Mẹ cầu xin chúng tôi trả nợ giúp em chồng 3 tỷ, chồng đáp trả 11 từ làm tôi sửng sốt
Câu trả lời của chồng làm tôi sửng sốt, bình thường anh thương em gái nhất. Mỗi lần về quê, chồng tôi và Tuyết ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Tiếng cười nói giữa 2 người vang cả 1 góc vườn.
Bố mẹ chồng tôi là những người giỏi giang và rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Nhờ thế mà Tuyết và chồng tôi trở thành những người con tốt và thành đạt trong công việc.
Họ hàng nhà chồng tôi thường dành cho em gái chồng tôi những lời khen có cánh:
“Người ta làm quần quật vất vả cả đời mới có tiền mua đất làm nhà, vậy mà Tuyết chưa đầy 30 tuổi đã mua được đất và xây nhà to nhất khu phố. Vợ chồng em ấy đều có công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng gần 50 triệu. Dường như tháng nào gia đình Tuyết cũng đi du lịch”.
Ngay trong ngày cưới của Tuyết, nhà chồng cho đất, còn nhà ngoại cho tiền xây nhà. Nhờ thế mà cuộc sống của gia đình em ấy trôi qua rất êm ấm hạnh phúc.
Những năm qua, mối quan hệ của gia đình tôi với Tuyết rất tốt. Mỗi lần về nội chơi, Tuyết đều mua quà cho các con tôi. Khi là đồ chơi, đồ ăn, lúc là quần áo đẹp, bọn trẻ nhà tôi rất thích mỗi khi được nhận những món quà từ Tuyết.
Đáp lại lòng tốt của em chồng, thỉnh thoảng tôi cũng mua đồ cho các cháu để mối quan hệ giữa 2 gia đình ngày càng tốt đẹp hơn.
Vào ngày sinh nhật tôi, cả nhà không ai nghĩ đến chuyện tặng quà, chỉ có Tuyết nhớ đến và năm nào cũng tặng 1 món quà ý nghĩa. Sự chủ động quan tâm đến người thân của Tuyết khiến tôi cũng phải học theo. Thế nên tình cảm chị dâu em chồng ngày càng sâu đậm hơn.
Những năm qua, mối quan hệ của gia đình tôi với Tuyết rất tốt. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, mẹ chồng gọi chúng tôi về gấp để họp gia đình. Vợ chồng tôi choáng váng khi mẹ thông báo:
“Vợ chồng Tuyết vay nợ của người ta để giúp đỡ 1 người bạn. Bây giờ người bạn ấy bị vỡ nợ, không có khả năng trả. Em gái các con phải gánh số nợ lên đến 9 tỷ. Những năm qua, có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bố mẹ cho các con làm nhà mua đất cả rồi. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hơn 1 tỷ, mẹ sẽ cho Tuyết để trả nợ. Em ấy bán nhà được 5 tỷ, còn thiếu 3 tỷ nữa, bố mẹ mong vợ chồng các con sẽ chung tay giúp em gái trả nợ”.
Chồng tôi bức xúc nói:
“Ai gây nợ thì người ấy gánh, đây không liên quan”.
Câu trả lời của chồng làm tôi sửng sốt, bình thường anh thương em gái nhất. Mỗi lần về quê, chồng tôi và Tuyết ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Tiếng cười nói giữa 2 người vang cả 1 góc vườn. Vậy mà lúc em ấy gặp khó khăn lại đứng ngoài cuộc.
Mẹ chồng bất ngờ nói:
“Thu nhập của vợ chồng con mỗi tháng gần 100 triệu. Mỗi năm anh em bên vợ đều cho tiền. Các con mua được 3 mảnh đất, mỗi miếng trị giá 4 tỷ. Con chỉ cần bán 1 mảnh đất là dư sức giúp Tuyết. Nếu con không giúp đỡ em gái thì mẹ buộc phải bán nhà trả nợ cho em con”.
Mẹ chồng gợi ý chúng tôi nên giúp em Tuyết trả nợ. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi mặt rầu rĩ nói:
“Không phải là con không muốn giúp Tuyết, thực ra, gia đình con còn tệ hại hơn em ấy. Năm nay chuyện làm ăn của con bị tổn thất nặng nề. 3 mảnh đất của con đã mang đi cầm cố ngân hàng cả rồi. Nếu tháng này không xoay được tiền trả cho khách hàng, con buộc phải cầm cố ngôi nhà đang ở nữa”.
Tôi kinh ngạc khi nghe những lời chồng nói. 3 cuốn sổ đỏ tôi đang cầm, vẫn còn trong két sắt, vậy mà chồng lại bịa chuyện nợ nần để tránh giúp đỡ Tuyết. Khi chỉ còn 2 vợ chồng, tôi ngỏ ý muốn giúp đỡ em chồng:
“Em nghĩ vợ chồng mình nên bán 1 mảnh đất giúp đỡ Tuyết vượt qua khó khăn. Ngày trước, bố mẹ cho tiền mua đất, bây giờ bà cần sự giúp đỡ của vợ chồng mình, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc được”.
Vợ nói đến thế rồi mà chồng vẫn khẳng định không thể giúp em gái được, nợ ai người ấy trả. Tôi không biết phải nói sao để chồng mở lòng bao dung nữa?
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận