TP.HCM: Triệt phá kho hàng lớn bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, khẩu trang, nghi nhập từ Trung Quốc

(VHNT) - Một kho hàng lớn chứa nhiều sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, linh kiện điện tử,... thậm chí có cả khẩu trang, nghi nhập lậu từ Trung Quốc đã bị phát hiện và thu giữ. Toàn bộ sản phẩm có giá trị lên tới gần 3 tỷ đồng đã bị thu giữ.

Được biết, Cục Quản lý thị trường TP HCM vừa thu giữ, niêm phong và xử lý toàn bộ sản phẩm của một kho hàng lậu có quy mô lớn tại đường Phú Định (Q.8, TP HCM). Kho hàng chứa hơn 8.000 sản phẩm, mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, khẩu trang, thực phẩm,... nghi nhập lậu từ Trung Quốc, đang chuẩn bị tung ra thị trường. 

TP.HCM: Triệt phá kho hàng lớn bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, khẩu trang, nghi nhập từ Trung Quốc - 1

Một số lượng hàng hóa lớn được cơ quan chức năng tạm giữ sau khi kiểm tra container tại kho hàng trên  (Ảnh: Nguyễn Trí)

Cụ thể, một chiêc xe container đang chuẩn bị tập kết hàng tại kho hàng địa chỉ số 12 đường Phú Định (Q.8, TP HCM) thì bị Đội 1, Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra và bắt quả tang. Toàn bộ sản phẩm đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp với giá trị hàng hóa lên tới gần 1 tỷ đồng.

TP.HCM: Triệt phá kho hàng lớn bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, khẩu trang, nghi nhập từ Trung Quốc - 2

Lô hàng tạm giữ có cả sản phẩm khẩu trang y tế  (Ảnh: Nguyễn Trí)

Tiếp tục kiểm tra và phát hiện thêm chiếc xe container với hơn 5.000 sản phẩm đồ chơi, thiết bị gia dụng, khẩu trang,... có nguồn gốc từ Trung Quốc, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

TP.HCM: Triệt phá kho hàng lớn bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, khẩu trang, nghi nhập từ Trung Quốc - 3 Các sản phẩm mỹ phầm, đồ dùng, nước hoa bị thu giữ

Hiện cơ sở đã bị Cơ quan quản lý thị trường đã lập biên bản. Các sản phẩm hàng hóa bị niêm phong, thu giữ theo đúng quy định.

Ngọc Bích None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về nơi cả làng làm thơ

Về nơi cả làng làm thơ

Giữa nhịp sống đô thị hóa đang lan nhanh về các vùng ven Hà Nội, có một ngôi làng vẫn lặng lẽ giữ cho mình một mạch nguồn văn hóa riêng. Ở đó, thơ không phải thú vui tao nhã của số ít người, mà trở thành ký ức chung, thành cách làng tự kể câu chuyện của mình suốt hơn ba mươi năm qua. Hưng Giáo, “làng thơ - thơ làng” ven đô Hà Nội, đang gìn giữ hồn quê bằng những vần thơ mộc mạc