Ngày mẹ nhập viện, chồng bắt vợ đi chăm, câu đáp trả của tôi khiến anh tối sầm mặt mũi
Nghe vợ nói, chồng tức giận tối mặt lại nhưng chẳng làm gì được vợ. Anh đành phải nghỉ việc đi chăm mẹ.
Sau cưới 1 năm, bố mẹ chồng cho chúng tôi mảnh đất bên cạnh để xây nhà. Tôi muốn có sổ đỏ rồi mới tính đến chuyện làm nhà nhưng bố chồng nói cứ xây dựng xong rồi làm sổ cũng được.
Khi ấy, mối quan hệ giữa bố mẹ và nàng dâu khá tốt, thế nên ông nói gì tôi cũng nghe răm rắp. Vì tin bố chồng nên tôi quyết định bỏ ra toàn bộ 10 cây vàng là tài sản tích lũy thời con gái và ông bà ngoại cho để làm nhà.
Nhà xây xong được 2 năm, sau nhiều lần hối thúc, cuối cùng bố mẹ cũng chịu ra xã làm sổ cho các con. Thế nhưng ngày nhận được sổ đỏ, tôi choáng váng khi có mỗi tên của chồng.
Ngay sau đó, tôi thắc mắc thì chồng nói sống với nhau cả đời, ai đứng tên chẳng được. Khi xây nhà thì tiền tôi bỏ ra hết, vậy mà chỉ có mỗi chồng được đứng tên sổ đỏ. Bố mẹ làm như thế là không tôn trọng con dâu, coi tôi như người ngoài.
Tôi yêu cầu chồng đi làm lại sổ đỏ để cho vợ đứng tên trong đó. Thế nhưng anh lớn tiếng mắng mỏ vợ:
“Cô tính ly hôn đâu mà đòi đứng tên trong sổ đỏ. Theo luật thừa kế, con dâu có được đứng tên đất của bố mẹ chồng không? Tôi có về nhà ngoại đòi đất không? Cô tham vừa thôi”.
Khi ấy, mối quan hệ giữa bố mẹ và nàng dâu khá tốt, thế nên ông nói gì tôi cũng nghe răm rắp. (Ảnh minh họa)
Thấy chồng tức giận ném chiếc cốc xuống nền nhà, tôi chán chẳng buồn cãi nhau nữa. Nhưng cả đời tôi sẽ không quên được cách nhà chồng đối xử với mình.
Suốt 7 năm nay, ngoài mặt tôi vẫn cười nói chuyện vui vẻ với bố mẹ chồng, còn trong lòng coi họ là người xa lạ, bằng mặt không bằng lòng.
Tháng trước, mẹ chồng bị tai biến và phải cấp cứu trong bệnh viện. Chồng yêu cầu vợ nghỉ việc để đi chăm sóc mẹ. Tôi đáp ngay:
“Mẹ coi em là người ngoài, anh là con trai ngoan của bà đi mà chăm lo, em đây bận làm việc”.
Nghe vợ nói, chồng tức giận tối mặt lại nhưng chẳng làm gì được vợ. Anh đành phải nghỉ việc đi chăm mẹ. Mỗi tháng anh chỉ đưa cho vợ 1 khoản tiền để chi tiêu sinh hoạt, còn lại tiền lương giữ chặt lấy nói là để làm việc lớn, tôi không hiểu chuyện lớn là gì nữa?
Thời gian mẹ chồng nằm viện, tôi chỉ vào thăm rồi về, để kệ chồng và em gái chồng chăm nom bà. Họ đối xử tệ với con dâu, tôi không thể tử tế được. Mà đối xử tốt quá, họ tưởng bản thân tốt, phúc lộc đầy nhà.
Nghe vợ nói, chồng tức giận tối mặt lại nhưng chẳng làm gì được vợ. (Ảnh minh họa)
Sau ngày xuất viện, mẹ chồng trở về nhà với phần dưới bị tàn phế và sống phụ thuộc vào con cái cả đời. Trước khi trở về quê nội, em gái chồng qua nhờ tôi chăm sóc mẹ. Thế nhưng tôi nói thẳng:
“Chị không phải là người không biết nghĩ. Nhưng ông bà không coi chị là con cái trong nhà, chị bỏ tiền ra xây nhà mà lại không được đứng tên. Thế nên bây giờ bà bệnh để con trai chăm sóc, chị không liên quan”.
Không thể thay đổi suy nghĩ của tôi, em chồng ra về trong sự ấm ức nhưng cũng chẳng thể nói lại chị dâu, bởi bố mẹ em ấy không tốt đừng mong được báo đáp.
2 tuần nay, sáng nào chồng cũng dậy sớm nấu ăn cho mẹ và để ở tủ cho bà ăn cả ngày. Tối về lo tắm rửa dọn dẹp cho bà, còn buổi trưa thì nhờ đứa cháu họ qua trông nom bà.
Tôi bận rộn việc con cái nhà cửa, thỉnh thoảng qua hỏi thăm mẹ chồng vài câu và không động bất kỳ việc gì.
Ngày hôm kia, chồng có lẽ khá mệt mỏi và ngỏ ý muốn vợ chung tay chăm sóc mẹ. Tôi sẵn sàng đồng ý yêu cầu của chồng nhưng anh phải cho vợ đứng tên trong sổ đỏ. Thế nhưng anh phớt lờ yêu cầu của vợ và tỏ vẻ không cần tôi, 1 mình anh ấy cũng chăm lo được cho mẹ. Tôi không biết phải làm sao nữa?
Bình luận