3 thói quen phá hủy cuộc đời trẻ, học giỏi đến mấy cũng khó thành nhân tài

Với những thói quen sau đây, trẻ sẽ khó tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh, hay có sự nghiệp thành công về sau.

3 thói quen phá hủy cuộc đời trẻ, học giỏi đến mấy cũng khó thành nhân tài - 1

Tất cả các bậc phụ huynh đều mong muốn con cái có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Để đạt được điều này, bố mẹ phải nỗ lực hơn trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là phải sửa chữa những thói quen xấu của con mình kịp thời.

Nếu không, với những thói quen đó, trẻ sẽ khó tạo dựng các mối quan hệ lành mạnh, hay có sự nghiệp thành công về sau.

3 thói quen phá hủy cuộc đời trẻ, học giỏi đến mấy cũng khó thành nhân tài - 2

Quá dễ dàng tin tưởng người khác

Việc tin tưởng người khác là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, nhưng nếu quá dễ dàng tin tưởng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Trong thế giới hiện đại, rất nhiều người không thành thật và có thể dùng lợi ích cá nhân để lừa dối người khác. Nếu trẻ quá ngây thơ và dễ tin, có thể dễ dàng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

Điều này có thể dẫn đến sự thiếu tự tin và sợ hãi, ảnh hưởng đến khả năng phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Vì vậy, để tránh những điều đáng tiếc này, bố mẹ cần giúp con trẻ phát triển kỹ năng phân biệt và đánh giá đúng mức độ tin tưởng người khác, tạo tiền đề giúp con tự tin và thành công trong cuộc sống.

3 thói quen phá hủy cuộc đời trẻ, học giỏi đến mấy cũng khó thành nhân tài - 3

Nếu trẻ quá ngây thơ và dễ tin, có thể dễ dàng rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.

3 thói quen phá hủy cuộc đời trẻ, học giỏi đến mấy cũng khó thành nhân tài - 4

Không có chính kiến

Một số bậc phụ huynh có thói quen làm thay cho con rất nhiều việc, khiến trẻ thiếu sự quyết đoán và khả năng lựa chọn. Điều này gây hại nghiêm trọng đến sự trưởng thành của trẻ, vì khi trẻ gặp khó khăn trong cuộc sống sau này, sẽ không biết cách tự giải quyết vấn đề và dễ dàng bị lôi kéo theo những ý kiến của người khác.

Nếu trẻ không có khả năng đưa ra quyết định và lựa chọn của riêng mình, sẽ trở thành những người phụ thuộc vào người khác và khó đạt được mục tiêu riêng. Ví dụ, khi tìm kiếm công việc, nếu trẻ chỉ tìm kiếm những công việc tương tự những người xung quanh, không biết được điểm yếu, điểm mạnh của bản thân sẽ có thể bỏ lỡ những cơ hội khác, khó biết cách tìm kiếm những công việc phù hợp với sở thích và năng lực của mình.

Vì vậy, bố mẹ cần dạy con cách phát triển khả năng đưa ra quyết định, có chính kiến của mình. Trẻ nên được khuyến khích để tìm hiểu về sở thích và khả năng, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn và tự tin trong cuộc sống. Điều này giúp trẻ phát triển sự độc lập và tự tin, trở thành những người tự chủ, có khả năng đạt được mục tiêu riêng.

3 thói quen phá hủy cuộc đời trẻ, học giỏi đến mấy cũng khó thành nhân tài - 5

Nhiều trẻ có thói quen trì hoãn, có thể bỏ lỡ cơ hội quan trọng trong cuộc sống, bao gồm cơ hội học tập, công việc...

3 thói quen phá hủy cuộc đời trẻ, học giỏi đến mấy cũng khó thành nhân tài - 6

Thường xuyên trì hoãn

Thực tế, cơ hội tốt không bao giờ đợi đến khi chúng ta sẵn sàng. Nếu trẻ luôn chờ đợi tới khi mọi thứ hoàn hảo thì rất có thể họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt ban đầu. 

Khi trẻ trì hoãn, có thể bỏ lỡ cơ hội quan trọng trong cuộc sống, bao gồm cơ hội học tập, công việc, hoặc mối quan hệ xã hội. 

Việc trì hoãn có thể khiến trẻ cảm thấy thiếu tự tin, nghi ngờ khả năng và không tin tưởng vào bản thân, dần trở nên lười biếng và không có động lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cơ hội chỉ đến với những người dám nghĩ và hành động. Nếu trẻ không tìm kiếm và hành động, việc chần chừ và trì hoãn sẽ khiến cho tương lai tươi sáng ban đầu trở nên vô nghĩa.

Vì vậy, bố mẹ nên dạy con cách lựa chọn và hành động một cách thông minh. Trẻ cần được khuyến khích để tìm kiếm và chọn lựa những cơ hội phù hợp với sở thích, năng lực và mục tiêu. Trẻ cũng cần được dạy cách suy nghĩ độc lập và đưa ra quyết định đúng đắn. 

3 thói quen phá hủy cuộc đời trẻ, học giỏi đến mấy cũng khó thành nhân tài - 7

Trẻ cần được khuyến khích để tìm kiếm và chọn lựa những cơ hội phù hợp với sở thích, năng lực và mục tiêu.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu