“Ngôi nhà hạnh phúc” trên phố núi

Với những công dân đang trong thời gian cách ly y tế tập trung tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (Trung đoàn 991, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), khu cách ly thực sự là “ngôi nhà hạnh phúc”, an toàn, giúp họ cảm nhận rất rõ sự quan tâm, đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ, thương yêu và những cống hiến, hy sinh thầm lặng của Bộ đội Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch.

Đã gần hai tuần nay, Đại úy QNCN Phạm Duy Đông, y sĩ Bệnh xá Quân dân y Bộ CHQS tỉnh Gia Lai không đêm nào được ngon giấc bởi những tiếng chuông điện thoại từ một số máy lạ gọi tới. Biết có những người đang cần mình, anh vội vã khoác đồ bảo hộ, đeo túi thuốc, lội mưa đi xuống dãy nhà xa nhất trong khu cách ly để kiểm tra, thăm khám cho các bệnh nhân trong khu cách ly.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đông cho biết: “Trong khu cách ly có 6 bệnh nhân vừa mổ bướu cổ, 1 bệnh nhân bị ung thư hạch, 2 bệnh nhân tiểu đường, 2 phụ nữ mang thai và 5 cháu nhỏ. Đây là những đối tượng được chúng tôi quan tâm, chăm sóc nhiều hơn cả. Bất kể ngày hay đêm, khi người dân cần hỗ trợ, chúng tôi đều có mặt ngay.

Do thay đổi thời tiết, khí hậu nên khi về Việt Nam, một số người dân thường có biểu hiện cảm cúm, ho, sốt nhẹ. Để bảo đảm an toàn, trước khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi phải bố trí, sắp xếp cho họ ở trong một khu riêng và thường xuyên thăm khám, động viên”.

“Ngôi nhà hạnh phúc” trên phố núi - 1 Quân y Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khám sức khỏe cho công dân trong khu cách ly tập trung

Sang Campuchia làm thợ mộc, trước ngày về nước, do bất cẩn, anh Hồ Ngọc Châu (45 tuổi, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị một thanh gỗ lớn đè vào ngón tay cái, đau đến mất ăn mất ngủ. Qua thăm khám, phát hiện vết thương đã sưng tấy và mưng mủ, y sĩ Phạm Duy Đông kịp thời xử lý, vệ sinh sạch sẽ vết thương và cho anh Châu uống kháng sinh.

Ít ngày sau, anh Châu đã khỏe mạnh trở lại. Đặc biệt hơn, cách đây không lâu, trong khu cách ly có một phụ nữ gần 30 tuổi từ Campuchia cùng chồng trở về Việt Nam. Vừa mới xuống xe, đang làm thủ tục viết tờ khai y tế, chị bất ngờ bị băng huyết khiến người chồng vô cùng hoảng hốt, lo lắng. Sau khi cầm máu, vợ chồng chị được các nhân viên y tế chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị, chăm sóc.

Trong khu cách ly, do điều kiện sinh hoạt tập thể nên công dân nam và công dân nữ được bố trí ăn, ở trong các dãy nhà riêng biệt. Song, tùy từng trường hợp, đơn vị linh động giải quyết cho phù hợp chứ không máy móc. Chẳng hạn như trường hợp của anh Trần Ngọc Hà (40 tuổi, quê ở Hà Nam), công nhân cao su từ Campuchia mới về tuần trước, có vợ là chị Đặng Thị Nga, mang thai tháng thứ 9, chuẩn bị đến ngày sinh nở, nên họ được đặc cách, bố trí cho ở riêng trong một căn phòng khá khang trang và đầy đủ tiện nghi.

Ngoài chế độ ăn theo tiêu chuẩn chung, hằng ngày, chị Nga còn được bộ đội cung cấp thêm một số loại trái cây tốt cho sức khỏe. Ngày chia tay về lại Hà Nam, anh Hà cảm kích: “Vợ chồng tôi sẽ nhớ mãi nơi này, đây thực sự là "ngôi nhà hạnh phúc", bảo vệ an toàn cho mỗi người dân. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, thương yêu của các chú bộ đội".

Từ Campuchia sang Gia Lai học tập, lần đầu được ở trong doanh trại quân đội và tiếp xúc với những cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, các lưu học sinh: Xapsopha, Thipchay, Saosida, Vanvisa cảm thấy rất vui và thú vị.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Vanvisa cho biết: “Bộ đội Việt Nam rất thân thiện và gần gũi. Hôm trước dây sạc điện thoại của tôi bị hỏng, nhờ các anh ra ngoài mua hộ, vậy mà các anh tặng luôn. Khuôn viên đơn vị ở đây đẹp quá! Trước cửa phòng tôi có rất nhiều hoa, ngắm hoài mà không chán”.

Thiếu tá Huỳnh Văn Kiên, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 991, chỉ huy khu cách ly cho biết: “Để bảo đảm tốt nhất đời sống của người dân trong quá trình cách ly, vừa qua, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã đầu tư hàng tỷ đồng lắp đặt, nâng cấp hệ thống nước nóng-lạnh, máy lọc nước, camera an ninh phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, song chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.

Theo QĐND

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Hẹn ngoài vô tận (tản văn)

Còn lại một mình, tôi ngồi tựa lưng vào gốc liễu già sần sùi, nhìn ngắm con chim Rẽ đang háo hức ăn. Với sự chứng nhận của lão ngư - người tốt, chim đã có thể xem tôi vô hại...

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

Từ “Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” đến những nỗi day dứt không nguôi

“Bản thảo để lại trong sảnh lễ tân” của Hồ Anh Thái là một tiểu thuyết gợi nên sự khắc khoải. Đó là sự khắc khoải của một con người liên tục lỡ nhịp với thời gian, của những thân phận đi qua lịch sử mà không bao giờ thực sự làm chủ được số phận mình, và cũng là sự khắc khoải của chính người đọc khi nhận ra ranh giới giữa đời sống và văn bản trở nên mong manh hơn

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Thế giới nghệ thuật của Lê Công Thành: Nơi hội họa và điêu khắc soi chiếu lẫn nhau

Triển lãm “Mục quang – The Gaze” giới thiệu một phần gia tài sáng tác đồ sộ của họa sĩ, điêu khắc gia Lê Công Thành, bao gồm 35 tác phẩm hội hoạ và 19 bản nặn tay bằng đất nung, uốn cắt kim loại. Đây là những dấu vết sống động của quá trình hình thành ý tưởng, nơi hội hoạ và điêu khắc giao thoa, soi chiếu lẫn nhau.