Trước khi đi công tác nói bâng quơ với vợ 1 câu, 2 năm sau về nhìn vợ tôi thất kinh

Vừa nhìn thấy vợ, tôi hốt hoảng, cảm thấy ân hận vô cùng vì đã buông lời cay đắng.

Trước giờ tôi luôn tâm niệm mình phải lấy một cô vợ xinh đẹp, cao ráo như người mẫu. Bản thân tôi tự tin vào ngoại hình và gia cảnh của mình nên luôn chọn những cô bạn gái xinh như hotgirl. 5-6 mối tình của tôi đều rất đáng tự hào nhưng chưa có mối tình nào kéo dài quá nửa năm. Người thì yêu lâu thấy không hợp, người lại tiểu thư khiến tôi khó chịu. Cho đến ngày tôi gặp người vợ hiện tại, xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói dễ nghe khiến tôi vô cùng hài lòng.

Hơn 1 năm, tôi mới chinh phục được cô ấy. Trước giờ, chỉ cần tôi thích ai, không quá hai tháng họ sẽ ngã vào lòng tôi nhưng với vợ đó là một sự kiên trì bền bỉ. Vì vậy mà tôi luôn cảm thấy yêu thương vợ mình hơn những người khác. Tình cảm của chúng tôi trải qua sóng gió khi đôi bên gia đình ngăn cấm vì không hợp tuổi nên chúng tôi càng trân trọng nhau nhiều hơn. Ngày thuyết phục được bố mẹ cho cưới, tôi vui lắm. Chính bản thân cũng không ngờ mình lại có tình cảm sâu đậm như vậy.

Trước khi đi công tác nói bâng quơ với vợ 1 câu, 2 năm sau về nhìn vợ tôi thất kinh - 1
Tôi chọn vợ trong số rất nhiều cô gái đẹp tôi từng yêu. (Ảnh minh họa)

Sau cưới 2 năm, chúng tôi quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Những ngày sống chung với bố mẹ chồng, điều tôi bất ngờ là vợ được bố mẹ quý mến không khác gì con gái ruột. Từ một cô con dâu không được ông bà chấp thuận, giờ đây vợ chiếm hết cảm tình trong nhà. Bố mẹ coi trọng vợ tôi vì cô ấy coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, hết lòng kính yêu chăm sóc. Lúc bố mẹ ốm đau, vợ chạy vạy từng bữa cơm, chăm nom hết mình. Tôi nhìn mà cũng xót ruột thay cho vợ và càng cảm phục tấm lòng của cô ấy.

Chuyện tiền bạc chưa bao giờ vợ căn ke gì. Chỉ cần bố mẹ cần, dù có dốc hết tài sản, vợ tôi cũng không quan trọng. Điều tôi cảm nhận hơn cả chính là tình yêu mà vợ dành cho tôi. Lúc nào vợ cũng sợ tôi ra ngoài bị những người khác đeo bám rồi lại ảnh hưởng gia đình. Thế nên lúc nào đi đâu, làm gì, vợ cũng yêu cầu tôi phải gọi điện thông báo.

Ngày ở riêng, vợ lo tươm tất công việc trong nhà nhưng không quên mỗi tuần về nhà bố mẹ chồng để thăm nom bố mẹ. Vì là con dâu trưởng nên trọng trách của chúng tôi càng lớn. Nhờ có vợ, tôi yên tâm đi tu nghiệp ở nước ngoài 2 năm.

Tôi còn nhớ trước khi lên máy bay, tôi có nói vài lời chê bai vợ béo, nhìn xồ xề. Khi đó vợ tôi mới sinh con được nửa năm. Chỉ là câu nói bâng quơ nhưng tôi không ngờ nó lại là điều khiến vợ ám ảnh.

Trước khi đi công tác nói bâng quơ với vợ 1 câu, 2 năm sau về nhìn vợ tôi thất kinh - 2
Giờ đây nhìn vợ hốc hác, xanh xao tôi lại thấy ân hận vô cùng. Tôi càng nhận ra tình cảm mà vợ dành cho mình thật sự rất lớn. (Ảnh minh họa)

Mỗi lần tôi gọi điện về, vợ chỉ cho nhìn mặt con mà không cho tôi nhìn dung nhan cô ấy. Tôi có hỏi thì vợ kêu béo, ngại xuất hiện trước mặt chồng. Gần 2 năm ở nước ngoài, nói thế nào vợ cũng không chịu cho chồng xem mặt. Ban đầu tôi tỏ ra khá lo lắng nhưng lại nghĩ hay vì vợ muốn cho mình bất ngờ ngày gặp lại nên mới làm vậy. Cứ như thế tôi coi chuyện vợ chồng chỉ nghe tiếng không thấy hình là bình thường.

Rồi… ngày tôi trở về, vợ hẹn sẽ ra sân bay đón. Lúc nhìn thấy vợ, tôi suýt ngất. Cô ấy không chỉ gầy mà còn trơ hết cả xương. Nhìn hốc hác đến khó tin. Tôi hỏi tại sao vợ lại làm thế thì cô ấy bảo đã uống thuốc giảm cân vì không muốn chồng chê mình béo. Điều khiến tôi buồn hơn là dù tôi thấy sợ hãi khi vợ quá gầy thì vợ vẫn cho đó là đẹp.

Thì ra, câu nói năm xưa của tôi trước khi đi nước ngoài khiến vợ ám ảnh. Nhiều năm ở nhà cô ấy nỗ lực giảm cân, giảm không được nên mới uống thuốc. Đó là lý do vợ không muốn cho tôi thấy mặt mình và muốn chồng phải bất ngờ ngày trở về.

Giờ đây nhìn vợ hốc hác, xanh xao tôi lại thấy ân hận vô cùng. Tôi càng nhận ra tình cảm mà vợ dành cho mình thật sự rất lớn. Cô ấy vì tôi mà hi sinh bản thân, vì tôi mà chăm sóc gia đình chồng như gia đình mình giờ lại vì tôi mà ám ảnh thân xác chỉ mong được chồng khen ngợi.

Lẽ ra tôi không nên buông lời chê bai ngày đó để khiến vợ suy nghĩ. Tôi đúng là một kẻ ích kỉ. Nhưng giờ tôi đã quay về, tôi hứa sẽ chăm sóc vợ, bù đắp cho cô ấy và quan trọng sẽ “vỗ béo” để vợ được xinh đẹp như ngày nào. Lúc này tôi đã hiểu ra, béo gầy không quan trọng nữa, quan trọng là vợ hết lòng vì mình.  

Quỳnh Chi (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh