Giai điệu từ những vần thơ – Tri ân 50 năm thi ca và âm nhạc TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ “Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM lần thứ I năm 2025”, chương trình “Giai điệu những vần thơ” diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 20-10-2025 sẽ giới thiệu công trình “Thơ phổ nhạc – 50 năm Thành phố Hồ Chí Minh”, tôn vinh mối duyên giữa thi ca và âm nhạc đã đồng hành cùng thành phố qua nửa thế kỷ.

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, TP. Hồ Chí Minh không chỉ đổi thay về diện mạo đô thị, mà còn ghi dấu bằng sức sáng tạo trong đời sống tinh thần. Những bài thơ được phổ nhạc – từ chiến tranh đến thời bình – đã trở thành ký ức chung, nuôi dưỡng lòng tự hào và tình yêu quê hương. Công trình “Thơ phổ nhạc – 50 năm TP. Hồ Chí Minh” do Hội Nhà văn Thành phố biên soạn là lời tri ân các thi sĩ, nhạc sĩ đã kết nối trái tim công chúng bằng ngôn từ và giai điệu.

Giai điệu từ những vần thơ – Tri ân 50 năm thi ca và âm nhạc TP. Hồ Chí Minh - 1

Tiết mục “Dấu chân phía trước”.

Chương trình có sự tham dự của ông Lê Văn Minh – Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; bà Dương Cẩm Thúy – Chủ tịch Hội Điện ảnh; bà Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM; PGS.TS Ngô Minh Oanh; cùng đông đảo nhà thơ, văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Giai điệu từ những vần thơ – Tri ân 50 năm thi ca và âm nhạc TP. Hồ Chí Minh - 2

Bà Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM phát biểu tại chương trình.

Diễn ra trong không gian ấm áp, chương trình tái hiện hành trình của thơ phổ nhạc qua những tiết mục giao lưu, trình diễn thơ và ca khúc được viết từ thi ca. Những tác phẩm chọn lọc không chỉ mang tính đại diện cho từng giai đoạn lịch sử, mà còn là ký ức tinh thần của nhiều thế hệ.

Bà Trịnh Bích Ngân chia sẻ: “Khi chữ nghĩa của nhà thơ và giai điệu của nghệ sĩ cùng chung tần số xao xuyến, chúng mới chạm đến khán giả”. Bà dẫn lời từ thi phẩm “Những chiếc gương soi”, được nhạc sĩ Trương Tuyết Mai phổ nhạc, để nói về sức sống trường tồn của thơ ca:

“Những chiếc gương

soi người soi ta

soi cỏ hoa, soi cả đất trời…”

Giai điệu từ những vần thơ – Tri ân 50 năm thi ca và âm nhạc TP. Hồ Chí Minh - 3

Tiết mục “Những chiếc gương soi” được trình diễn tại chương trình.

Ca khúc “Vàm Cỏ Đông”, phổ từ thơ Hoài Vũ, một lần nữa vang lên như khúc bi tráng nhắc nhớ thời chiến tranh và tình yêu quê hương. Bài thơ ra đời năm 1963 nhưng vẫn sống động trong lòng khán giả hôm nay bởi sức gợi về lòng dũng cảm và nghĩa tình. Bên cạnh những bản hùng ca, khán giả còn được lắng nghe những giai điệu trữ tình như “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ” từ thơ Nguyễn Nhật Ánh, nhạc Phạm Minh Tuấn, qua phần thể hiện sâu lắng của ca sĩ Thanh Ngọc và Chính Hưng.

Giai điệu từ những vần thơ – Tri ân 50 năm thi ca và âm nhạc TP. Hồ Chí Minh - 4

Tiết mục “Vàm Cỏ Đông” được trình diễn tại chương trình.

Nhà thơ Hoài Vũ đã khẳng định: “Thơ mang trong nó nhạc tính tiềm ẩn, chờ một nhạc sĩ đồng điệu để cất lên thành giai điệu. Thơ cho nhạc sự sâu lắng của ngôn từ, còn nhạc cho thơ đôi cánh để bay xa hơn”.

Giai điệu từ những vần thơ – Tri ân 50 năm thi ca và âm nhạc TP. Hồ Chí Minh - 5

Nhà thơ Hoài Vũ giao lưu tại chương trình.

“Giai điệu những vần thơ” không dừng ở hoài niệm, mà mở ra một hành trình mới cho thơ phổ nhạc – tiếp tục thăng hoa trong đời sống đương đại. Sau 50 năm, TP. Hồ Chí Minh vẫn sáng tạo, vẫn nghĩa tình, và thơ cùng âm nhạc sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối quá khứ với tương lai, con người với con người, qua những giai điệu ngân dài từ trái tim.

Minh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Taylor Swift, Pokémon và cuộc đổ xô săn thẻ bài tại Mỹ

Taylor Swift, Pokémon và cuộc đổ xô săn thẻ bài tại Mỹ

Giữa thời đại màn hình và công nghệ thống trị, thú vui “thời analog” lại trỗi dậy mạnh mẽ: sưu tầm thẻ bài. Cơn sốt này đang giúp các chuỗi bán lẻ lớn như Target và Walmart bứt tốc doanh thu trước mùa mua sắm cuối năm, nhờ sức hút lan tỏa từ Pokémon, thể thao đến văn hóa đại chúng.