưng đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi, tôi kiên quyết nên mẹ đành đồng ý, dẫu vậy mối quan hệ giữa mẹ và Hằng vẫn không được tốt cho lắm, đặc biệt là khi chúng tôi kết hôn được 3 năm mà bà vẫn chưa được bế cháu.

Cho nên, khi nghe tin Hằng mang thai, mẹ tôi mừng lắm, thái độ của mẹ với vợ tôi thay đổi hẳn. Nhưng vợ tôi thai yếu, không được hoạt động mạnh nên mẹ tôi đã chuyển từ quê lên nhà chúng tôi trên thành phố ở để chăm sóc con dâu.

Ngày trước chị tôi sinh, mẹ còn chẳng lo như vậy, tôi nhớ mẹ chỉ lên chăm chị được 1 tuần đã về rồi. Còn giờ vợ tôi mang thai, mẹ tôi lại ở bên cô ấy suốt cả thai kỳ, một ngày 3 bữa đều nấu những món thịnh soạn cho vợ tôi tẩm bổ. Nhờ vậy mà vợ tôi tăng cân vù vù.

Mẹ chồng nấu canh gà cho con dâu ở cữ ăn, tôi nếm một miếng liền hất văng cả bát - 1

Khi vợ tôi mang thai, mẹ tôi đã lặn lội từ quê lên thành phố để chăm cô ấy. (Ảnh minh họa)

Thấy sự hòa hợp giữa mẹ chồng và nàng dâu, những lo lắng trong lòng tôi trước đó cũng dần biến mất, tôi an tâm làm việc, giao phó hết việc nhà cho mẹ. Tuy nhiên, sau khi vợ sinh con xong, chỉ vì bát canh gà mẹ nấu cho vợ ăn mà tôi mới nhìn thấu sự thật.

Khi đó vợ tôi mới sinh mổ được 15 ngày, mẹ chuẩn bị bát canh gà cho vợ tôi tẩm bổ xong thì có cuộc gọi đến nên bà phải chạy ra ngoài nhà để nghe. Đúng lúc này thì tôi về nhà, thấy bát canh mẹ đặt ở bếp, biết là mẹ nấu cho vợ nhưng nhìn nó khá ngon nên tôi không kìm lòng được mà thử một miếng, nhưng sau tôi phát hiện thấy có điều gì đó không ổn.

Trong thời gian vợ tôi mang thai, mẹ đã nấu canh gà cho vợ tôi ăn nhiều lần, lần nào cũng rất ngon. Mặc dù bát canh gà này mùi vị không tệ nhưng rất lạnh và dường như vẫn thiếu một thứ gì đó.

Nhìn quanh nhà bếp một lượt, tôi phát hiện trong thùng rác có một vỏ túi ghi dòng chữ “canh súp gà ăn liền”. Vậy là mọi thứ đã rất rõ ràng rồi, bát canh này căn bản không phải tự tay mẹ tôi nấu mà là bà mua đồ ăn sẵn trong siêu thị về. Tức giận, tôi liền đổ luôn cả bát canh gà đi.

Khi thấy mẹ trở vào, tôi nói với mẹ: “Mẹ à, từ nay mẹ không cần phải chăm sóc Hằng nữa đâu. Cô ấy mới sinh mà mẹ cho cô ấy ăn bát canh gà lạnh ngắt vừa đổ trong túi ra thế này thì cô ấy bị đau bụng, hậu sản có ngày mất”.

Mẹ chồng nấu canh gà cho con dâu ở cữ ăn, tôi nếm một miếng liền hất văng cả bát - 2

Thấy mẹ cho vợ ăn cơm canh nguội lạnh, tôi tức lắm. (Ảnh minh họa)

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi cố phân bua vài câu, nhưng trong lời nói bà cũng bày tỏ ý định không muốn chăm sóc cho con dâu nữa. Vốn dĩ cho rằng mẹ tôi đã thay đổi thái độ với con dâu, nào mà ngờ chẳng qua bà chỉ vì đứa cháu nội mà thôi, nên sau khi Hằng sinh con, sự quan tâm của mẹ dành cho vợ tôi không còn được như trước nữa.

Trước đó vợ tôi cũng từng kể với tôi chuyện mẹ cho cô ấy ăn cơm thừa, sinh được 10 ngày đã bắt cô ấy xuống bếp nấu cơm, giặt giũ. Vợ nói mà tôi chẳng tin, vì hôm nào đi làm về tôi đều thấy cô ấy chỉ đang ôm con hoặc đang nằm ngủ. Giờ tận mắt chứng kiến tôi mới tin những lời vợ nói trước đó là thật.

Nhưng bà vẫn rất quý cháu, chăm cháu cẩn thận chu đáo từng tí một, tôi cũng chẳng nỡ bảo bà về quê. Thôi thì tôi thuê thêm một người giúp việc về nhà vậy, chứ vợ mới sinh xong đã vất vả tôi sợ cô ấy ốm ra mất. Còn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, tôi phải làm thế nào để giúp hai người thân nhau hơn đây?

Hà Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Một tiểu thuyết sinh động, hấp dẫn về ngày 30/4

Một tiểu thuyết sinh động, hấp dẫn về ngày 30/4

Nguyễn Đình San vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết lịch sử “Sụp đổ” do NXB Hội Nhà văn ấn hành đang được bạn đọc đón nhận. Sách mới ra nhưng lượng phát hành đã rất khả quan. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn tác giả về sự ra đời cuốn tiểu thuyết này.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - thử thách và giải pháp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - thử thách và giải pháp

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hệ thống quan điểm và tư tưởng khoa học, cách mạng và nhân văn, là kim chỉ nam cho hành động và quyết sách của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, nền tảng tư tưởng của Đảng đang đứng trước nhiều thách thức và nguy cơ, do đó cần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghĩa là b

Ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm “Cuốn sách Hoang dã” của nhà văn Mexico Juan Villoro

Ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm “Cuốn sách Hoang dã” của nhà văn Mexico Juan Villoro

“Cuốn sách Hoang dã” của tác giả Juan Villoro là một tác phẩm dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên đạt thành công vang dội trên thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mexico (19/5/1975-19/5/2025), Nhã Nam cùng Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam và Khoa tiếng Tây Ban Nha – Trường Đại học Hà Nội tổ chức sự kiện ra mắt bản dịch tiếng Việt tác phẩm “Cuốn sách Ho