Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa

Hà Nội không chỉ nổi tiếng với những công trình cổ kính, nhịp sống sôi động mà còn được biết đến với 12 mùa hoa đặc trưng, mỗi tháng một loài hoa khoe sắc, vẽ nên bức tranh thiên nhiên đầy thi vị.

Tháng Giêng – Hoa đào, lay ơn, thược dược khoe sắc

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 1

Ảnh: Lê Xuân Bách

Tháng Giêng về, Hà Nội như khoác lên mình tấm áo hồng rực rỡ của hoa đào, lay ơn, thược dược – những loài hoa báo hiệu mùa xuân đang gõ cửa. Dọc những con phố, từ vườn đào Nhật Tân đến các chợ hoa Tết, sắc hồng phai, hồng thắm của đào bích, đào phai bung nở, làm sáng bừng không gian.

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 2

Ảnh: Lê Xuân Bách

Trong cái tấp nập của những ngày đầu năm, giữa dòng người hối hả sắm Tết, sắc hoa xuân của đào, lay ơn, thược dược vẫn nhẹ nhàng, thanh thoát, tạo nên một Hà Nội dịu dàng, đầy chất thơ mỗi độ xuân về.

Tháng 2 – Hoa ban tím biếc

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 3

Ảnh: Lê Xuân Bách

Tháng 2, khi xuân vẫn vương những cơn gió lạnh, hoa ban Tây Bắc bắt đầu nở rộ trên những con phố Hà Nội, mang theo vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi. Những tuyến đường như Bắc Sơn, Hoàng Diệu, Nguyễn Du, Thanh Niên khoác lên mình sắc trắng, tím nhạt của hoa ban, tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa lòng Thủ đô.

Giữa phố xá đông đúc, dừng chân dưới tán hoa ban, lắng nghe chút gió xuân nhè nhẹ, ta như cảm nhận được sự bình yên, thơ mộng của Hà Nội trong những ngày tháng 2 đầy thi vị.

Tháng 3 – Hoa sưa tinh khiết, phong linh rực rỡ

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 4

Ảnh: Lê Xuân Bách

Tháng 3, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi với sắc trắng muốt của hoa sưa và sắc vàng rực rỡ của hoa phong linh. Những con phố như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên và Điện Biên Phủ bỗng chốc trở nên thơ mộng, khi những chùm hoa nhỏ xinh rợp trắng cả một góc trời.

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 5

Ảnh: Lê Xuân Bách.

Hoa sưa mang vẻ đẹp tinh khiết, trong khi hoa phong linh lại nổi bật với màu vàng rực rỡ, thể hiện sự tươi mới và sức sống tràn đầy. 

Tháng 3 Hà Nội còn khiến lòng người bồi hồi bởi hương thơm ngọt ngào của hoa bưởi.

Tháng 4 – Loa kèn tinh khôi

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 6

Ảnh: Lê Xuân Bách

Tháng 4 về, Hà Nội dịu dàng trong sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn – loài hoa đặc trưng của tháng giao mùa. Không rực rỡ như phượng vĩ, chẳng nồng nàn như hoa sữa, hoa loa kèn mang vẻ đẹp giản dị nhưng đầy cuốn hút, tượng trưng cho sự thanh khiết, tinh khôi.

Những gánh hàng rong chở đầy loa kèn len lỏi qua từng góc phố, từ Yên Phụ, Thụy Khuê đến những con đường quanh Hồ Gươm, mang theo sắc trắng dịu dàng làm say lòng bao người. Hoa loa kèn thường chỉ nở rộ trong một tháng ngắn ngủi, khiến những ai yêu Hà Nội không khỏi bồi hồi, mong chờ.

Tháng 5 - Bằng lăng, phượng vĩ thơ mộng

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 7

Ảnh: Lê Xuân Bách

Khi những cơn mưa đầu hạ bắt đầu tưới mát phố phường, cũng là lúc những chùm bằng lăng, hoa phượng bung nở, nhuộm tím, đỏ các con phố Hà Nội.

Bằng lăng mang nét đẹp nhẹ nhàng, gợi lên cảm giác hoài niệm, man mác buồn. Những chùm hoa tím biếc rung rinh trong gió, phủ sắc màu lên tán lá xanh mướt, khiến ai ngang qua cũng đi chậm lại để ngắm nhìn.

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 8

Ảnh: Lê Xuân Bách

Dưới ánh nắng hè, sắc đỏ của phượng vẽ nên bức tranh rực rỡ giữa lòng Thủ đô. Không chỉ là biểu tượng của mùa hè, hoa phượng còn gắn liền với những kỷ niệm học đường, những buổi chia tay đầy lưu luyến của biết bao thế hệ học sinh.

Tháng 6 – mùa của hoa sen, muồng hoàng yến

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 9

Ảnh: Lê Xuân Bách

Tháng 6, Hà Nội chìm trong cái nắng oi ả của mùa hè nhưng đâu đó vẫn dịu mát bởi hương sen thoang thoảng từ những gánh hàng hoa trên phố. Đây là thời điểm hoa sen nở rộ nhất, khoe sắc hồng, trắng thanh tao, tinh khôi trên nền lá xanh biếc, tạo nên khung cảnh yên bình giữa lòng phố thị tấp nập.

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 10

Ảnh: Lê Xuân Bách

Hà Nội tháng 6 còn khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ, thơ mộng với sắc vàng tươi của muồng hoàng yến. Những dãy hoa vàng rực rỡ không chỉ làm đẹp cho phố phường mà còn mang đến cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống cho thành phố.

