Mẹ bầu đi khám sửng sốt trước kết luận của bác sĩ, phải nói lời cảm ơn thai nhi

Người mẹ bủn rủn chân tay khi nghe thấy bác sĩ nói ra sự thật cô không ngờ đến.

Tưởng chừng như giai đoạn mang bầu chuẩn bị đến chặng đường cuối một cách suôn sẻ thì cô Zoe Plastiras, 23 tuổi, đến từ Vương quốc Anh lại gặp phải tình huống trớ trêu. Khi đi siêu âm lúc thai nhi được 8 tháng, các bác sĩ phát hiện thai phụ này có một khối u "to bằng quả bưởi" ở trong tim.

Người phụ nữ này cho biết: "Lần đầu tiên nhìn thấy khối u tôi đã rất choáng váng. Khi đó tôi mang thai được 32 tuần và liên tục bị khó thở và hơi ho. Ban đầu tôi nghĩ đó là tác dụng phụ khi mang bầu nhưng tình hình ngày một nghiêm trọng hơn".

Mẹ bầu đi khám sửng sốt trước kết luận của bác sĩ, phải nói lời cảm ơn thai nhi - 1

Mẹ bầu này đã có dấu hiệu bất thường về sức khỏe khi mang thai ở tháng thứ 8.

Zoe Plastiras đã đi đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi chụp X-quang và xét nghiệm máu, các bác sĩ ban đầu kết luận rằng cô có "bất thường nhẹ" ở tim. Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, thai phụ 23 tuổi được bác sĩ yêu cầu đến khoa tim mạch của bệnh viện nhanh nhất có thể.

"Khi đến nơi, họ thông báo rằng đã tìm thấy một khối u to bằng quả bưởi trong ngực tôi và họ cần đưa tôi đi xét nghiệm ung thư. Tôi và chồng sửng sốt nhìn nhau. Đó là một ngày tồi tệ, tôi không bao giờ có thể quên được. Khi nhìn thấy kích thước của khối u bên cạnh trái tim mình, tôi không nghĩ nó lại lớn đến như vậy", người mẹ cho hay.

Mẹ bầu đi khám sửng sốt trước kết luận của bác sĩ, phải nói lời cảm ơn thai nhi - 2

Khối u to bất thường ở gần tim của sản phụ.

Vì các triệu chứng của thai phụ này vẫn chưa ở mức quá nghiêm trọng nên các bác sĩ hoãn việc phẫu thuật loại bỏ khối u, chờ đến khi cô sinh em bé suôn sẻ. Sau đó, kết quả sinh thiết cho thấy người mẹ này đã mắc căn bệnh ung thư hạch giai đoạn 2. 

Sau khi nhận kết quả chẩn đoán, người mẹ rơi vào trạng thái hoảng sợ và căng thẳng tột độ đã khiến cô vỡ ối sớm 2 tuần và phải mổ lấy thai khẩn cấp. Rất may là cả cô và con gái nhỏ đều vượt qua dấu mốc đặc biệt một cách an toàn và suôn sẻ. Nhớ lại quãng thời gian vừa qua, mẹ bỉm sữa này cho biết, cô từng rất quẫn trí và lo lắng khi mang căn bệnh quái ác trong người. Sau khi sinh con xong, cô cũng không hoàn toàn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm.

"Khi sinh con xong tôi lo lắng về việc mình sẽ phải điều trị bệnh như thế nào trong thời gian tới. Ban đầu tôi được thông báo rằng cần phẫu thuật để loại bỏ khối u, điều đó khiến tôi như hóa đá. Nó có nghĩa là tôi không thể ở bên cạnh con gái nhỏ 2-3 tháng cho đến khi tôi hồi phục. Lúc đó, tôi đã khóc rất nhiều", người mẹ nhớ lại.

Mẹ bầu đi khám sửng sốt trước kết luận của bác sĩ, phải nói lời cảm ơn thai nhi - 3

Người mẹ này đã rất dũng cảm khi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mặc dù vậy, sau đó, các bác sĩ quyết định rằng cô sẽ trải qua 6 đợt hóa trị thay vì phải phẫu thuật. Nghe tin này người mẹ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô Plastiras tin rằng chính con gái bé nhỏ Ophelia đã cứu mạng mình.

"Tôi sẽ mãi biết ơn con gái vì tôi tin rằng, bản thân sẽ không thể phát hiện ra khối u sớm hơn nếu như không mang thai. Bây giờ Ophelia đã gần ba tháng tuổi, sức khỏe tôi cũng đang tiến triển tốt. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong giai đoạn này", người mẹ chia sẻ. 

Cô cũng đăng tải câu chuyện của mình lên trang mạng xã hội cá nhân để nhiều người biết đến, nhằm nâng cao nhận thức và cổ vũ tinh thần cho những ai rơi vào trường hợp tương tự. Cư dân mạng đã gửi lời động viên và cổ vũ đến người mẹ mạnh mẽ và bản lĩnh này.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu