Thấy tôi yêu người đã có vợ, bố phản đối gay gắt nhưng đổi ý khi biết vợ cũ của bạn trai tôi
Không muốn tôi qua lại với Nhân, bố đã đến cổng công ty đứng cả tiếng để gặp được bạn trai của tôi.
Tôi là con gái duy nhất trong nhà, có lần tôi trách mẹ không sinh thêm vài đứa em nữa để chơi cùng. Mẹ buồn rầu kể:
“Bố mẹ lấy nhau 8 năm, từng đi rất nhiều bệnh viện để tìm kiếm đứa con, tiền làm ra bao nhiêu đều dành chữa vô sinh. Bố mẹ cãi vã giận dỗi và đòi ly hôn rất nhiều chỉ vì chuyện không có con. Đến lúc buông xuôi, bố mẹ chấp nhận cuối đời không có con cái thì con lại xuất hiện. Đó như là phép màu là sợi dây gắn kết tình yêu của bố mẹ. Nhờ có con mà gia đình này vẫn còn tồn tại”.
Nhìn giọt nước mắt mẹ rơi mà tôi không bao giờ đòi hỏi thêm em bé nữa. Biết bố mẹ khó khăn lắm mới có được tôi trên đời này, vì thế tôi luôn cố gắng học tập thật giỏi và ngoan ngoãn để báo đáp công ơn của 2 người.
Khi công việc ổn định, tôi mới dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Trong suốt 4 năm qua, tôi gặp nhiều anh chàng gia đình khá giả mà không ai làm trái tim tôi rung động.
Đầu năm nay, công ty tôi đón nhận một nhân viên mới, anh tên Nhân. Anh không đẹp trai nhưng lại sống hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Trong công việc anh cũng làm rất nghiêm túc và có chí tiến thủ. Càng tiếp xúc nhiều với Nhân, tôi càng mến, còn anh luôn tìm cách né tránh, bởi đã có gia đình.

Càng tiếp xúc nhiều với Nhân, tôi càng mến, còn anh luôn tìm cách né tránh, bởi đã có gia đình. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng anh càng hắt hủi, tôi càng tìm mọi cách tiếp cận và sau 3 tháng kiên trì, cuối cùng tôi đã có được trái tim anh. Khi đã thuộc về nhau, anh không giấu giếm gì mà kể hết về cuộc hôn nhân đầu tiên bị đổ vỡ.
Ngày đó, anh chị yêu nhau nhiều lắm nhưng khi anh đi nước ngoài làm việc 2 năm, tháng nào cũng gửi tiền về cho vợ. Đến khi về thì trong nhà không có đồng nào, có bao nhiêu tiền chị vợ ăn chơi chi tiêu cho bản thân. Hàng xóm còn đồn thổi chị từng đưa trai trẻ về nhà ngủ nhưng không có chứng cứ nên chị không nhận.
Không thể chấp nhận người vợ hư hỏng nên Nhân quyết định ly hôn làm lại cuộc đời. Giữa 2 người có 1 đứa con riêng và hiện đang ở nhà bà ngoại, vì chị vợ giành nuôi.
Bố mẹ rất tức giận khi biết con gái yêu người đã trải qua một đời vợ. Mẹ khóc và nói:
“Bố mẹ khó khăn lắm mới có được con nên ra sức đầu tư dạy dỗ thành người. Mong ước tương lai con hạnh phúc sung sướng. Đường sáng không đi, sao con lại bước vào bóng tối vậy? Con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ. 2 người mà lấy nhau, sao mẹ dám ngẩng mặt nhìn họ hàng bạn bè và hàng xóm đây?”.

Không thể chấp nhận người vợ hư hỏng nên Nhân quyết định ly hôn làm lại cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Bố đồng quan điểm với mẹ và trách tôi không có mắt nhìn người, nếu tôi không nghe lời thì đừng bao giờ nhìn mặt ông.
Không muốn tôi qua lại với Nhân, bố đã đến cổng công ty đứng cả tiếng để gặp được bạn trai của tôi. Khi 2 người ra quán nói chuyện, tôi lo sợ đi theo sau không rời bước.
Sau khi hỏi chuyện Nhân, bố tôi rất sốc khi biết vợ cũ của anh ấy từng là nhân viên dưới quyền của ông. Bố bảo từng làm với người phụ nữ đó hơn 1 năm, bị đuổi việc vì cặp bồ với trưởng phòng nhân sự để vợ anh ta đến công ty làm loạn.
Nghe đến đây Nhân rất tức giận nói:
“Vợ cháu luôn khẳng định không ngoại tình và chung thủy với chồng, bảo cháu phải tin tưởng cô ấy. Sau ly hôn, cháu luôn áy náy và thầm trách bản thân đã nghĩ sai cho vợ. Hôm nay bác nói cháu mới biết con người thật của vợ cũ. Từ nay trở đi, cháu sẽ không còn nghĩ đến người bội bạc ấy nữa và toàn tâm lo cho gia đình mới”.
Sau khi nghe những lời nói của Nhân, bố tôi thấy thương anh nhiều hơn và muốn chúng tôi sớm tổ chức đám cưới. Bố bảo Nhân là người tốt, có nghị lực, chẳng qua là lấy sai người nên lỡ dở đời người đàn ông. Người đạo đức thế cần phải giữ lấy, không thể để mất được. Lời bố nói làm chúng tôi rất hạnh phúc, cuối cùng tình yêu của tôi cũng được bố mẹ ủng hộ.
Bình luận