Tháng 7 - Hoa tường vi

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 11

Ảnh: Lê Xuân Bách.

Tháng 7, khi Hà Nội bước vào những ngày hè oi ả, hoa tường vi lại nhẹ nhàng bung nở, mang đến vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống. 

Tường vi mang nét đẹp giản dị nhưng cuốn hút, gợi nhớ đến những điều nhẹ nhàng, tinh khôi. Cánh hoa mỏng manh, nở thành từng chùm nhỏ xinh, điểm xuyết trên nền lá xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy dịu dàng giữa cái nắng oi ả của tháng 7.

Tháng 8 - Thơm ngát mùi ngọc lan

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 12

Tháng 8, Hà Nội dịu dàng bước vào thu với những cơn gió nhẹ và bầu trời trong xanh. Đây cũng là thời điểm hoa ngọc lan nở rộ, tỏa hương thơm ngọt ngào khắp phố phường. Những bông ngọc lan nhỏ nhắn lại có sức quyến rũ riêng, len lỏi trong không gian và khiến lòng người say đắm.

Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, hương thơm thanh khiết của ngọc lan đã đủ làm người ta xao xuyến, gợi nhớ đến những ký ức Hà Nội xưa cũ.

Người Hà Nội yêu ngọc lan không chỉ vì vẻ đẹp giản dị mà còn bởi mùi hương dịu dàng, tinh tế, như một dấu hiệu đặc trưng báo hiệu mùa thu đang đến rất gần.

Tháng 9 – hoa sữa nồng nàn

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 13

Tháng 9, Hà Nội khẽ chuyển mình sang thu, mang theo những cơn gió heo may mát dịu và hương hoa sữa nồng nàn len lỏi khắp phố phường. Những chùm hoa sữa đầu mùa bắt đầu bung nở trên các con đường quen thuộc như: Trần Duy Hưng, Nguyễn Du, Quán Thánh, Hồ Tây,... khiến ai đi qua cũng dễ dàng nhận ra hương thơm đặc trưng của Hà Nội khi thu về.

Hoa sữa có sức hút lạ kỳ, hương hoa đậm đà, khi thoảng nhẹ, khi nồng nàn, khiến lòng người không khỏi bâng khuâng.

Tháng 10 - Cúc họa mi, bách nhật tím

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 14

Ảnh: Lê Xuân Bách.

Tháng 10, Hà Nội bước vào mùa thu với bầu trời trong xanh và ánh nắng vàng ấm áp. Đây cũng là thời điểm cúc họa mi và bách nhật tím nở rộ. Những gánh hàng rong chở đầy bó cúc họa mi trắng muốt hay cúc nhật tím thơ mộng bắt đầu len lỏi khắp các phố phường, tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa lãng mạn cho Thủ đô.

Cúc họa mi không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa thu mà còn là nét chấm phá dịu dàng, làm nên một Hà Nội thật đặc biệt trong những ngày tháng 10 đầy lãng mạn.

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 15

Ở Hà Nội, hoa bách nhật tím thường xuất hiện trong những vườn hoa ven sông Hồng, Nhật Tân, trở thành điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích sắc tím lãng mạn.

Tháng 11 - hoa thạch thảo

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 16

Ảnh: Cherry Ly

Tháng 11, khi Hà Nội se lạnh hơn với những cơn gió đầu đông, hoa thạch thảo lại nhẹ nhàng bung nở, mang sắc tím lãng mạn đến khắp phố phường. Loài hoa nhỏ bé này thường xuất hiện ở những vườn hoa ven sông Hồng hay trong những gánh hoa rong trên phố, tạo nên một nét chấm phá dịu dàng giữa tiết trời lạnh.

Giữa Hà Nội những ngày cuối thu, sắc tím của thạch thảo làm dịu đi cái hanh hao, mang đến một vẻ đẹp nhẹ nhàng, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn và xao xuyến trong lòng.

Tháng 12 - hoa cải vàng

Hà Nội gây thương nhớ với 12 mùa hoa - 17

Tháng 12, khi Hà Nội bước vào những ngày đông se lạnh, những cánh đồng hoa cải vàng lại bừng nở, mang đến sắc màu ấm áp giữa tiết trời lạnh giá. Dọc ven sông Đuống, bãi đá sông Hồng hay ngoại thành Gia Lâm, những thảm hoa cải vàng trải dài như tấm thảm rực rỡ, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Giữa cái lạnh của mùa đông, sắc vàng của hoa cải như sưởi ấm không gian, gợi lên cảm giác bình yên và thân thuộc.

Mùa hoa cải vàng không kéo dài lâu, chỉ khoảng vài tuần rồi nhạt dần, nhường chỗ cho những mùa hoa khác. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nó vẫn kịp để lại dấu ấn trong lòng những ai yêu Hà Nội, yêu vẻ đẹp nhẹ nhàng mà sâu lắng của tháng 12.

Mai Ly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thi ca thực sự ngang tầm chiến lũy

Thi ca thực sự ngang tầm chiến lũy

“Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi” (Đất nước, Nguyễn Khoa Điềm). Khi chúng tôi lớn lên thì hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đã kết thúc, đất nước thống nhất, chưa được đứng vào hàng ngũ những người lính chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, tôi cũng như thế hệ đồng lứa đã được học về thi ca chống Pháp, chống Mỹ... và rất tự hào khi được chứng kiến “V