Thấy em gái bị chồng cũ "bắt nạt", anh trai xông vào đánh... và cái kết không ngờ

Một người đàn ông 55 tuổi bị tuyên án 10 ngày tù giam sau cuộc ẩu đả kinh hoàng tại quán cà phê, chỉ vì không thể chịu đựng khi thấy em gái bị chồng cũ la mắng.

Mới đây, tòa án Singapore đã tuyên phạt một người đàn ông 55 tuổi 10 ngày tù giam do có hành vi đánh nhau trong một vụ xô xát tại quán cà phê. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do ông đã tức giận khi chứng kiến em gái mình bị chồng cũ la mắng.

Thấy em gái bị chồng cũ "bắt nạt", anh trai xông vào đánh... và cái kết không ngờ - 1

Nơi xảy ra sự việc.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 tối ngày 1/11/2023, tại một quán cà phê nằm dưới khu nhà HDB số 19, đường Marsiling, Singapore.

Hôm đó, ông Wen Jin San (55 tuổi) và người em gái cũng đến quán cà phê. Gần đó là ông Li Hong Chuan (52 tuổi) – chồng cũ của em gái bị cáo cũng đang ngồi cùng vài người bạn.

Bị cáo nhìn thấy ông Li lớn tiếng cãi vã với em mình, cảm thấy em gái bị bắt nạt nên nổi giận, đập cốc bia xuống đất rồi đứng dậy chỉ tay mắng mỏ.

Thấy vậy, ông Li tức giận lao tới. Bị cáo liền vung ghế nhựa định đánh nhưng suýt làm trúng người khác. Ông Li xông vào đấm thẳng vào mặt bị cáo, hai bên xô xát dữ dội khiến bị cáo ngã xuống đất. Trong lúc bị cáo nằm dưới sàn, ông Li tiếp tục liên tục đấm vào mặt bị cáo cho đến khi bạn bè can ngăn.

Mặc dù tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng khi đứng dậy, bị cáo vẫn cầm theo một chai bia rỗng với ý định tiếp tục hành hung. Trước tình huống này, ông Li chộp lấy một chiếc ghế nhựa để tự vệ. Rất may, bạn bè của cả hai đã kịp thời can ngăn, giúp họ rời khỏi hiện trường mà không xảy ra thêm xô xát.

Cả hai đối tượng liên quan đến vụ việc đều chịu thương tích nặng. Bị cáo Wen Jin San bị gãy xương ổ mắt, xương hàm trên và xương mũi, trong khi Li Hong Chuan bị gãy xương bàn tay phải và phải nghỉ dưỡng thương trong 7 ngày. Sau khi sự việc xảy ra, cả hai đã bị truy tố và nhận án phạt 10 ngày tù giam vì hành vi gây rối trật tự công cộng và đánh nhau.

Trong phiên tòa xét xử bị cáo Wen Jin San, luật sư bào chữa đã đưa ra lập luận rằng: "Chính ông Li là người tấn công trước và bị cáo cũng là người chịu thương tích nặng hơn".

Tuy nhiên, thẩm phán đã có nhận định khác: "Cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm ngang nhau. Không bên nào dừng lại cho đến khi có sự can thiệp từ người khác. Lúc đó, tại quán cà phê có rất đông người, nếu vô tình làm bị thương người ngoài, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn".

Phan Hằng - Chinapress

Tin liên quan

Tin mới nhất

Búp bê quái vật Labubu gây

Búp bê quái vật Labubu gây "sốt" trên TikTok, được săn lùng với giá hàng trăm triệu đồng

Từng chỉ là món đồ chơi nhỏ nhắn với nụ cười ranh mãnh, Labubu đang trở thành cơn sốt toàn cầu nhờ TikTok. Giá gốc chưa tới 1 triệu đồng, nhưng có phiên bản đặc biệt được hét giá lên tới cả trăm triệu. Xu hướng mới này đặt ra nhiều câu hỏi về sức mạnh của mạng xã hội và tâm lý tiêu dùng hiện đại.

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), ngày 5/6, Hội thảo “Báo chí đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Cục Báo chí, Báo Văn hóa phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức.

“Gọi quê” - Phù san thơ Phan Văn Ấu

“Gọi quê” - Phù san thơ Phan Văn Ấu

Có bản sắc trong thơ đã là rất khó, nhưng chọn lối nào để tới được mình, lại là câu hỏi không dễ trả lời với người cầm bút. Sinh ra và gần như cả đời gắn bó với sông Đáy quê hương, tác giả Phan Văn Ấu đến với thơ bằng con đường phù sa. Và chính trầm tích phù sa ấy đã làm nên mùa thơ “Gọi quê” của anh.