Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" chia tay bạn trai

(VHNT) - Vì có nhiều điểm chưa thật sự hợp nhau nên nữ diễn viên Phương Oanh đã quyết định "đường ai nấy đi" cùng bạn trai cách đây không lâu.

Diễn viên Phương Oanh, người thủ vai Quỳnh búp bê trong bộ phim nổi tiếng cùng tên đã xác nhận là chia tay bạn trai. Thời gian gần đây, trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên đã không còn đăng anh cùng bạn trai mà thay vào đó là những bức ảnh mang tính cá nhân. 

Nữ diễn viên chia sẽ cô đã từng rất kỳ vọng vào mối tình này, vậy nên hai bên đã luôn cố gằng vun vén cho nhau nhưng càng đi sâu tìm hiểu thì lại thấy có nhiều điểm chưa thực sự phù hợp. Khi nhận ra được những điều chưa phù hợp và không muốn quá gượng ép trong một mối quan hệ nên nữ diễn viên Phương Oanh quyết định cho nhau một lối đi riêng.

Nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" chia tay bạn trai - 1 Nữ diễn viên Phương Oanh, người thủ vai "Quỳnh búp bê" trong bộ phim cùng tên

Cô không hề thấy hối hận mà lại cảm thấy nhẹ nhàng vì trong cuộc tình này, cô đã cố gắng hết sức và không hề làm gì có lỗi cho tình yêu của họ trong suốt thời gian bên nhau. Không hối hận nhưng không có nghĩa là cô vui mừng khi chia tay bởi vì dù sao, cô cũng đã từng đặt nhều tâm huyết vào nó. 

Phương Oanh chia sẻ, bản thân có "cái tôi" khá cao do cô đã tự lập từ khá sớm. Điều đó đã hình thành trong cô tính cánh quá mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Nhưng chính tình yêu đã giúp cô thay đổi, cô đã dần dần hạ bớt "cái tôi" của bản thân vì một người đàn ông xứng đáng. 

Được biết, cô và bạn trai cũ quen nhau nhờ sự giới thiệu của bạn bè và hai người bắt đầu công khai chuyện tình cảm là vào đầu năm nay.

Ngọc Bích None

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!