Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái

Trong khi bên ngoài trời đang mưa, Jil Sander đã mời các vị khách bước vào một vũ trụ nghe nhìn thoải mái ngập trong sắc màu cây xô thơm và hoàn chỉnh với nhạc sống.

Sander thành lập hãng thời trang Jil Sander của riêng mình ở Rotherbaum , Hamburg, Đức vào năm 1968 bằng chiếc máy may của mẹ cô. Bộ sưu tập đầu tiên của cô là dành cho Hoechst, một công ty hóa chất, sử dụng vải trevira của họ. Năm 1973, bà cho ra mắt bộ sưu tập mang thương hiệu riêng của mình. Năm 1999, Tập đoàn Prada đã mua 75% cổ phần của công ty. Sander vẫn là nhà thiết kế sáng tạo và trở thành chủ tịch của liên doanh mới cho đến khi rời đi hoàn toàn năm 2013.

Trời đang mưa dẫn khi đến Tuần lễ thời trang Milan 2024 của Jil Sander - chủ đề chung cho các sàn diễn của Jil Sander Milan và cho bộ đôi vợ chồng giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu Luke và Lucie Meier; Lucie nói với @stylenotcom Instagram rằng trời cũng mưa vào ngày cưới của họ nhưng cả hai vẫn bước ra lối đi nhà thờ dưới ánh nắng rạng rỡ.

Vào ngày Thứ Bảy đầy mưa ở Milan, các người mẫu sải bước trên bộ sưu tập Thu/Đông 2024 của Jil Sander trên tấm thảm màu xanh lá cây xô thơm quấn quanh một căn phòng trang hoàng hoàn toàn bằng màu xanh lá cây xô thơm. Sau “một cảm giác bao trùm”, Meiers đã hình dung ra một thế giới của riêng họ trong phòng trưng bày hình trứng của Milanese, được hỗ trợ bởi nhạc sống đầy không khí từ mk.gee.

“Có rất nhiều cách chữa lành cho cây xô thơm. Đó là một loại màu bảo vệ”, Luke Meier nói với WWD.

Kiểu dáng quá khổ và các cạnh tròn dẫn đầu bộ sưu tập, đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của Lucy vốn là chất xúc tác cho bộ sưu tập: “Ai không thích sự thoải mái?”

Màu đỏ và xanh lá cây xô thơm chiếm ưu thế trong bảng màu, trong khi các màu khác có tông màu nâu, đen và kem trung tính hơn. Những chiếc áo khoác chần bông và áo dệt kim có thể xếp lớp tương phản với những đồ trang sức lấp lánh và phụ kiện mohair, tạo nên một diện mạo ấn tượng.

Chúng ta hãy cùng xem bộ sưu tập Thu/Đông 2024 của Jil Sander ở dưới để hiểu thêm về sự sáng tạo bất ngờ đến từ bộ đôi nhà thiết kế tài năng.

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 1

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 2

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 3

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 4

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 5

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 6

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 7

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 8

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 9

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 10

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 11

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 12

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 13

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 14

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 15

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 16

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 17

Jil Sander mô tả cuộc sống bằng màu sắc và sự thoải mái - 18

Diễm Quỳnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thơ Phạm Hồng Điệp – Một mảnh hồn Doanh nhân thời 4.0

Thơ Phạm Hồng Điệp – Một mảnh hồn Doanh nhân thời 4.0

Tôi có cuộc gặp dở dang với Phạm Hồng Điệp khi có một lần gõ cửa nhà anh với ý định viết một phóng sự dài về cái “thế giới xanh” được bàn tay của Doanh nhân tạo dựng ở vùng đất Nam Cầu Kiền; và kết quả lại lạc vào thế giới thơ nhạc của anh rồi đăng giúp anh được nhạc phẩm “Võ công truyền quốc sử” trên Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Bỗng dưng đọc tin: Đại diện T

Hạ viện Thái Lan thông qua luật tăng thời gian nghỉ thai sản

Hạ viện Thái Lan thông qua luật tăng thời gian nghỉ thai sản

Ngày 16/7, Hạ viện Thái Lan đã thông qua Dự Luật Bảo hộ Lao động với nội dung nổi bật là điều chỉnh tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ từ 98 lên 120 ngày, chồng của họ cũng được nghỉ phép có lương tối đa 15 ngày để hỗ trợ chăm sóc con.