Thu nhập 60 triệu/tháng, tôi không đưa cho vợ đồng nào, không làm việc nhà mà vẫn được vợ yêu

1 tháng nay, tôi và Trúc vẫn thường xuyên gặp nhau. Mỗi khi nhận được cuộc gọi của Trúc, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đến bên cô ấy.

Ngày chưa lập gia đình, tôi yêu say đắm 1 cô gái tên Trúc. Cô ấy xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng, có công việc tốt. Để cưa đổ Trúc, tôi phải tốn khá nhiều tiền và thời gian.

Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm thì tiến đến chuyện cưới xin. Vào ngày nói chuyện giữa 2 gia đình, bố mẹ bạn gái đòi tiền thách cưới là 50 triệu tương đương với 2 cây vàng. Ngày ấy, số tiền đó rất lớn với gia đình tôi, vì vậy bố tôi không đồng ý với yêu cầu nhà gái đưa ra.

Tôi khuyên Trúc bảo bố mẹ cô ấy giảm tiền thách cưới xuống và đẩy nhanh đám cưới. Nhưng Trúc nói:

“Bố mẹ vất vả nuôi em ăn học, giờ mới có công ăn việc làm thế này. Gia đình anh bỏ chút tiền ra mà rước được nàng dâu hoàn hảo như em mà tiếc tiền sao? Em quá thất vọng về anh”.

Lương tôi thấp, bố mẹ không chịu đáp ứng yêu cầu của nhà gái và ép tôi chia tay. Bạn gái cũng không chịu "xuống nước", vẫn bắt tôi phải đưa đủ tiền mới tính đến chuyện cưới xin. Thậm chí, Trúc còn ngang nhiên đi chơi với 1 anh chàng giàu có trước mặt tôi.

Trong lúc không bình tĩnh được, tôi đã hẹn hò với 1 người đồng nghiệp yêu thầm tôi nhiều năm qua. Chúng tôi đã qua đêm trong nhà nghỉ. Khi Loan có thai thì bố mẹ ép tôi cắt đứt qua lại với Trúc và rước mẹ con cô ấy về nhà.

Thu nhập 60 triệu/tháng, tôi không đưa cho vợ đồng nào, không làm việc nhà mà vẫn được vợ yêu - 1

Bạn gái cũng không chịu "xuống nước", vẫn bắt tôi phải đưa đủ tiền mới tính đến chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)

Dù không yêu Loan 1 chút nào, chỉ vì muốn trả thù Trúc mà tôi đã lên giường với cô ấy. Tôi gây ra hậu quả nên phải gánh chịu tất cả và miễn cưỡng tổ chức đám cưới với người không có chút tình cảm nào.

Từ sau ngày lấy vợ, công việc của tôi gặp rất nhiều thuận lợi. Tôi chuyển qua công ty khác làm, có thu nhập cao hơn và được sếp tin tưởng giao phó nhiều hợp đồng béo bở. Từ 1 nhân viên bình thường, giờ đây tôi đã là phó giám đốc công ty và hưởng mức lương 60 triệu/tháng.

Suốt 12 năm qua, vợ chồng tôi sống chung 1 nhà nhưng tiền ai người ấy tiêu. Không thấy vợ yêu cầu góp tiền mỗi tháng nên tôi cũng chẳng đưa cho cô ấy đồng nào.

Hằng ngày vợ chồng tôi cùng đi làm nhưng khi về nhà, tôi không động vào việc gì, còn vợ làm việc luôn tay luôn chân. Tắm rửa cho các con, cơm nước và dọn dẹp nhà cửa, rồi dạy bọn trẻ học bài. Cô ấy làm việc mà không có thời gian chăm sóc cho bản thân, nhiều lúc bạn bè rủ đi chơi, vợ đều tìm mọi cách từ chối.

Làm nhiều việc thế mà chưa bao giờ thấy vợ kêu ca nửa lời, lúc nào cô ấy cũng cười nói vui vẻ. Mỗi ngày nhìn thấy chồng đi làm về là vợ chạy đến hỏi han rồi ôm hôn tôi 1 cái mới xong thủ tục.

Thu nhập 60 triệu/tháng, tôi không đưa cho vợ đồng nào, không làm việc nhà mà vẫn được vợ yêu - 2

Hằng ngày vợ chồng tôi cùng đi làm nhưng khi về nhà, tôi không động vào việc gì, còn vợ làm việc luôn tay luôn chân. (Ảnh minh họa)

Dù không yêu vợ nhưng cô ấy đã hi sinh rất nhiều vì chồng con nên tôi không quá khắt khe trong việc vợ thích thể hiện tình yêu với tôi. Thế nên mỗi khi vợ thích gần gũi, tôi cũng sẵn sàng đáp ứng, mặc dù trong lòng không thích thú gì.

Tháng trước, tôi bất ngờ gặp lại Trúc. Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa và đã ly hôn với người chồng giàu có. Nghe nói người đó có vợ bé bên ngoài, không chịu được cảnh chồng chung nên cô ấy quyết tâm chia tay.

1 tháng nay, tôi và Trúc vẫn thường xuyên gặp nhau. Mỗi khi nhận được cuộc gọi của Trúc, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đến bên cô ấy.

Tối hôm kia, khi tôi và Trúc đang ngồi uống cà phê với nhau trong quán thì tôi nhìn thấy vợ đi chợ ngang qua. Đi làm về, cô ấy đón 2 đứa con, trên xe còn chất đầy rau thịt. Nhìn cảnh vợ tất bật vội vàng mà tôi thấy bản thân quá tệ.

Không còn tâm trạng nào ngồi nói chuyện với Trúc nữa, tôi uống nhanh ly cà phê rồi nhắc cô ấy đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Tôi có người vợ hiền lành đảm đang, tôi không muốn mất 1 gia đình hạnh phúc.

Trở về nhà, lần đầu tiên, tôi chủ động ôm hôn vợ và vào bếp nấu nướng cùng cô ấy. Tôi thầm cảm ơn sự kiên nhẫn của vợ đã làm trái tim rung động.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Stefan Kubiak - Hồ Chí Toán, Đại úy quân đội nhân dân Việt Nam người Ba Lan

Stefan Kubiak - Hồ Chí Toán, Đại úy quân đội nhân dân Việt Nam người Ba Lan

Stefan Kubiak hay Hồ Chí Toán, là quân nhân Việt Nam gốc Ba Lan, từng bị bắt tham gia Binh đoàn Lê dương Pháp. Cuối năm 1946, ông cùng đơn vị được gửi sang Đông Dương để đàn áp phong trào đấu tranh giành độc lập của người Việt, đóng quân tại Nam Định. Tại đây, ông nhanh chóng chuyển hướng ủng hộ phong trào đấu tranh do Việt Minh lãnh đạo, tháng 4 năm 1947 ông đào ngũ, gia nhập quân đội

Tòa nhà cao nhất thế giới từng bị bỏ hoang ở Trung Quốc sắp tiếp tục thi công sau một thập kỷ

Tòa nhà cao nhất thế giới từng bị bỏ hoang ở Trung Quốc sắp tiếp tục thi công sau một thập kỷ

Sau gần 10 năm nằm bất động vì khó khăn tài chính, tòa nhà chọc trời Goldin Finance 117 cao gần 600 mét ở Thiên Tân (Trung Quốc) sắp được thi công trở lại. Dự án này một thời là biểu tượng tham vọng của bất động sản Trung Quốc, nay được kỳ vọng sẽ góp phần vực dậy niềm tin vào thị trường đang khủng hoảng.