Sinh con cho chồng mới, thấy món quà chồng cũ tặng khi đến thăm, tôi xin anh nối lại tình xưa

Tôi năm nay 25 tuổi. Dù còn trẻ, nhưng cuộc đời tôi đã trải qua nhiều gian truân hơn những gì một người trẻ thường gặp. Ngọt bùi cũng có, đắng cay cũng không thiếu.

Tôi từng kết hôn 2 lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên là kết quả của một mối tình đẹp đến từ những năm tháng thanh xuân còn ngồi trên ghế nhà trường. Chúng tôi yêu nhau thật lòng và quyết định về chung một nhà.

Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp, ít nhất là cho đến khi chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc sinh con. Thả mãi không có bầu, chúng tôi bèn tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi khám, bác sĩ kết luận vấn đề nằm ở phía chồng cũ. Tin này như sét đánh giữa trời quang, khiến cả tôi và anh chao đảo.

Chúng tôi đã chạy chữa khắp các bệnh viện, tìm mọi cách để có con, nhưng không có kết quả. Cảm giác mệt mỏi, thất vọng và áp lực dồn nén khiến tình cảm giữa chúng tôi ngày một xa cách.

Và rồi, đến một ngày, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc sau một trận cãi vã lớn. Thực lòng, cái kết này khiến tôi cảm thấy rất hụt hẫng và thất vọng. Không ngờ rằng, cuộc hôn nhân của chúng tôi lại kết thúc chỉ vì một điều ngoài tầm kiểm soát của cả hai.

Sinh con cho chồng mới, thấy món quà chồng cũ tặng khi đến thăm, tôi xin anh nối lại tình xưa - 1

Tôi và chồng cũ ly hôn là vì anh không thể sinh con. (Ảnh minh họa)

Một năm sau, vào một buổi chiều mùa thu, tôi gặp Minh – người chồng hiện tại qua sự giới thiệu của một người bạn. Anh có vóc dáng cao lớn, gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng và cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Nghĩ rằng tình yêu mới sẽ giúp tôi xóa đi những ký ức đau thương trước đây nên sau vài buổi hẹn hò, chúng tôi nhanh chóng dọn về sống chung, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng đời không như mơ.

Chưa đầy hai tháng sau khi bắt đầu sống chung, tôi phát hiện mình có thai. Niềm vui lẫn lộn với lo lắng, chúng tôi đã vội vàng kết hôn rồi tổ chức một đám cưới nho nhỏ với chục bàn tiệc.

Sau đám cưới, bản chất thật của chồng lộ rõ. Anh thường xuyên đánh bài với nhóm bạn, lại thích uống rượu. Mỗi lần say trở về nhà, anh luôn to tiếng với tôi, thậm chí bộc lộ rõ tính bạo lực của mình.

Dù tôi vừa mới mang thai, nhưng dường như điều đó không khiến anh ngưng lại. Đã không biết bao nhiêu lần tôi phải chịu đựng những trận đòn vì sự tức giận vô cớ của anh. Lúc đó, nỗi sợ hãi không chỉ vì đau đớn mà còn vì sự an toàn của đứa trẻ trong bụng.

Có lần, trong cơn say xỉn, Minh đá vào bụng tôi. Cảm giác như mọi thứ sụp đổ, tôi gần như không còn sức lực để chịu đựng thêm. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình không thể sống tiếp như vậy. Tôi quyết định về ở với mẹ, cảm thấy rằng đây là quyết định tốt nhất cho cả tôi và đứa trẻ.

Mặc dù Minh đã nhiều lần đến tìm tôi xin lỗi, nhưng tôi luôn lắc đầu từ chối. Tôi không thể chấp nhận một cuộc sống như vậy nữa.

Vài tháng trôi qua, khi chuẩn bị sinh con, tôi đã gọi cho Minh để báo tin vì nghĩ dù sao anh cũng là bố ruột của đứa trẻ. Không ngờ, anh lại đang công tác xa và có vẻ say rượu khiến tôi vừa tức vừa thất vọng.

Sinh con cho chồng mới, thấy món quà chồng cũ tặng khi đến thăm, tôi xin anh nối lại tình xưa - 2

Gần ngày sinh, tôi đã gọi điện cho chồng cũ nhưng anh đang đi công tác xa. (Ảnh minh họa)

Nhưng điều tôi không ngờ nhất chính là sự xuất hiện của chồng cũ. Vào ngày thứ 2 sau khi tôi sinh con, anh đã đến thăm cùng một chiếc túi chất đầy những món đồ dành cho sản phụ và trẻ sơ sinh như đồ ngủ cho tôi, sữa non, bình sữa, quần áo trẻ sơ sinh...

- Biết em sinh con, tiện đường đi ngang qua đây, anh ghé thăm hai mẹ con em một chút. Không biết nên tặng gì cho hợp lý nên anh bảo người bán hàng chọn lựa hộ. Em xem còn thiếu gì nữa không thì anh đi mua cho. 

Nghe anh nói thế, tôi vừa xấu hổ vừa tủi thân, òa khóc nức nở. Những kỷ niệm xưa ngọt ngào với chồng cũ cũng ùa về như thác lũ. Thấy tôi khóc, anh lo lắng hỏi và tôi đã không kìm lòng được mà kể hết cho anh nghe những đau khổ tôi phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân thứ 2. Rồi bất giác, tôi nói với anh:

- Hay là chúng mình tái hôn được không anh? Giờ em đã có con rồi, anh làm bố của đứa bé được không? Công sinh không bằng công dưỡng, sau này nó sẽ coi anh như bố ruột.

Chồng cũ trông bối rối một lúc rồi đưa cho tôi khăn giấy lau nước mắt và nói:

- Bây giờ anh cũng đã lập gia đình rồi.

Câu trả lời ấy như một nhát dao đâm vào tim tôi. Đau nhưng cũng khiến tôi tỉnh ngộ, rằng những thứ đã đánh mất thì khó có thể lấy lại được, rằng mình phải tìm cách vượt qua nỗi đau này. Tôi cần bắt đầu lại từ một trang mới, chăm sóc cho con, làm việc và xây dựng một cuộc sống ổn định.

Dần dần, tôi đã học cách tự yêu bản thân, tìm kiếm hạnh phúc trong từng khoảnh khắc nhỏ. Mặc dù những vết thương trong quá khứ có thể sẽ không bao giờ lành hẳn, nhưng tôi tin rằng mình đủ mạnh mẽ để tiếp tục.

Trong lòng tôi, giờ chỉ có một ước mơ giản dị, đó là nuôi dạy con gái khôn lớn. Dù phía trước có những thử thách, tôi tin rằng chỉ cần mình đủ dũng cảm và kiên trì, cuộc đời sẽ luôn mở ra những cơ hội mới.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Top xe 7 chỗ Mitsubishi đáng mua nhất hiện nay

Top xe 7 chỗ Mitsubishi đáng mua nhất hiện nay

Trong phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam, Mitsubishi là thương hiệu được tin tưởng lựa chọn nhờ sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Dù nhu cầu bạn là một mẫu MPV hay SUV, Mitsubishi đều có sản phẩm phù hợp.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”. Thời báo Văn học nghệ thuật trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.