Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi

Minh Nguyệt kể, chiếc cột nhà ở nhà cũ có từ trước năm 1954 và sau đó tới năm 1969 – 1970 đã được sửa lại. Trong nhà cô không có tivi, điều hòa, nhà vệ sinh thiếu thốn, xa xôi.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 1

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng cô nàng Nguyễn Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1995, sống tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) lại sống trong một căn nhà xập xệ được xây dựng từ trước năm 1954. Thậm chí, ngôi nhà cổ của gia đình cô còn từng được người khác mượn để đóng tiểu phẩm Chí Phèo. “Nhà cũ đến độ mà ai tới nhà mình cũng bảo, không ngờ ở Hà Nội lại có nhà cổ tới thế”, Minh Nguyệt chia sẻ.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 2

9X cho biết, bố mẹ cô làm ruộng và trồng bưởi Diễn. Ngoài ra, bố cô chạy xe ôm, còn mẹ vừa bán rau vừa làm giúp việc. 

Vì điều kiện khó khăn nên cả gia đình 4 người sống trong một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, lợp mái ngói và ở trong là nền đất với những bức tường bong tróc ngả xanh. Minh Nguyệt kể: “Hôm nào trời mưa là y như rằng nhà sẽ bị dột. Nhà không chia thành các gian mà bên trong toàn cột. Nghe bố bảo, khung nhà và những chiếc cột đó có từ trước năm 1954 và sau đó tới năm 1969 – 1970 đã được sửa lại. 

Nhà mình không có bàn ghế tiếp khách, trong nhà chỉ toàn giường và phản thôi. Bếp để ở hè, nhà vệ sinh thì xa xôi, thiếu thốn. Ngoài ra trong nhà cũng không có tivi, không lắp điều hòa nên mùa hè rất nóng.

Mỗi khi bạn bè đến chơi, những lời nhận xét không mấy tốt đẹp về ngôi nhà khiến mình cảm thấy chạnh lòng và xót xa. Vì thế, ngay từ khi học cấp 1, mình đã ấp ủ sau này phải xây lại nhà cho bố mẹ. Căn nhà đó phải có phòng khách và phòng ngủ xịn xò, có nhà vệ sinh đầy đủ, sạch sẽ để bố mẹ không còn phải sống trong cảnh thiếu thốn và mình cũng không phải chạy ra ngoài vào ban đêm để đi vệ sinh nữa”.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 3

Căn nhà cũ của Minh Nguyệt, căn nhà được đã được sửa lại từ năm 1969.

Để thực hiện ước mơ của mình, Minh Nguyệt ra sức học hành vì nghĩ rằng chỉ có con đường học tập mới có thể giúp cô đổi đời. Nhờ cố gắng học tập, năm 18 tuổi Minh Nguyệt đã đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội.

Năm 2020, Minh Nguyệt đạt được tấm bằng thạc sĩ. Và tới năm 2024, sau nhiều năm đi làm và tích cóp tiền bạc, cô đã hiện thực hóa được ước mơ năm xưa là xây nhà cho bố mẹ.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 4

Cơ ngơi khang trang hiện tại của gia đình cô.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 5

Minh Nguyệt chia sẻ, mặc dù ấp ủ ước mơ xây nhà từ khi còn bé nhưng những năm đại học, cô nàng vẫn còn ngây ngô nên cô thường đi mua sắm, đi chơi. Mãi tới khi ra trường, 9X mới biết tiết kiệm để có tiền đóng tiền học thạc sĩ và phục vụ mục tiêu xây nhà.

“Mình đã dốc sức để làm việc chăm chỉ, không đi chơi và không nghỉ ốm, tất cả chỉ vì mục tiêu xây dựng ngôi nhà mơ ước. Hồi đó mình cũng từng bị nhiều người trách, bảo tại sao có tiền mà không sắm sửa gì cho gia đình, nhưng mình muốn tích cóp một khoản tiền thật lớn để xây nhà to và mua đầy đủ nội thất luôn một thể. Vả lại, nhà cổ quá, cứ mua cái này cái kia về đặt trong nhà nhìn cũng không ổn lắm”, nữ giáo viên tâm sự.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 6

Năm 2023, Minh Nguyệt bắt đầu xây nhà. Căn nhà 5 tầng có diện tích 62m2 được xây trên mảnh đất rộng 165m2. Căn nhà gồm 4 phòng ngủ khép kín, 6 phòng vệ sinh, 1 phòng khách và bếp, 1 phòng học, 2 hầm chứa đồ, 2 phòng nhỏ để đồ, 1 phòng thờ và sân thượng.

