Đặc sản Hà Nội khiến du khách người Hàn về nước vẫn thấy thèm

Bún chả ở đây vẫn giữ đúng hương vị truyền thống, với thịt ba chỉ và thịt viên được nướng và thả vào bát nước mắm pha mặn ngọt.

Mới đây, một tài khoản blog có tên Nasol (Hàn Quốc) đã chia sẻ về chuyến du lịch Hà Nội (Việt Nam). Cô cho biết, đã thử rất nhiều món ngon ở Hà Nội như: nem rán, ốc, phở, bún các loại... nhưng ấn tượng nhất với món bún chả.

Đặc sản Hà Nội khiến du khách người Hàn về nước vẫn thấy thèm - 1

Nasol cho hay, món ăn truyền thống này không chỉ được người dân địa phương yêu thích mà còn chinh phục cả những thực khách quốc tế, trong đó có một lượng lớn du khách Hàn Quốc. Điều này được thể hiện rõ nét qua một nhà hàng bún chả ở Giảng Võ được cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội thường xuyên lui tới và chia sẻ với nhau.

Đặc sản Hà Nội khiến du khách người Hàn về nước vẫn thấy thèm - 2

Nằm cách ga Cát Linh chỉ hơn 10 phút đi bộ, nhà hàng bún chả này có không gian nhỏ gọn nhưng rất sạch sẽ, được chú trọng từ cách bài trí đến quy trình phục vụ. Các dụng cụ ăn uống như đũa được gói riêng từng đôi, bát đĩa được khử trùng bằng máy tia UV.

Đặc sản Hà Nội khiến du khách người Hàn về nước vẫn thấy thèm - 3

Cô cho biết, một suất bún chả ở đây có giá khoảng 90.000 đồng. Mặc dù mức giá này cao hơn so với mặt bằng chung "nhưng so với chất lượng món ăn và không gian phục vụ lại rất hợp lý".

Đặc sản Hà Nội khiến du khách người Hàn về nước vẫn thấy thèm - 4

Bún chả ở đây vẫn giữ đúng hương vị truyền thống, với thịt ba chỉ và thịt viên được nướng và thả vào bát nước mắm pha mặn ngọt, ăn kèm với bún tươi và rau sống.

Đặc sản Hà Nội khiến du khách người Hàn về nước vẫn thấy thèm - 5

Đây cũng là quán bún chả từng được giới thiệu trên kênh CNN khiến nhiều thực khách quốc tế tìm đến với tên gọi thân thuộc "CNN Bun Cha House".

Đặc sản Hà Nội khiến du khách người Hàn về nước vẫn thấy thèm - 6

Nasol chia sẻ rằng điều khiến cô tiếc nuối nhất trong chuyến đi là chưa có cơ hội thử món nem cay - đặc sản nổi tiếng tại quán. Sau khi trở về nước, cô vẫn không nguôi nhớ về món bún chả và hy vọng sớm được trở lại Việt Nam để thưởng thức những món ngon, đặc biệt là món bún chả.

Mai Ly (Theo Naver)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lời tri ân sâu sắc gửi tới quê hương, đất nước qua triển lãm “Chào Việt Nam – Quê hương tôi”

Lời tri ân sâu sắc gửi tới quê hương, đất nước qua triển lãm “Chào Việt Nam – Quê hương tôi”

Triển lãm tranh với chủ đề “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đã chính thức khai mạc sáng 23/8, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Hà Nội). Tại đây giới thiệu 63 bức tranh, như một lời tri ân sâu sắc gửi tới quê hương, đất nước; đồng thời là sự tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng, truyền thống tốt đẹp, thiên nhiên và con người Việt Nam trong suốt hành trình lịch sử d