Ngày tôi lấy lại bạn gái cũ, bố đòi từ mặt, khi nhìn mặt đứa con riêng của cô ấy thì ông thay đổi

Ngay khi biết tin bạn gái cũ đã ly hôn thì tôi liền đến thăm cô ấy. Nhìn thấy tôi, Thanh mừng lắm và ôm chặt lấy khóc như chưa từng được khóc.

Tôi và Thanh yêu nhau suốt 3 năm sinh viên. Sau khi ra trường, tôi về quê phụ việc kinh doanh với bố mẹ, còn bạn gái ở lại thành phố làm việc theo đúng chuyên môn đã được đào tạo.

Năm đầu tiên tình cảm của 2 đứa còn tốt, cứ cuối tuần, bớt việc, tôi lại vượt 130 cây số đi thăm bạn gái. Nhưng bố mẹ Thanh không muốn con gái lấy chồng xa nên ra sức ngăn cản. Họ tìm cho cô ấy 1 anh chàng có mọi mặt đều hơn tôi và cuối cùng tình yêu của chúng tôi tan vỡ.

Ngày bạn gái nói lời chia tay, tôi không thấy buồn và cho rằng không có duyên với nhau thì cố níu kéo cũng chỉ làm đau khổ hơn. Với lại bạn trai của Thanh có xe và nhà cửa riêng, lấy người giỏi giang như thế thì cô ấy sẽ có hạnh phúc.

Còn tôi 3 năm sau ra trường chưa có vị trí gì, chỉ là quản lý cửa hàng cho bố mẹ và hàng tháng được nhận lương như những nhân viên khác. Bố muốn tôi tập trung kiếm tiền và tự mua nhà sau đó mới lấy vợ, ông mong con cái đừng dựa dẫm vào bố mẹ.

Bố luôn khuyến khích tôi mở thêm 1 chi nhánh bán bún nhưng tôi chưa đủ năng lực bản lĩnh nên không dám tách ra làm ăn riêng.

Ngày tôi lấy lại bạn gái cũ, bố đòi từ mặt, khi nhìn mặt đứa con riêng của cô ấy thì ông thay đổi - 1

Ngày bạn gái nói lời chia tay, tôi không thấy buồn và cho rằng không có duyên với nhau thì cố níu kéo cũng chỉ làm đau khổ hơn. (Ảnh minh họa)

Ngày Thanh cưới, cô ấy cũng mời tôi đến tham dự. Nhìn bạn gái cũ hạnh phúc bên chú rể mà tự nhiên tim tôi đau nhói nhưng tôi vẫn vui vẻ chúc 2 người hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Thậm chí chúng tôi chụp chung 1 tấm hình với nhau.

Sau khi Thanh lấy chồng, tôi cắt đứt liên lạc với cô ấy, bởi tôi sợ những cuộc điện thoại hay tin nhắn của mình sẽ khiến gia đình bạn gái cũ tan vỡ.

Tháng trước, tôi bàng hoàng khi biết tin Thanh đã ly hôn chồng, nghe nói 2 người sống không hạnh phúc. Chồng cô ấy ghen tuông dữ lắm, ngày về nhà chồng Thanh mang nhiều kỷ vật của tôi tặng, thế là bị anh ta đốt hết.

Sau khi Thanh sinh con, chồng càng ghen dữ dội hơn, suốt ngày đánh mắng và cuối cùng cô ấy buộc phải bế con về nhà ngoại. Đến lúc chồng có người tình mới thì vợ chồng cô ấy ly hôn.

Ngay khi biết tin bạn gái cũ đã ly hôn thì tôi liền đến thăm cô ấy. Nhìn thấy tôi, Thanh mừng lắm và ôm chặt lấy khóc như chưa từng được khóc. Khi bình tĩnh lại, cô ấy kể:

“Em cưới được hơn 1 tháng thì biết có thai, lúc đó chồng bắt đầu nghi kỵ đó không phải con anh ấy. Từ đó anh ta đối xử tệ bạc với vợ. Ngay sau khi con sinh ra, chồng lấy máu để xét nghiệm. Em cũng không ngờ 2 người lại không phải bố con. Em biết mình sai nên không thể nói được gì nữa. Bị chồng phản bội chỉ biết âm thầm viết đơn ly hôn để giải thoát cuộc hôn nhân bế tắc”.

Ngày tôi lấy lại bạn gái cũ, bố đòi từ mặt, khi nhìn mặt đứa con riêng của cô ấy thì ông thay đổi - 2

Chồng cô ấy ghen tuông dữ lắm, ngày về nhà chồng Thanh mang nhiều kỷ vật của tôi tặng, thế là bị anh ta đốt hết. (Ảnh minh họa)

Nhìn đứa bé hơn 1 tuổi đáng yêu mà tôi hạnh phúc ôm chặt vào lòng. Thì ra bao lâu nay Thanh chịu khổ sở vì giọt máu của tôi. Tôi phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy, không thể để 2 người chịu khổ nữa.

Trở về nhà, tôi nói với bố mẹ chuyện muốn lấy vợ. Khi biết tôi sẽ quay lại với Thanh thì cả nhà phản đối, thậm chí bố còn nói sẽ từ mặt con trai. Bố bảo:

“Không thiếu gì gái tân ngoan hiền, tôi rước của nợ đó về làm xấu thanh danh của gia đình”.

Dù bố mẹ can ngăn thế nào đi nữa nhưng tôi vẫn đưa mẹ con Thanh về ra mắt. Lúc đầu bố không thèm đón tiếp bạn gái cũ của tôi nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ thì ông khựng lại và vội vàng chạy lại thốt lên câu:

“Sao thằng bé giống con ngày nhỏ thế, có phải là cháu trai của bố không?”.

Tôi và Thanh cùng gật đầu xác nhận đúng làm ông vui lắm, sau đó mở tiệc ăn mừng cháu nội.

Dẫu biết rằng tôi và Thanh đến với nhau không quang minh chính đại gì, là chúng tôi có lỗi với chồng cũ của cô ấy, nhưng giờ nói gì cũng vô ích. Lần này có được Thanh, tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt để bù đắp cho cô ấy. 

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sinh con chỉ mất 2 tiếng, sản phụ vừa ra khỏi phòng sinh đã bị chồng "tác động vật lý"

Sinh con chỉ mất 2 tiếng, sản phụ vừa ra khỏi phòng sinh đã bị chồng "tác động vật lý"

Phòng sinh – nơi người phụ nữ đánh cược mạng sống để đưa một sinh linh bé bỏng đến với thế giới lẽ ra phải là nơi đầy nước mắt hạnh phúc và yêu thương. Nhưng với sản phụ trong câu chuyện này, đó lại là nơi cô nhận cú tát đầu tiên từ chính người đàn ông mà cô từng tin tưởng giao phó cuộc đời.

Mùa lễ hội làng gốm sứ Bát Tràng

Mùa lễ hội làng gốm sứ Bát Tràng

Ngày rằm tháng hai năm Ất Tỵ, nhận lời mời của bạn Tô Thanh Ngát - một người con gái dòng dõi họ Tô lâu đời của làng gốm sứ huyền thoại, nhóm bạn văn Miền Cổ Tích về Làng Bát Tràng dự lễ hội làng.