Nữ NSND đình đám chia tay cầu thủ vì không có con, đi chơi với tỷ phú về "chửa trâu" 11 tháng

"Số mình xui, không có con, đi khám rất nhiều rồi bà mẹ chồng lên núi lấy thuốc bắc cho mình uống", bà kể.

NSND Bạch Tuyết – "cải lương chi bảo" của sân khấu Việt Nam – được biết đến không chỉ với giọng ca vàng cùng sự nghiệp lừng lẫy mà còn với cuộc sống cá nhân đầy sóng gió. Bà đã trải qua nhiều nỗi niềm trong tình cảm và câu chuyện bầu bí. Đáng chú ý nhất là cuộc hôn nhân với cầu thủ huyền thoại Tam Lang và việc mang thai kỳ lạ kéo dài 11 tháng rưỡi với một tỷ phú Việt kiều.

Đau đớn khi không thể có con với chồng đầu

Thời trẻ, NSND Bạch Tuyết từng có cuộc hôn nhân được ngưỡng mộ với danh thủ bóng đá Tam Lang – người đội trưởng huyền thoại của Đội tuyển bóng đá Việt Nam. Bà chia sẻ rằng khi kết hôn với ông, bà dành trọn tình yêu và sự kính trọng cho người chồng tài hoa và đức độ.

Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài khi cả hai phải đối mặt với một thử thách lớn: Không thể có con. Dù đã chạy chữa khắp nơi và thăm khám nhiều bác sĩ, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Bà kể lại trong sự ngậm ngùi: "Số mình xui, không có con, đi khám rất nhiều rồi bà mẹ chồng lên núi lấy thuốc bắc cho mình uống. Nhưng gia đình đó theo Khổng giáo, phải có con nối dõi tông đường, thấy anh buồn mà mình không dám nói gì hết.

Mình bảo: 'Sao em với anh giống tuồng cải lương ghê. Giờ chắc mình phải hi sinh thôi anh ơi, chứ mẹ buồn tội nghiệp quá'. Ông không dám cãi mẹ, cũng không dám cãi vợ, bảo mình tính sao. Tôi bảo: 'Thôi giờ anh lấy vợ đi cho mẹ vui, biết đâu chừng có người khác đẻ được. Chứ bác sĩ nói em không thể nào có con được'. 2 đứa khóc mù trời. 6 tháng sau quyết định rời xa nhau".

Nữ NSND đình đám chia tay cầu thủ vì không có con, đi chơi với tỷ phú về "chửa trâu" 11 tháng - 1

NSND Bạch Tuyết từng đi khám, chạy chữa khắp nơi nhưng không có con với chồng đầu.

Vì muốn chồng có được hạnh phúc trọn vẹn của một gia đình, bà đã chủ động đề nghị ly hôn để ông có cơ hội xây dựng tổ ấm mới với người khác. Sau khi chia tay, NSND Bạch Tuyết rời đi, không đòi hỏi bất cứ điều gì từ người chồng cũ. Bà sống tự lập, tự mình vượt qua nỗi đau để tiếp tục sự nghiệp sân khấu.

Đi chơi với tỷ phú, về "chửa trâu" 11 tháng rưỡi

Sau khi ly hôn, cuộc sống của NSND Bạch Tuyết bước sang trang mới. Bà gặp gỡ một người bạn Việt kiều trong một dịp tình cờ và trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên, khi biết mình mang thai, bà nhận ra mình vẫn có thể có con và lại với một người lạ – một điều hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

"Mình đi chơi rồi gặp ông Việt kiều về nước. Đi chơi với ông ấy 1 tuần, 2 tháng sau nghe tin có chửa. Mà không biết ông ấy là ai nữa, gặp nói chuyện rồi kêu bằng bạn", bà kể.

Nữ NSND đình đám chia tay cầu thủ vì không có con, đi chơi với tỷ phú về "chửa trâu" 11 tháng - 2

Đi chơi vui vẻ với một tỷ phú nhưng sau đó bà bất ngờ khi biết mình có thai.

