Tranh chấp đỗ xe với hàng xóm khiến cả khu phố bị phạt 170 triệu đồng

Do một cuộc tranh cãi về chỗ đậu xe giữa 3 hàng xóm, toàn bộ một con phố ở Cheras đã bị chính quyền địa phương phạt tổng cộng 30.000 RM (170 triệu đồng).

Tranh chấp đỗ xe với hàng xóm khiến cả khu phố bị phạt 170 triệu đồng - 1

3 nhà hàng xóm cãi vã nhau vì chỗ đậu xe.

Theo báo cáo của trang China Press, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa 3 hộ gia đình. Cụ thể, hộ gia đình ở giữa đã bày tỏ sự không hài lòng với 2 hàng xóm vì họ sử dụng các vật dụng bằng nhựa để chặn và chiếm dụng chỗ đậu xe trước nhà.

Sau đó, hội đồng thành phố Kajang đã nhận được báo cáo từ cư dân về vụ việc. Sau khi xem xét, hội đồng đã phát đi cảnh báo đến các hộ gia đình lân cận. Tuy nhiên, một trong những hàng xóm đã khiếu nại về việc xe cộ đậu trước nhà mình. Hệ quả là, các nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành kiểm tra và phạt tổng cộng 30.000 RM (170 triệu đồng) đối với cư dân trên toàn bộ con phố vì vi phạm quy định đậu xe.

Nghị viên thành phố Tan Kah Hoe đã có chuyến thăm các cư dân trên con phố để nắm bắt tình hình thực tế. Ông bày tỏ niềm tin rằng, việc đạt được sự thỏa hiệp sẽ là giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Tranh chấp đỗ xe với hàng xóm khiến cả khu phố bị phạt 170 triệu đồng - 2

Không nhường nhịn nhau chỗ đậu xe, cả khu phố bị phạt tiền.

"Có những nơi khác để đỗ xe trong khu vực này. Vấn đề không phải là thiếu chỗ đậu xe mà là thái độ không nhường nhịn. Họ tranh cãi hơn 1 giờ", ông nói.

Ông cũng chia sẻ rằng, những cư dân bị phạt có thể được miễn phạt bằng cách sử dụng hóa đơn nước và điện để chứng minh họ là cư dân. Cuối cùng, ông nhắc nhở các hàng xóm nên khoan dung hơn với nhau để tránh xung đột trong tương lai.

Phan Hằng - WOB

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ niệm với nhạc sĩ Xuân Hồng

Kỷ niệm với nhạc sĩ Xuân Hồng

Năm 1968, tôi gặp nhạc sĩ Xuân Hồng khi Đoàn văn công Quân giải phóng (do ông làm Trưởng đoàn), là một bộ phận của đoàn đại biểu Thanh niên Sinh viên Giải phóng miền Nam đi dự Đại hội Thanh niên Sinh viên thế giới lần thứ 9 ở Sofia, thủ đô nước Bungari. Xuân Hồng lớn hơn tôi một giáp, cũng tuổi Thìn, nhưng anh rất vui tươi, trẻ trung. Anh thích chúng tôi gọi anh theo kiểu miền Nam là anh Ba,