Ngay sau khi em gái xuất viện, 3 anh trai quyết định dốc hết cả gia tài để có đủ 6 tỷ cứu tôi
Thế nhưng số tiền đó như “muốn bỏ biển”, số nợ vẫn còn rất nhiều. Suốt 1 tháng về nhà nội sống, tôi bị bố mẹ khinh bỉ, chồng chửi mắng chì chiết mỗi ngày. Ngày nào cũng có chủ nợ đến đòi tiền.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi xác định phải chăm chỉ làm việc thì gia đình mới khấm khá lên được. Công việc của chúng tôi ổn định nhưng thu nhập thấp, vì vậy, vợ chồng tôi đều cố gắng tìm kiếm việc phụ để cải thiện cuộc sống.
Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà sau 8 năm cưới nhau, chúng tôi có tiền mua đất làm nhà. Cứ nghĩ từ đây trở đi gia đình sẽ yên ấm hạnh phúc nhưng chưa đầy 2 năm tôi đã phá nát mọi thứ vất vả gây dựng trong nhiều năm.
Sếp tôi nói:
“Công ty đang cần 1 khoản tiền để mở rộng kinh doanh, nếu em góp vốn vào thời điểm này thì cuối năm sẽ được lãnh lợi tức”.
Là kế toán nên tôi biết mỗi năm công ty trả lợi tức cho cổ đông rất lớn. Đây là cơ hội vàng, tôi không thể bỏ qua được, vì vậy tôi giấu chồng mang sổ đỏ đi vay tiền. Sau đó, tôi cũng vay tiền của nhiều người trong khu phố với lãi suất thấp để đưa cho sếp kinh doanh.
Tổng số tiền tôi đưa cho sếp là 5 tỷ. Tôi cho là hàng tháng dùng tiền lương trả lãi cho mọi người. Cuối năm lấy lợi tức trừ đi số lãi đã trả thì tôi vẫn còn dư vài trăm triệu. Thế nhưng góp tiền cho sếp được 2 tháng thì công ty bị phá sản và tôi mất việc.
Công việc của chúng tôi ổn định nhưng thu nhập thấp, vì vậy, vợ chồng tôi đều cố gắng tìm kiếm việc phụ để cải thiện cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Tôi đòi lại số tiền đã đưa cho sếp thì chị ấy nói sẽ trả tôi cả gốc và lãi không thiếu đồng nào. Vậy mà, cả năm nay chị ấy chưa trả tôi đồng nào. Mỗi lần hỏi tiền chị ấy cũng nói 1 câu:
“Em cứ yên tâm, chị sẽ kiếm đủ tiền trả em, không phải đòi ráo riết như thế đâu, có chị trả ngay”.
Bị mất việc, mỗi tháng tôi phải trả tiền lãi cho mọi người, lo sợ chồng biết chuyện, tôi phải vay chỗ này đập vào chỗ khác. Cứ thế, tiền lãi và gốc tăng lên theo từng tháng. Đến khi số nợ tăng đến 9 tỷ, nhiều người đến đòi nợ, uy tín bị mất, tôi không thể vay được ai nữa thì mọi chuyện bị vỡ lở.
Chồng tôi điên cuồng khi biết tôi gây ra số nợ quá lớn. Anh ấy tức giận đập phá đồ đạc để trút giận. Sau đó, anh đưa tôi về nhà ngoại và tố tội vợ. Mẹ tôi đã ngất khi con gái ngoan gây ra chuyện, còn bố mặt tái mét không nói được lời nào.
Ngay sau đó, cuộc họp của gia đình tôi được triệu tập. 3 anh trai tôi đều có chung ý kiến, tôi tự làm tự chịu, kinh tế các anh còn nhiều khó khăn, không thể giúp được. Bố mẹ tôi già rồi, chi tiêu ăn uống hằng ngày trông cậy vào tiền lương hưu 6 triệu của bố. Ông bà có 1 tỷ tiền tiết kiệm phòng lúc ốm đau bệnh tật đi viện, sẽ dùng số tiền đó cho tôi trả nợ.
Cuộc họp của gia đình tôi được triệu tập. 3 anh trai tôi đều có chung ý kiến, tôi tự làm tự chịu. (Ảnh minh họa)
Trước sức ép của chủ nợ, tôi buộc phải bán nhà và lấy 1 tỷ của bố mẹ để trả nợ. Thế nhưng số tiền đó như “muốn bỏ biển”, số nợ vẫn còn rất nhiều. Suốt 1 tháng về nhà nội sống, tôi bị bố mẹ khinh bỉ, chồng chửi mắng chì chiết mỗi ngày. Ngày nào cũng có chủ nợ đến đòi tiền.
Số nợ còn phải trả là 6 tỷ quá lớn, tôi không biết lấy tiền đâu để trả nữa. Quá mệt mỏi với cuộc sống bế tắc và tủi nhục, tôi đã quyên sinh để không làm khổ người thân nữa. Nhưng dường như nợ người ta chưa trả xong nên tôi không thể chết dễ dàng được.
Tôi đã uống thuốc ngủ, bị chồng phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn nhưng danh dự mất hết sạch. Gia đình nhà ngoại lo sợ tôi lại nghĩ quẩn nên mọi người lại họp 1 lần nữa tìm cách giúp đỡ tôi.
3 anh trai quyết định cầm cố sổ đỏ và giúp tôi trả hết 6 tỷ nhưng các chị dâu phản đối gay gắt khiến tôi rất khó xử. Tôi phải làm sao bây giờ?
Xem thêm: Gặp lại vợ cũ sau 5 năm ly hôn, thấy người cô ấy ôm trong siêu thị, tôi tự tát vào mặt mình
Bình luận