Điều đáng kinh ngạc nhất là thai kỳ của NSND Bạch Tuyết kéo dài đến 11 tháng rưỡi – một trường hợp hiếm có trong y học. Suốt khoảng mang thai, bà lo lắng và không ngừng cầu nguyện cho con được chào đời khỏe mạnh. May mắn thay, sau thời gian dài chờ đợi, bà sinh ra một bé trai thông minh và khỏe mạnh.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ: “Tôi mang thai suốt 11 tháng rưỡi. Tôi thuê 2 bác sĩ theo dõi, vẫn không có dấu hiệu gì sinh nở. Tôi muốn mổ chứ không muốn sinh thường. Khi tôi vào bệnh viện đăng ký rồi mổ, hồi đó còn mấy sơ trong viện. 6 tiếng sau tỉnh lại, sơ vỗ nhẹ vào mặt bảo: ‘Cô Bạch Tuyết sinh một chàng thanh niên’. Tại bạn đó già quá, tóc tai và lông lá tùm lum”. 

Sau này, đứa bé trong bụng 11 tháng rưỡi ấy trở thành người con khỏe mạnh, lanh lợi và học giỏi, là niềm tự hào lớn của NSND Bạch Tuyết. Chuyện mang thai "chửa trâu" 11 tháng rưỡi của bà đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng đối với bà, đó là món quà quý giá mà ông trời ban tặng cho bà trong cuộc đời.

Nữ NSND đình đám chia tay cầu thủ vì không có con, đi chơi với tỷ phú về "chửa trâu" 11 tháng - 3

Cậu con trai mà bà từng mang hơn 11 tháng trong bụng nay đã thành tài.

Sau khi có con, cuộc sống của NSND Bạch Tuyết bước sang một trang mới với đầy đủ hạnh phúc và trách nhiệm. Bà hết lòng chăm sóc, nuôi nấng con trai khôn lớn, trưởng thành và thành công trong sự nghiệp. Lúc chia tay chồng tỷ phú và làm mẹ đơn thân, bà cũng chưa từng than thở hay nuối tiếc về lựa chọn của mình.

Con trai chính là nguồn động lực lớn nhất giúp bà vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời. Từ một người phụ nữ từng đau đớn vì không thể làm mẹ, NSND Bạch Tuyết đã tìm thấy niềm an ủi và sự thỏa mãn khi được chăm sóc và đồng hành cùng con trai trên mọi chặng đường.

"Chửa trâu" - Hiện tượng hiếm gặp nhưng có thật?

"Chửa trâu" là cách gọi dân gian của tình trạng mang thai quá ngày (thai kỳ kéo dài hơn 42 tuần). Đây là hiện tượng rất hiếm gặp, và mang nhiều rủi ro cho cả mẹ và thai nhi.

Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể kể đến như:

- Sai số trong tính toán tuổi thai: Đôi khi, việc không xác định đúng ngày thụ thai có thể dẫn đến nhầm lẫn trong việc dự đoán ngày sinh.

- Rối loạn nội tiết: Các vấn đề về nội tiết tố có thể làm chậm quá trình chuyển dạ.

- Di truyền: Một số gia đình có lịch sử mang thai dài hơn bình thường.

Nguy cơ của "chửa trâu":

- Thai quá lớn: Gây khó khăn khi sinh thường.

- Suy thai trong tử cung: Nhau thai già đi, giảm khả năng cung cấp oxy và dưỡng chất cho thai nhi.

- Nhiễm trùng tử cung: Do thai lưu quá lâu, tăng nguy cơ nhiễm trùng cho mẹ.

Xử lý "chửa trâu" trong y học:

- Theo dõi sát sao: Bác sĩ sẽ siêu âm và làm các xét nghiệm để đánh giá sức khỏe thai nhi.

- Kích thích chuyển dạ: Nếu phát hiện thai quá ngày, bác sĩ có thể áp dụng biện pháp kích thích để đảm bảo an toàn.

- Mổ lấy thai: Trong trường hợp có nguy cơ cao, việc mổ là lựa chọn an toàn nhất.

ANNE

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sinh con chỉ mất 2 tiếng, sản phụ vừa ra khỏi phòng sinh đã bị chồng "tác động vật lý"

Sinh con chỉ mất 2 tiếng, sản phụ vừa ra khỏi phòng sinh đã bị chồng "tác động vật lý"

Phòng sinh – nơi người phụ nữ đánh cược mạng sống để đưa một sinh linh bé bỏng đến với thế giới lẽ ra phải là nơi đầy nước mắt hạnh phúc và yêu thương. Nhưng với sản phụ trong câu chuyện này, đó lại là nơi cô nhận cú tát đầu tiên từ chính người đàn ông mà cô từng tin tưởng giao phó cuộc đời.