Ngày tôi tái hôn, vợ cũ không mời mà đến nhưng thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi liền tặng 20 triệu

Tôi từng nghĩ ly hôn là dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Nhưng không, đôi khi đó mới chỉ là điểm bắt đầu cho những cảm xúc chưa từng được gọi tên.

Tôi và vợ cũ từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. 3 năm không dài, nhưng cũng không ngắn để quên đi một người đã từng gọi là vợ.

Chúng tôi từng yêu nhau thật lòng, hoặc ít nhất tôi tin là như vậy. Tôi đi làm xa, chấp nhận chịu cực khổ để lo cho cô ấy cuộc sống đủ đầy. Nhưng rồi một ngày trở về nhà bất ngờ, tôi không ngờ lại tận mắt chứng kiến cô ấy trong vòng tay người đàn ông khác ngay trong căn nhà của hai vợ chồng.

Cú sốc đó như giáng một đòn nặng nề vào lòng tự trọng và niềm tin của tôi. Dù rất đau đớn, tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, không đánh cô ấy, chỉ đánh kẻ thứ ba rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, mang theo vết thương sâu kín trong tim.

Cô ấy xin lỗi, nói chỉ là phút giây lầm lỡ. Nhưng, tôi không thể tha thứ, vì một khi tình yêu đã không còn thì sự bao dung cũng trở nên vô nghĩa. Chúng tôi ly hôn, chia đôi tài sản, không còn gì ràng buộc.

Sau ly hôn, tôi chìm trong men rượu và nỗi đau. Công việc cũng chẳng khá khẩm gì. Cứ ngỡ buông bỏ được cuộc hôn nhân ấy là giải thoát, nhưng thực chất tôi đã mất đi một phần cuộc sống mình từng đặt cược.

Mãi sau này, khi tự gượng dậy, tôi mới hiểu rằng không ai cứu được mình ngoài chính mình. Tôi lao vào làm việc, cố gắng lấy lại những gì đã mất, không chỉ là sự nghiệp mà còn là sự tự trọng.

Ngày tôi tái hôn, vợ cũ không mời mà đến nhưng thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi liền tặng 20 triệu - 1

Phát hiện vợ ngoại tình, tôi đã dứt khoát ly hôn. (Ảnh minh họa)

Và rồi ông trời cũng không phụ lòng người. Sau gần 3 năm vực dậy, tôi ổn định lại công việc, thu nhập tăng, có được vị trí tốt trong công ty. Quan trọng hơn là thời gian đó tôi đã gặp được My – người phụ nữ đã đến bên tôi một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

My không hỏi quá khứ của tôi. Cô ấy chỉ âm thầm lắng nghe, thấu hiểu và bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất.

Tình cảm giữa chúng tôi nảy nở tự nhiên như cách mà hai người đồng cảm tìm thấy nhau sau những tổn thương. Tôi yêu My không phải vì cô ấy thay thế ai, mà vì cô ấy cho tôi cảm giác được làm chính mình, không cần gồng lên mạnh mẽ.

Sau 2 năm bên nhau, chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi muốn làm lại từ đầu, và lần này là một khởi đầu hạnh phúc thật sự.

Ngày cưới, tôi và My đứng trước cửa sảnh khách sạn, đón khách với tâm trạng đầy hồi hộp lẫn hân hoan. Những lời chúc phúc, những nụ cười rạng rỡ khiến tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc đang chảy tràn trong tim.

Thế rồi, giữa đám đông, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đến. Người đó có dáng người gầy gò, áo khoác bạc màu, khuôn mặt hốc hác... Nhìn kỹ, đó chính là vợ cũ của tôi.

Vợ cũ nói tình cờ biết tin tôi cưới, nên tới chúc mừng. Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, không còn giận, cũng chẳng thương, chỉ thấy một chút tiếc nuối cho một người từng quen. Tôi hỏi:

- Không phải cô đi theo người đàn ông đó à?

Ngày tôi tái hôn, vợ cũ không mời mà đến nhưng thấy dáng vẻ của cô ấy, tôi liền tặng 20 triệu - 2

Tôi sững sờ khi vợ cũ không mời mà đến dự đám cưới của tôi. (Ảnh minh họa)

Cô ấy gượng cười, giọng nghèn nghẹn:

- Anh ta đã bỏ em sau chưa đầy nửa năm ly hôn. Năm đó là em sai khi đã phản bội anh. Giờ em đã gặp quả báo rồi, vừa gặp khó khăn về kinh tế vừa mắc bệnh nặng, không biết còn sống được bao lâu nữa. Nay em đến đây chỉ muốn nói với anh một lời xin lỗi để bản thân được nhẹ lòng. Em cũng thật lòng chúc hai người hạnh phúc.

Tôi và My nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng tôi biết cô ấy hiểu. Sau đó tôi rút ví, lấy 20 triệu đưa cho vợ cũ và nói:

- Chuyện đã qua rồi, tôi không còn trách cô. Cũng từng là vợ chồng, tôi gửi số tiền này coi như một sự hỗ trợ cuối cùng. Từ nay về sau, nếu có gặp lại cũng chỉ là người xa lạ từng quen thôi.

Vợ cũ lắc đầu từ chối, nhưng tôi và My đều kiên quyết dúi vào tay cô ấy. Cuối cùng, vợ cũ rơi nước mắt, nhận tiền rồi lặng lẽ quay đi, dáng người khuất dần giữa dòng người đông đúc.

Sau khi vợ cũ rời đi, My nắm tay tôi, không nói gì, chỉ tựa nhẹ vào vai tôi. Cái tựa đó nhẹ như gió, nhưng ấm như lửa. Tôi hôn lên trán cô ấy rồi nắm tay bước vào lễ đường, bắt đầu một chương mới của cuộc đời.

Tôi không phải người đàn ông hoàn hảo, nhưng tôi đã học được rằng tha thứ không phải là chấp nhận, mà là buông bỏ để lòng mình thanh thản. Vợ cũ từng làm tôi tổn thương, nhưng hôm nay, khi tôi trao đi sự vị tha cuối cùng, tôi biết mình đã thực sự khép lại quá khứ.

Cuộc đời là những ngã rẽ không lường trước. Có người bước vào đời ta để dạy ta cách yêu, rồi rời đi. Có người đến để cùng ta đi hết đoạn đường còn lại. Tôi đã từng thất bại, từng đổ vỡ, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn yêu và được yêu.

Và ngày tôi tái hôn, tôi đã chọn thứ duy nhất có thể khiến mình thanh thản, đó là buông bỏ và tha thứ.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thủ đô là...

Thủ đô là...

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua năm 2012, có hiệu lực từ 1/7/2013 ghi: “Thủ đô là đầu não hành chính quốc gia cả nước, đại diện cho Việt Nam trên trường quốc tế!”. Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2024, có hiệu lực từ 1/1/2025 ghi: “Thủ đô là Trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở các cơ quan Trung ương của Đảng, nhà nước và cá

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu bật tăng mạnh nhờ hy vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Sau một tuần lao dốc gần 4% xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, giá dầu thế giới đã hồi phục 1,5% vào sáng thứ Hai (giờ địa phương). Nguyên nhân đến từ tâm lý lạc quan của thị trường trước khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức Trung Quốc sớm nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc

Tối 12/10, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội), đã diễn ra Lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Người đi mở nước

Người đi mở nước

Đọc hai câu thơ của thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, tôi chợt nhớ tới công lao của những người đi mở cõi phương Nam: “Từ thuở mang gươm đi mở nước, Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”.