Tái hôn ở tuổi 58, trước cưới anh đòi tôi mang theo của hồi môn 500 triệu

Những tưởng mọi thứ suôn sẻ nhưng trước ngày kết hôn, anh ấy đột nhiên bảo tôi khi tái hôn hãy mang theo của hồi môn khoảng 500 triệu. 

Trước khi nghỉ hưu, tôi là giáo viên dạy nhạc tại một trường trung học cơ sở ở địa phương. Chồng không còn, các con sống ở xa nên tôi sống một mình ở quê nhà. Mặc dù các con thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, về quê những dịp lễ Tết nhưng những năm cuối đời tôi vẫn cảm thấy có chút cô đơn vì không có người cùng trò chuyện, cười đùa.

Mùa thu năm ngoái, tôi gặp anh tại một bữa tiệc. Anh hơn tôi 7 tuổi, từng làm nhân viên ngân hàng trước khi nghỉ hưu, đã ly hôn vợ nhiều năm trước. Anh ấy rất lịch sự và cởi mở, chúng tôi đều cảm nhận được sự cô đơn của nhau, sở thích lại khá tương đồng nên cả hai thường xuyên trò chuyện.

Thời gian trôi qua, chúng tôi liên lạc thường xuyên hơn và sau gần 1 năm chuyện trò thì bàn tới chuyện về chung một nhà. Các con đều ủng hộ. Những tưởng mọi thứ suôn sẻ nhưng trước ngày kết hôn, anh ấy đột nhiên bảo tôi khi tái hôn hãy mang theo của hồi môn khoảng 500 triệu. 

Nghe đề nghị của anh, tôi rất tức giận và bỏ về nhà mình vì cảm thấy không được tôn trọng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi đã tìm tới anh để làm rõ mọi chuyện, hỏi tại sao lại yêu cầu tôi mang theo 500 triệu khi tái hôn.

Tái hôn ở tuổi 58, trước cưới anh đòi tôi mang theo của hồi môn 500 triệu - 1

Ở tuổi 58, tôi quyết định tái hôn với người đàn ông hơn 7 tuổi và được các con ủng hộ. (Ảnh minh họa)

Hít một hơi thật sâu, anh nói với tôi:

- Em biết giữa anh và vợ cũ đã xảy ra chuyện gì mà. Khi còn ở với nhau, anh và cô ấy cãi nhau rất nhiều về chuyện tiền bạc, nguyên do ly hôn cũng vì chuyện này. Anh sợ anh và em sẽ xảy ra chuyện tương tự nên mới…

Kỳ thật lúc đưa ra yêu cầu đó, anh không muốn vòi tiền của em đâu. Chẳng qua anh muốn xem em sẽ phản ứng thế nào nếu chúng ta phải đối mặt với vấn đề xung đột tiền bạc. Nhưng sau khi nói yêu cầu đó ra anh thật sự hối hận. Anh sai rồi, anh không nên thử lòng em như vậy.

Nhìn thấy sự áy náy trong mắt anh, cơn giận trong lòng tôi dần nguôi ngoai. Tôi biết chuyện giữa anh và vợ cũ nhưng không ngờ chuyện anỳ lại tác động mạnh tới anh như vậy.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi chọn sự thấu hiểu và bao dung cho hành động của anh. Suy cho cùng, tình yêu đích thực cần có sự thấu hiểu và bao dung. Và chúng ta vẫn còn quá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn.

Tái hôn ở tuổi 58, trước cưới anh đòi tôi mang theo của hồi môn 500 triệu - 2

Sau khi nói chuyện, tôi quyết định tha thứ và thấu hiểu cho anh. (Ảnh minh họa)

Sau đó, chúng tôi quyết định nhờ chuyên gia lập kế hoạch tài chính tư vấn về kế hoạch tài chính cho cuộc sống tương lai của cả hai. Sau khi nghiên cứu và thảo luận, cuối cùng chúng tôi đã xây dựng được một phương án vừa thiết thực vừa khả thi, bảo vệ được lợi ích của cả hai bên.

Chúng tôi tính toán số tiền cần tiết kiệm mỗi tháng, cách đầu tư và dự đoán các chi phí có thể xảy ra trong tương lai. Mặc dù trong quá trình xây dựng kế hoạch đôi khi chúng tôi có những xích mích nhỏ do quan điểm khác nhau nhưng sau mỗi mâu thuẫn, tôi tin chúng tôi sẽ trao đổi thẳng thắn hơn, hiểu nhau hơn và thỏa hiệp hơn.

Bằng cách đó, chúng tôi đã có một cuộc sống rất ngọt ngào sau đám cưới. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ chọn một địa điểm để đi du lịch, có khi lại dắt tay nhau đi dạo trong công viên hoặc xem phim. Mọi thứ trôi qua thật đầm ấm và hạnh phúc. Sự cẩn thận, chu đáo của chồng khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Giờ đây khi ngồi ngẫm lại hành trình đã trải qua, tôi nhận ra sự xích mích nhỏ trong vấn đề tài chính chỉ là một giai đoạn trong hành trình cuộc đời của chúng ta, nếu vượt qua thì tình cảm của cả hai sẽ thêm bền chặt.

Tôi cũng nhận ra, hôn nhân quả thực không chỉ là chuyện của hai người mà cần có sự hiểu biết, bao dung và tin tưởng lẫn nhau. Và chính nhờ sự hiểu biết và bao dung sâu sắc này mà tôi và chồng mới có cuộc sống bình yên, cùng nhau an hưởng tuổi già như ngày hôm nay.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mấy kỷ niệm với chàng Đăng Bẩy

Mấy kỷ niệm với chàng Đăng Bẩy

Không nhớ lần đầu tiên gặp gỡ và quen biết Đăng Bẩy như thế nào nữa. Gặp ở đâu, với ai, ấn tượng đầu tiên thế nào. Bây giờ chịu bó tay chấm com như cánh dân mạng hay viết. Nhưng biết chắc một điều rằng khi tôi còn đang lang thang ở Nga làm luận văn Phó tiến sĩ, thì Đăng Bẩy đã nổi như cồn ở Việt Nam. Chàng đã công bố bản dịch truyện vừa “Ra đi không trở lại” của V. Byko

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại phố cổ Hà Nội trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại Đình Kim Ngân, Trung tâm Văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - 50 Đào Duy Từ,…

Những câu thơ biết thức

Những câu thơ biết thức

Anh bạn cùng học ngành luật hẹn gặp, vui vẻ khoe vừa mới nghỉ hưu và đưa tôi tập thơ anh cũng kịp cho xuất bản. Nhìn qua đã thấy đẹp và trang nhã như cái “tít” của nó: Thái Hưng - “Đi qua mùa thu” - Nxb Hội Nhà văn 2024. Tôi có cảm giác nhẹ nhàng, đây là tập thơ tình chăng?

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia sẽ diễn ra với nhiều hoạt động trọng điểm. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.