Bức tranh bị lãng quên bất ngờ trở thành tác phẩm triệu đô

Một bức tranh từng bị bỏ quên trong tầng hầm của một biệt thự tại Ý, do một người buôn đồ cũ phát hiện, đã được xác nhận là tác phẩm của danh họa Pablo Picasso.

Vào năm 1962, Luigi Lo Rosso, một người buôn đồ cũ, đã phát hiện ra một bức tranh bị cuộn lại trong tầng hầm của một biệt thự trên đảo Capri, Ý. Khi đó, ông không nhận ra giá trị của bức tranh có chữ ký "Picasso" ở góc trên. Thay vào đó, ông đặt bức tranh vào khung rẻ tiền và treo trong nhà mình. Bức tranh sau đó được gia đình gọi vui là "hình vẽ nguệch ngoạc" do khuôn mặt kỳ lạ của người phụ nữ trong tranh.

Theo các chuyên gia, tác phẩm này chính là hình ảnh bóp méo của Dora Maar, nữ nhiếp ảnh gia và nhà thơ người Pháp, đồng thời là người tình của Picasso. Phong cách bất đối xứng, độc đáo của Picasso trên bức tranh này đã giúp xác định đây là tác phẩm của danh họa nổi tiếng.

Khi còn nhỏ, Andrea Lo Rosso, con trai của Luigi Lo Rosso, đã nhìn thấy bức tranh "Buste de femme Dora Maar" của Picasso trong một cuốn sách lịch sử nghệ thuật và nhận ra sự tương đồng với bức tranh của gia đình. Điều này khơi dậy nghi ngờ rằng bức tranh có thể có giá trị.

Bức tranh bị lãng quên bất ngờ trở thành tác phẩm triệu đô - 1

Bức tranh từng bị bỏ quên

Sau đó, gia đình đã bắt đầu một cuộc hành trình kéo dài hàng thập kỷ để xác minh tính xác thực của tác phẩm. Họ liên hệ với nhiều nhà sử học nghệ thuật nhưng ban đầu không có ai xác nhận bức tranh là tác phẩm gốc. Thậm chí, một số người còn ngỏ ý mua lại nó với giá rẻ, khiến gia đình càng nghi ngờ hơn.

Gia đình Lo Rosso đã đăng ký bức tranh với cảnh sát di sản của Ý để đảm bảo không bị mất cắp. Từ năm 2019, tác phẩm này đã được cất giữ trong một hầm an toàn tại Milan. Mãi đến gần đây, Cinzia Altieri, một chuyên gia về chữ viết, đã tiến hành phân tích và xác minh chữ ký trên bức tranh là của Picasso.

Altieri so sánh chữ ký trên bức tranh với nhiều tác phẩm khác của Picasso, thực hiện các kiểm tra pháp y để đảm bảo chữ ký được ký cùng thời điểm với khi bức tranh được vẽ. Sau nhiều tháng làm việc, bà khẳng định không có bằng chứng cho thấy đây là tác phẩm giả.

Theo các đánh giá từ các chuyên gia, bức tranh này có thể được bán với giá khoảng 6 triệu euro (tương đương 6,6 triệu USD) dựa trên thị trường nghệ thuật hiện nay. Tuy nhiên, nếu được Picasso Foundation ở Paris chính thức công nhận, giá trị của tác phẩm có thể tăng lên gấp đôi.

Gia đình Lo Rosso hiện đang chờ đợi xác nhận cuối cùng từ Picasso Foundation. Nếu được chứng thực, gia đình có kế hoạch đấu giá bức tranh để tôn vinh người cha quá cố của họ, người luôn mong muốn bức tranh được công nhận và bán đấu giá.

Kì Lân (Theo CNN)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024: Vinh danh 33 tác phẩm xuất sắc

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024: Vinh danh 33 tác phẩm xuất sắc

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 là dịp để tập hợp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh trong cả nước, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc. Đồng thời, tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam trong 2 năm 2023 và 2024.