Cứ tưởng lá cần tây bỏ đi, ai ngờ làm cách này còn ngon hơn cả phần thân

Cần tây không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bếp mà còn là "siêu thực phẩm" giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể.

Cứ tưởng lá cần tây bỏ đi, ai ngờ làm cách này còn ngon hơn cả phần thân - 1

Món ăn này rất ngon.

Cần tây không chỉ là nguyên liệu để xào, trộn gỏi hay làm nhân bánh, mà còn có khả năng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người thường có thói quen vứt bỏ phần lá khi chế biến. Điều này thật đáng tiếc, bởi theo các nghiên cứu dinh dưỡng, lá cần tây chứa lượng vitamin và khoáng chất cao hơn nhiều so với phần thân.

Món ăn gợi ý: "Cần tây trộn cay" 

Nguyên liệu

Lá cần tây tươi, tỏi băm, ớt bột hoặc ớt tươi băm, dầu ăn, nước tương, muối, dầu mè

Cách làm

Cứ tưởng lá cần tây bỏ đi, ai ngờ làm cách này còn ngon hơn cả phần thân - 2

Rửa sạch lá cần tây, bỏ phần già, để ráo. Chần sơ lá trong nước sôi có thêm chút muối để giữ màu xanh tươi, sau đó thả ngay vào nước lạnh rồi vắt khô.

Cứ tưởng lá cần tây bỏ đi, ai ngờ làm cách này còn ngon hơn cả phần thân - 3

Phi thơm tỏi và ớt với dầu nóng (lưu ý không để cháy để tránh vị đắng).

Cứ tưởng lá cần tây bỏ đi, ai ngờ làm cách này còn ngon hơn cả phần thân - 4

Cho lá cần tây vào tô, thêm muối, nước tương, dầu mè, tỏi phi ớt, trộn đều tay là hoàn tất

Cứ tưởng lá cần tây bỏ đi, ai ngờ làm cách này còn ngon hơn cả phần thân - 5

Mẹo nhỏ:

- Chần sơ với muối giúp lá cần tây giữ màu đẹp.

- Dầu phi không quá nóng để không làm khét ớt.

- Có thể ăn ngay hoặc để lạnh 15 phút trước khi dùng để tăng độ giòn và đậm đà hơn.

Cứ tưởng lá cần tây bỏ đi, ai ngờ làm cách này còn ngon hơn cả phần thân - 6

Món này cực kỳ hợp để ăn kèm với cháo trắng, mì tôm hoặc cơm nóng, vừa chống ngán, vừa tăng hương vị. Với những ngày chán cơm, món “cần tây trộn cay” chính là cứu cánh hoàn hảo.

Phan Hằng (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trong quỹ đạo mùa xuân...

Trong quỹ đạo mùa xuân...

“Năm anh em trên một chiếc xe tăng” (Nhạc Doãn Nho, thơ Hữu Thỉnh) là một ca khúc thuộc về giai điệu tự hào, đi cùng năm tháng. Nếu ví von thì sẽ thấy nhà thơ Hữu Thỉnh đồng hành cùng các văn hữu đồng tuế tuổi Nhâm Ngọ (sinh 1942), đến nay mỗi vị bút lực vẫn dồi dào, danh tiếng vẫn đầy đặn.