Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 4771/QĐ – BVHTTDL về việc tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch công tác năm 2025 của Cục Điện ảnh; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh;… Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 1

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại An Thái Phương, Công ty Cổ phần phim Giải Phóng, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là các Đơn vị Điện ảnh) tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025).

Chiếu phim miễn phí nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt NamĐọc ngay

Dự kiến, Tuần phim Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) sẽ được tổ chức vào tháng 12/2025 trong phạm vi cả nước

Bộ VHTTDL yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại An Thái Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần phim Giải Phóng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Giám đốc các Đơn vị Điện ảnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CTTĐT Bộ VHTTDL

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngụm chiều vàng óng

Ngụm chiều vàng óng

Những mùa hè thơ ấu, hôm nào nhìn thấy bóng bà ngoại đi chợ về từ đầu phố, một tay xách làn mây hình tròn có nắp đậy, tay kia cầm hai xóc cua đồng, là tôi nhảy chân sáo ríu rít ra đón, cầm giúp bà hai xóc cua. Tôi quan sát bọn cua xếp hàng theo thứ tự con bé ở trên, con to dần ở dưới, giương mắt thao láo. Chắc chúng ấm ức, khó chịu lắm, vì con nào con nấy bị kẹp chặt giữa hai cặp qu