Thẳng thừng từ chối cho em chồng mượn sổ đỏ, câu nói của mẹ chồng làm tôi rùng mình

Trong đầu tôi nghĩ rằng những lời mẹ chồng nói quá hay nhưng liệu có làm được không? Vì muốn con gái thoát khỏi nợ nần, chắc chắn tài sản tích lũy cả đời và ngôi nhà ông bà đang ở đã tận dụng hết.

Ngay sau đám cưới, vợ chồng tôi đã ngồi lại với nhau để lên kế hoạch tích lũy làm giàu. Nếu dựa vào mỗi đồng lương của 2 đứa thì cả đời cũng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và nuôi con ăn học.

Vì thế chúng tôi quyết định tìm kiếm công việc làm thêm sau mỗi giờ tan tầm. Tôi thì đi làm gia sư, còn chồng dạy trung tâm. Nhờ sự chăm chỉ và cố gắng không ngừng nghỉ mà 10 năm qua, vợ chồng tôi gặt hái được những thành quả đáng nể.

Chúng tôi kiếm được tiền mua đất, xây nhà, mua xe. Bây giờ có trong tay khoản tiết kiệm 2 tỷ. Chồng tôi luôn mơ ước cho các con đi du học, vì thế anh luôn cố gắng từng ngày để tiền trong két được tăng lên.

Giữa lúc mọi việc đang diễn ra theo kế hoạch thì gia đình em chồng xảy ra chuyện. Em Nhàn tin tưởng bạn thân đã vay giúp người ta khoản tiền là 3 tỷ. Lúc đầu bạn thân của Nhàn có trả lãi đầy đủ nhưng sau đó không trả nữa. Để có tiền trả thay bạn, em chồng tôi dại dột đi vay nóng chỗ này trả cho chỗ khác. Sau 3 năm giúp bạn, bạn mất, tiền mất và Nhàn ôm khoản nợ lên đến 11 tỷ.

Nếu như em ấy nói sớm thì bố mẹ chồng tôi dư sức giúp nhưng vì sợ chồng biết được, xấu hổ với mọi người xung quanh nên Nhàn âm thầm làm 1 mình. Đến khi không thể giấu được nữa thì gia đình mới biết sự thật.

Thẳng thừng từ chối cho em chồng mượn sổ đỏ, câu nói của mẹ chồng làm tôi rùng mình - 1

Ngay sau đám cưới, vợ chồng tôi đã ngồi lại với nhau để lên kế hoạch tích lũy làm giàu. (Ảnh minh họa)

Ngày mẹ chồng biết chuyện khóc rất nhiều, thậm chí đến ngất lịm và phải gọi y tá cấp cứu. 3 tuần trước, 2 người con trai được gọi đến để họp gia đình. Tôi và chị dâu biết chắc chắn mẹ chồng sẽ bắt chúng tôi xuất tiền giúp đỡ Nhàn. Thế nên chị em tôi đều quyết tâm nói không giúp, phận ai người ấy lo.

Trong buổi họp gia đình, chồng tôi và anh cả trách mắng Nhàn rất nhiều, còn em ấy chỉ biết cúi mặt khóc. Sợ con gái suy sụp nghĩ quẩn, bố chồng tức giận trách:

“2 con không giúp được gì thì im miệng lại, đừng ở đấy trách mắng em gái nữa. Không may em gái các con rơi vào cảnh túng quẫn, là anh chị phải đứng ra động viên giúp đỡ đùm bọc lấy em ấy, thế mới là người 1 nhà”.

Sau buổi họp gia đình, bố mẹ chồng không thể lấy được từ con trai đồng nào và từ hôm đó, tôi kê cao gối yên tâm ngủ mỗi đêm.

Tuần trước, mẹ chồng qua nhà tôi nói vài câu khiến tâm tôi thay đổi 360 độ. Lúc đầu, mẹ đến ngỏ ý mượn sổ đỏ của tôi để vay tiền ngân hàng trả nợ cho Nhàn. Hàng tháng bà sẽ trả gốc và lãi, sau 7 năm sẽ rút sổ đỏ trả về cho tôi.

Trong đầu tôi nghĩ rằng những lời mẹ chồng nói quá hay nhưng liệu có làm được không? Vì muốn con gái thoát khỏi nợ nần, chắc chắn tài sản tích lũy cả đời và ngôi nhà ông bà đang ở đã tận dụng hết. Với đồng lương hưu 11 triệu/tháng, chỉ đủ ông bà chi tiêu và đi bệnh viện. Tôi mà đưa sổ đỏ cho em chồng mượn rồi có ngày phải ra đường. Thế là, tôi từ chối lời đề nghị của mẹ chồng.

Thẳng thừng từ chối cho em chồng mượn sổ đỏ, câu nói của mẹ chồng làm tôi rùng mình - 2

Sau buổi họp gia đình, bố mẹ chồng không thể lấy được từ con trai đồng nào. (Ảnh minh họa)

Bất ngờ, mẹ chồng nói:

“Trong gia đình, thường có 1 người gặp trắc trở để những thành viên khác được yên ấm hạnh phúc. Vợ chồng con và anh cả bao lâu nay làm ăn thuận lợi, gia đình thăng tiến, còn Nhàn thì ngày càng lụi bại. Mẹ cho rằng em ấy đang gánh hết những vận xui cho các anh. Vì thế các con nên nghĩ xa hơn 1 chút, đừng nghĩ cái trước mắt. Nếu như Nhàn không vượt qua được vận hạn này, em ấy nghĩ quẩn muốn quyên sinh thì các con có hối hận không?

Người mất, các con có nhiều tiền liệu có thể ăn ngon ngủ kỹ được không? Hay lại hối hận đến sinh bệnh?”.

Lời dự báo của mẹ chồng khiến tôi rùng mình. Tiền mất thì có thể kiếm được nhưng người mất thì không thể lấy lại được. Vì sự ích kỷ của anh chị mà em chồng phải quyên sinh thì chúng tôi sao sống yên ổn được. Suy nghĩ 1 lúc, tôi bàn với chồng là sẽ dùng hết tiền tiết kiệm để giúp đỡ Nhàn.

Thấy chúng tôi giúp Nhàn, vợ chồng anh cả cũng đứng ra giúp. Cuối cùng số nợ của em chồng cũng được trả hết và từ nay em ấy yên tâm làm việc nuôi con. Còn số nợ của anh chị có lẽ cả đời này em ấy trả cũng không hết.

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giàu nhất thế giới, tài sản của Elon Musk giờ đến đâu?

Giàu nhất thế giới, tài sản của Elon Musk giờ đến đâu?

Không còn phụ thuộc chủ yếu vào Tesla, khối tài sản khổng lồ của Elon Musk ngày càng được củng cố bởi SpaceX, xAI và các công ty tư nhân khác. Để giữ chân ông, Tesla buộc phải đề xuất gói lương thưởng kỷ lục lên tới hàng nghìn tỷ USD.

Alibaba huy động 3,2 tỷ USD, Trung Quốc tăng tốc chạy đua AI với Mỹ

Alibaba huy động 3,2 tỷ USD, Trung Quốc tăng tốc chạy đua AI với Mỹ

Trong bối cảnh cạnh tranh dữ dội ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây, Alibaba đang dẫn đầu làn sóng huy động vốn của các tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 3,17 tỷ USD của Alibaba được xem là lớn nhất trong năm, phản ánh cơn khát vốn chưa từng có của ngành.