Trước ngày ra tòa, vợ đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm, nhìn con số trong đó mà tôi sững sờ
Nhìn số tiền vợ tiết kiệm được, tôi như tỉnh táo trở lại. Bây giờ, tôi đã hiểu được việc chi tiêu tằn tiền của vợ đã giúp gia đình tích lũy được khoản tiền lớn thế.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả 2 đều ngoài 30 tuổi, tuy nhiều tuổi nhưng tiền tiết kiệm của chúng tôi không có. Trong ngày cưới, chúng tôi phải vay tiền của bạn bè để đặt cỗ và sau đó lấy tiền mừng trả cho người ta.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho gia đình. Chưa đầy 10 năm, chúng tôi đã có đủ tiền mua đất và làm nhà to đẹp. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ yên ổn từ đây trở đi nhưng từ ngày tôi chuyển công ty và được thăng chức thì suy nghĩ thay đổi.
Tôi thường xuyên tiếp xúc với những cô gái trẻ đẹp, ăn mặc sành điệu, người thơm phức mùi nước hoa. Nhưng khi trở về nhà lại phải nhìn thấy người vợ mặc bộ đồ phai màu cũ kỹ, cả đời không biết xài đến phấn son mỹ phẩm mà chán.
Thỉnh thoảng tôi nhắc vợ nên làm đẹp cho bản thân, đừng để luộm thuộm như mẹ sề làm mất mặt chồng. Thế nhưng cô ấy vẫn bảo thủ:
“Cả năm đi làm mặc bộ đồng phục công ty cấp. Về nhà ăn mặc đơn giản cho mát mẻ thoải mái và đỡ tốn tiền. Em thấy bạn bè xài toàn những mỹ phẩm đắt tiền mà tiếc. Nếu em mà đua đòi theo mấy người ấy chắc xài hết lương mất. Đồng tiền khó khăn lắm mới kiếm được, lúc làm ra tiền phải biết tiết kiệm phòng lúc túng thiếu”.
Khuyên bảo vợ nhiều mà cô ấy không chịu thay đổi nên tôi chán chẳng buồn nói nữa. Ngày trước, mỗi lần công ty có tiệc tùng gì thì tôi đều đưa vợ đi cùng. Nhưng từ ngày thấy vợ ăn mặc kém sang khiến tôi ngại với đồng nghiệp và từ đó không cho cô ấy đi nữa.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho gia đình. (Ảnh minh họa)
1 năm nay, tôi chán vợ và có người tình bên ngoài. Cô ấy tên Hồng – nhân viên mới của công ty, xinh đẹp và trẻ trung. Tôi thuê cho cô ấy 1 căn hộ chung cư để thường xuyên qua ngủ nghỉ ở đó.
Từ ngày có nhân tình, tôi lạnh nhạt với vợ, cả năm vợ chồng không gần gũi với nhau. Mỗi lần trở về nhà, tôi luôn tìm đủ mọi lý do để trách mắng, hắt hủi vợ. Lúc đầu cô ấy còn cãi lại, sau thì im lặng, không đáp trả chồng lời nào. Mỗi lần giận vợ, tôi lại qua nhà Hồng ngủ.
Tháng trước, Hồng thông báo đã mang thai con của tôi và hối thúc tôi ly hôn, nếu không cô ấy sẽ tìm người đàn ông khác cưới. Không muốn mất Hồng nên tôi đã ép vợ phải ký vào đơn ly hôn.
Khi vợ biết tôi có nhân tình bên ngoài, cô ấy uất ức và ký vào đơn ly hôn khiến tôi rất mừng rỡ, mọi chuyện không khó khăn như tưởng tượng.
Trước ngày ra tòa, vợ chồng tôi ngồi lại phân chia tài sản. Tôi không lấy nhà để lại cho vợ nuôi 2 con và sau này tôi không phải chu cấp tiền nuôi con nữa. Sau đó, vợ đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 5 tỷ và nói:
“Đây là số tiền tiết kiệm của gia đình trong 16 năm nay. Những năm qua, tiền chồng làm ra gấp 3 lần vợ. Tuy rất hận anh nhưng em không thể để tham lam chiếm đoạt hết đồng tiền do mồ hôi của anh vất vả kiếm được”.
Tháng trước, Hồng thông báo đã mang thai con của tôi và hối thúc tôi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Nhìn số tiền vợ tiết kiệm được, tôi như tỉnh táo trở lại. Bây giờ, tôi đã hiểu được việc chi tiêu tằn tiền của vợ đã giúp gia đình tích lũy được khoản tiền lớn thế. Vợ không tham lam giữ tiền làm của riêng, cô ấy sẵn sàng công khai số tiền đó cho tôi biết, chứng tỏ vợ còn yêu chồng rất nhiều.
Trái với sự tiết kiệm của vợ, Hồng lại chi tiêu rất hoang phí, tháng nào cũng xin tiền tôi mua quần áo, mỹ phẩm và tiêu xài. Tiền lương không đủ chi tiêu cho Hồng, mấy tháng nay tôi phải đi vay bạn bè để chu cấp cho người tình.
Với chiếc thùng không đáy, tôi sợ tương lai của mình sẽ bị phá nát trong tay Hồng. Tôi bắt đầu hối hận và muốn rút đơn ly hôn. Nhưng Hồng đang mang thai con của tôi, cô ấy nói sẽ bỏ con nếu tôi không ly hôn với vợ. Tôi phải làm sao đây?
Bình luận