Vô tình nghe được cuộc cãi lộn của bạn gái với người phụ nữ lạ, tôi dẫn con riêng về và hủy hôn ngay

Không thể ngủ được nữa nên tôi thức dậy xem có chuyện gì xảy ra. Lúc mở cửa, tôi bàng hoàng khi thấy Thắm đang cãi nhau lớn với người phụ nữ lạ ở phòng khách.

Vì muốn có tương lai sáng sủa, ngày ngồi trên ghế giảng đường, tôi luôn nỗ lực học tập hết mình. Ra trường, tôi làm việc chăm chỉ ngày đêm để có tiền mua nhà và xe. Chính vì thế, ở tuổi 30, tôi đã thực hiện được ước mơ của bản thân.

31 tuổi, tôi lấy được người vợ xinh đẹp giỏi giang. Cô ấy cá tính mạnh mẽ và ham kiếm tiền còn hơn cả chồng. Thuyết phục mãi vợ cũng chịu sinh cho tôi đứa con trai.

Sau khi có con, vợ làm việc còn nhiều hơn. Cô ấy đi từ sáng đến 10 hay 11h đêm mới về. Nhiều hôm trong người nồng nàn mùi rượu. Cô ấy làm ở bộ phận kinh doanh nên thường xuyên phải tiếp khách, tôi không ghen tức vấn đề đó. Nhưng có một điểm, tôi không thể chịu đựng ở vợ, đó là coi thường chồng.

Lương tôi kiếm được mỗi tháng 50 triệu, thế mà ra ngoài vợ chê chồng kém cỏi, về nhà cho bản thân kiếm tiền giỏi nên đẩy tất cả việc nhà và chăm con cho chồng. Từng lời cô ấy nói với chồng là ở bề trên nói với người dưới. Càng sống lâu với nhau, tôi càng cảm thấy sợ và không dám gần gũi vợ nữa. Cuối cùng, chúng tôi chọn con đường ly hôn.

Tòa cho phép vợ nuôi con nhưng đứa con trai 4 tuổi không chịu theo mẹ bởi vì cô ấy không chăm sóc từ nhỏ. Con không gần mẹ, thế là cô ấy nhường con cho tôi nuôi. Vậy là suốt 3 năm nay, tôi trở thành gà trống nuôi con.

Vô tình nghe được cuộc cãi lộn của bạn gái với người phụ nữ lạ, tôi dẫn con riêng về và hủy hôn ngay - 1

Cô ấy cá tính mạnh mẽ và ham kiếm tiền còn hơn cả chồng. (Ảnh minh họa)

Sau khi ly hôn, tôi cảm nhận được sự thoải mái và ý nghĩa của cuộc sống. Tôi không có ý nghĩ lấy vợ và chỉ muốn ở vậy nuôi con khôn lớn. Thế nhưng trước sức ép của bạn bè và gia đình, cuối cùng họ cũng ghép thành công giữa tôi với Thắm.

Cô ấy kém tôi 9 tuổi, xinh đẹp và có công việc ổn định. Thắm là gái tân, còn tôi đã qua 1 đời vợ và có con, cô ấy chịu nhiều thiệt thòi khi chấp nhận yêu tôi. Chính vì thế, tôi càng thương yêu bạn gái nhiều hơn.

Thắm thích gì là tôi luôn cố gắng mua cho bằng được. Nhiều khi đưa bạn gái đi mua đồ, tôi phải bỏ ra cả 10 triệu mua tặng vài chiếc váy, tuy tiếc tiền nhưng nghĩ đến bạn gái chịu thiệt khi lấy tôi nên lại bỏ qua.

Sợ tìm hiểu lâu sẽ tốn kém nhiều tiền nên tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn bạn gái vào tháng trước, thật may cô ấy đã đồng ý. Hôm thứ 7 tuần trước, tôi đưa con trai về nhà Thắm chơi.

Bố mẹ cô ấy đón tiếp bố con tôi nhiệt tình chu đáo. Tôi cũng lên lịch cưới vào cuối tháng 10 này và được gia đình Thắm đồng ý. Bố con tôi ngủ lại nhà Thắm 1 đêm.

Buổi sáng, lúc đó là 6h, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào ngày một to hơn. Không thể ngủ được nữa nên tôi thức dậy xem có chuyện gì xảy ra. Lúc mở cửa, tôi bàng hoàng khi thấy Thắm đang cãi nhau lớn với người phụ nữ lạ ở phòng khách.

Vô tình nghe được cuộc cãi lộn của bạn gái với người phụ nữ lạ, tôi dẫn con riêng về và hủy hôn ngay - 2

Sợ tìm hiểu lâu sẽ tốn kém nhiều tiền nên tôi quyết định ngỏ lời cầu hôn bạn gái. (Ảnh minh họa)

Người phụ nữ chỉ thẳng mặt Thắm nói:

“Lúc cháu khó khăn, bị chủ nợ truy đòi ráo riết, cô đã dốc hết tài sản cứu giúp. Vậy mà suốt 2 năm nay, nợ 8 cây vàng mà không trả cô được đồng nào. Suốt ngày quần áo lụa là, mặt hoa da phấn, vậy mà không có tiền trả cô là sao? Nếu hôm nay không trả tiền cô thì đừng mơ lấy chồng, cô phá nát bét đám cưới”.

Sau khi có sự can thiệp của bố mẹ Thắm, người phụ nữ ấy đã ra về trong sự ấm ức. Tôi được bố Thắm gọi lại để nói chuyện. Ông nói thật về chuyện con gái làm ăn thua lỗ và nợ nần, muốn tôi giúp 1 khoản tiền để trả nợ. Nếu không chúng tôi cưới nhau cũng không được yên ổn.

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao bạn gái hơn tôi nhiều mặt, dư sức lấy trai tân nhưng lại chấp nhận lấy người đã có gia đình như tôi. Tôi sợ trả nợ cho cô ấy xong thì bạn gái cũng rời xa. Tôi có khoản tiết kiệm 4 tỷ nhưng từ chối giúp Thắm mà chọn hủy hôn.

Ngay sau đó, tôi chào mọi người và dẫn con ra về. Có lẽ từ nay về sau, tôi không còn ý nghĩ lấy vợ nữa.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Ông trùm” nước đóng chai là người giàu nhất Trung Quốc

“Ông trùm” nước đóng chai là người giàu nhất Trung Quốc

Thị trường chứng khoán bùng nổ, AI bùng phát và kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế đã giúp các tỷ phú Trung Quốc gia tăng tài sản đáng kể trong năm 2025. Danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm nay chứng kiến tổng tài sản tăng gần 1/3, đạt 1,35 nghìn tỷ USD, với ông chủ Nongfu Spring, Zhong Shanshan, tiếp tục dẫn đầu.

Elon Musk mất 10 tỷ USD sau khi Tesla thông qua gói trả lương khủng

Elon Musk mất 10 tỷ USD sau khi Tesla thông qua gói trả lương khủng

Cổ phiếu Tesla giảm hơn 3% vào cuối tuần, khiến tài sản CEO Elon Musk bốc hơi 10 tỷ USD sau khi các cổ đông công ty thông qua gói đãi ngộ tiềm năng lên tới 1.000 tỷ USD trong thập kỷ tới. Gói này, dù được ủng hộ đa số cổ đông, vẫn gây tranh cãi mạnh mẽ trong giới phân tích và nhà đầu tư.