Vợ nghiện xem phim truyền hình, bỏ bê cả việc nhà, chăm con

Sau khi ở nhà nội trợ toàn thời gian, vợ anh Trương lại trở nên lười biếng, cô nghiện xem phim truyền hình, bỏ bê tất cả mọi việc trong nhà. 

Mới đây, chia sẻ của anh Trương, người Phúc Kiến, Trung Quốc đang gây được sự chú ý. Theo anh Trương, anh lấy vợ được hơn 2 năm và có một cô con gái hơn 11 tháng tuổi. Sau khi sinh con, vợ anh đã nghỉ việc để ở nhà nội trợ và chăm con. Nào ngờ, sau khi ở nhà nội trợ toàn thời gian, vợ anh Trương lại trở nên lười biếng, nghiện xem phim truyền hình và bỏ bê tất cả mọi việc trong nhà. 

Sau một ngày đi làm vất vả, về nhà muốn nghỉ ngơi, anh Trương gần như phát điên khi thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo bẩn vứt khắp nơi không giặt, sàn nhà không lau, khu vực bếp dầu mỡ bẩn két lại, bát cũng không rửa, 4 - 5 bình sữa của con vứt chỏng chơ không được tiệt trùng...

Vợ nghiện xem phim truyền hình, bỏ bê cả việc nhà, chăm con - 1

Ảnh minh họa.

Không thể sống trong môi trường như vậy, anh Trương lại hì hục dọn nhà, đi làm cả ngày về phải rửa bát, giặt quần áo, phơi quần áo, lau nhà. Anh Trương cố chịu đựng, nghĩ rằng vợ trông con vất vả, anh nên giúp đỡ.

Thế nhưng ngày qua ngày, vợ anh quá đáng hơn, vợ anh mang tiếng ở nhà nội trợ chăm con nhưng khi chồng về, cô không nấu nướng, tủ lạnh cũng trống không, con gái khóc ướt áo, đi tiểu tràn bỉm vợ cũng không để ý. Có lần, anh Trương cáu lên vì con gái đi nặng nhưng vợ anh không hay biết, đến khi anh về phân đã khô, con gái cũng nhập viện 2 lần vì bị hăm tã bỉm do không được thay rửa kịp thời.

"Về đến nhà, cảnh tượng mà tôi thường thấy là vợ nằm xem tivi, trên bàn có một đống vỏ hộp do vợ tôi đặt hàng trên mạng, con gái thì ốm yếu mãi, nhà của bẩn thỉu. Tôi chỉ nói vài lời trách móc, vợ lại chạy về nhà bố mẹ đẻ, sau vài ngày tôi phải đến đón. Tình trạng này lặp đi lặp lại. Thật sự tôi không biết mình đã làm gì sai?Tôi biết việc chăm con ở nhà rất căng thẳng và mệt mỏi, tôi có thể hiểu được, cũng đã cố gắng đỡ đần vợ. Thế nhưng tôi cũng đi làm rất mệt mỏi để nuôi gia đình. Tôi không muốn cố gắng nữa, có nên ly hôn hay không đây?", anh Trương buồn bã chia sẻ. 

Ngay khi tâm sự này xuất hiện đã thu hút sự quan tâm, chú ý. Đa số mọi người đều khuyên anh Trương nên ly hôn nếu vợ không thay đổi. "Lần sau cô ấy về nhà bố mẹ đẻ, không cần đón cô ấy nữa! Nếu cô ấy không quay lại thì hãy ly hôn đi. Thật mệt mỏi khi đi làm về phải phục vụ một người vợ như vậy", "Lần sau cô ấy bỏ đi thì anh thay khóa nhà đi, có vợ như vậy thì có làm gì? Có cũng như không!", "Anh có thể ly hôn nhưng đừng để người mẹ này nhận được quyền nuôi con, cô ấy ngược đãi con mình", "Ly hôn đi! Tôi đã từng trong trường hợp của anh, không có cô ấy, anh có thể sống tốt hơn"..., cư dân mạng xôn xao bình luận. 

Tư Tuyền (Theo SH)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Ưu tiên quỹ đất cho văn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dôi dư sau sắp xếp

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển thiết chế văn hóa, thư viện, điểm sinh hoạt công cộng trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt tại các khu đô thị. Đồng thời, cần quy định rõ tỷ lệ, tiêu chí bố trí đất cho các công trình văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư mới.

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Nhựa sống trong những trang tiểu thuyết Chu Lai

Đại tá, nhà văn Chu Lai sinh năm 1946, quê gốc Hưng Yên, nổi tiếng là một người viết khỏe - cứ nhìn số đầu sách đủ loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, kịch bản phim truyện và kịch bản sân khấu mà ông đã xuất bản thì biết - và nói cũng khỏe. Không những khỏe, còn đầy sức hấp dẫn công chúng. Chẳng thế mà lâu nay, trên sóng của nhiều kênh truyền hình từ trung ương xuống địa