“Mình thích nhất là phòng học vì đây là nơi mình đọc sách, nó giống như một thư viện thu nhỏ vậy. Đó cũng là nơi mình để vài trăm cuốn sách mình yêu quý”, cô giáo 9X bộc bạch. 

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 7

Minh Nguyệt dành nguyên mặt sàn tầng 2 để làm phòng học.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 8

Khu vực để giày đặt ở lối vào nhà. Tủ giày này có thể sấy khô giày khi mưa, khử khuẩn,.. có khá nhiều chức năng.

Trong nhà còn lắp thêm thang máy để bố mẹ tiện đi lại, vì bố mẹ cô đã có tuổi rồi. Căn nhà được xây dựng theo phong cách hiện đại với tông màu trắng và màu kem tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 9

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 10

Không gian phòng khách ở tầng 1.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 11

Nhà bếp và phòng ăn thông với phòng khách, đều ở tầng 1.

Trong quá trình xây nhà, Minh Nguyệt thuê thiết kế và thuê giám sát riêng từng hạng mục nên cô cảm thấy không quá khó khăn. “Mình nghĩ không nên thuê trọn gói mà nên thuê thiết kế riêng, xây nhà riêng và nhất là phải có giám sát nữa. Nhiều người tiếc tiền thuê thiết kế rồi đến khi xây lại cảm thấy không hợp ý, khi đó phải sửa, đập đi để xây lại còn tốn tiền hơn mua một bản thiết kế”, cô giáo 9X cho hay.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 12

Tầng 3 là phòng ngủ của cô. Vì thích tính đối xứng nên tuy ngủ một mình một phòng nhưng 9X luôn đặt 2 hoặc 4 chiếc gối. 

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 13

Và vì thích xem phim nên Minh Nguyệt cũng lắp một chiếc tivi trong phòng ngủ của mình.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 14

Cùng tầng là phòng ngủ của bố mẹ Minh Nguyệt.

Về chi phí xây nhà, cô nàng cho biết tính cả tiền giấy phép, tiền thiết kế, giám sát, tiền thưởng thêm cho thợ,… thì chi phí không nhỏ, lên đến tiền tỷ. Tuy nhiên, 9X cũng phải vay thêm ngân hàng một khoản và hiện tại đã sắp trả hết.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 15

Tầng 4 là phòng ngủ của em trai cô.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 16

Ở tầng 4 còn có thêm một phòng ngủ dành cho khách.

Đầu năm 2024, căn nhà đã hoàn thành. Ngày vào nhà mới, gia đình Minh Nguyệt ai cũng xúc động, có cảm xúc khó tả. Người thân, họ hàng khen 9X vừa xinh vừa giỏi và hơn hết, ai cũng mừng cho nhà cô vì sau bao lâu gia đình cô cũng có một căn nhà tử tế, đầy đủ tiện nghi để ở. Bạn bè cô thì rất sốc vì không ngờ trước giờ cô lại sống trong một căn nhà xập xệ như thế.

“Năm 2024, mình đã hoàn thành ước mơ về một ngôi nhà khang trang. Khi vào nhà mới, mọi người đến chúc mừng nhiều lắm, đợt Tết cả trăm người tới chung vui. Giờ mình chỉ mong sắp tới sẽ tìm được một chàng rể cho bố mẹ để gia đình có thêm niềm vui và hạnh phúc”, cô nàng 9X nở nụ cười mãn nguyện.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 17

Tầng 5 là không gian thờ cúng.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 18

Khu vực sân thượng được trồng một số loại cây cảnh và đặt thêm một bộ bàn ghế để thi thoảng gia đình Minh Nguyệt có thể lên đây ngồi chơi, hóng gió, ngắm cảnh. 

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 19

Ban công tại phòng ngủ của em trai Minh Nguyệt.

Cô giáo 9X Hà Nội xây nhà 5 tầng cho bố mẹ trước tuổi 30, hàng xóm xung quanh nức nở khen vừa xinh vừa giỏi - 20

Hành lang giữa các phòng.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất