Món quà nghệ thuật từ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam

Thời báo Văn học Nghệ thuật trân trọng giới thiệu tới quý độc giả một sáng tác thơ đầy cảm xúc của Ngài Rubén Omar Orozco Burgos – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam, cùng với một tác phẩm hội họa giàu ý nghĩa mà Ngài dành tặng cho đất nước chúng ta. Đây không chỉ là món quà nghệ thuật, mà còn thể hiện tấm lòng trân quý, là nhịp cầu kết nối văn hóa, thể hiện tình hữu nghị chân thành và sâu sắc dành cho Việt Nam.

Món quà nghệ thuật từ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam - 1

Ngài Ruben Omar Orozco Burgo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam.

Khi không còn bên Việt Nam

Khi không còn bên Việt Nam, lòng ta vẫn mãi nhớ.

Nhớ mảnh đất ấy trong từng dòng suy nghĩ

Nhớ những con người kiên cường, bất khuất.

Những anh, những chị, những đàn em thơ

Đầy gan dạ, vươn lên từ gian khó.

Luôn nở nụ cười với cử chỉ chân thành.Mang ước muốn hội nhập vào thế giới.

Những người bạn, anh em khắp muôn nơi.

Nhớ cuộc sống giản dị chan chứa bao tình nghĩa.

Khắp phố phường, xe lượn quanh như đàn cá nhỏ.

Nhớ hình ảnh cả một gia đình ôm nhau trên xe máy.

Ngược chiều gió, vẫn sáng tỏ yêu thương

Nhớ bảng hiệu lung linh ánh đèn đường.

Chữ ngoằn ngoèo, tô điểm thành phố thêm rực rỡ.

Lòng ta mãi nhớ, những con người nơi đây.

Ghế nhỏ, bàn thấp, thưởng thức tô phở đầy.

Nhớ những buổi gặp, ly cà phê ngây ngất.

Cà phê trứng hay thêm chút muối mặn đây.

Ký ức ta giữ mãi hình ảnh ấy.

Cô thiếu nữ, tà áo dài tung bay.

Duyên dáng đắm say, chụp những bức hình đẹp.

Nhớ sen hồng, nhớ đóa lan rực rỡ.

Muôn sắc hoa lá, phủ khắp lối ta qua.

Nhớ những vòng xoay, cùng xe đạp, xích lô quanh phố nhỏ.

Chậm rãi quay tròn nhịp sống thật bình yên.

Nhớ đàn em nhỏ vui cười, hồn nhiên.

Đôi mắt thơ ngây, tò mò luôn hiếu khách.

Nơi chốn này hạnh phúc luôn quanh ta.

Dẫu giản đơn, nhưng vẫn vui như vậy.

Ta ghi nhớ, truyền thống ngàn năm văn hiến.

Nét văn hóa riêng, làm nên hồn cốt Việt.

Nhớ biển xanh, núi non, sông hồ thơ mộng.

Rừng cây thắng cảnh, như tranh vẽ màu hồng.

Thầm ngưỡng mộ lòng kính yêu lãnh tụ.

Những ngườị chiến sĩ, viết nên trang sử hào hùng.

Việt Nam ơi, mãi khắc sâu trong tim,

Chưa từng rời xa, chưa từng vơi thương nhớ!!!

Tác giả: Rubén Omar Orozco Burgos - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam

Món quà nghệ thuật từ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa El Salvador tại Việt Nam - 2

Tác phẩm hội hoạ do Ngài Rubén Omar Orozco Burgos vẽ minh họa cho bài thơ “Khi không còn bên Việt Nam”

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người viết phóng sự bằng âm nhạc

Người viết phóng sự bằng âm nhạc

Hơn 40 năm gắn bó với báo chí và âm nhạc, nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng đi qua hành trình đặc biệt: Từ công nhân xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, đến làm báo và viết nhạc với nhiều ca khúc đoạt giải thưởng.

Lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Do tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ rất nghiêm trọng, có nhiều thiệt hại về người và tài sản nhân dân, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất quyết định chuyển thời gian tổ chức Lễ hội (dự kiến từ ngày 03-05/10/2025) sang ngày 10-12/10/2025, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.