FBI cảnh báo loại ransomware mới đang gieo rắc kinh hoàng ở hơn 70 quốc gia

Một loại ransomware nguy hiểm mới đang hoành hành trên toàn cầu, tấn công các tổ chức ở hơn 70 quốc gia.

Theo cảnh báo từ các cơ quan chức năng của Mỹ như CISA, FBI và MS-ISAC, nhóm tội phạm đứng sau loại ransomware mới có tên "Ghost" đang nhắm mục tiêu vào nhiều lĩnh vực, từ cơ sở hạ tầng quan trọng đến chăm sóc sức khỏe, chính phủ, công nghệ và sản xuất. Cả doanh nghiệp lớn và nhỏ đều có thể trở thành "con mồi" của chúng.

FBI cảnh báo loại ransomware mới đang gieo rắc kinh hoàng ở hơn 70 quốc gia - 1

Ransomware Ghost đang tấn công khắp 70 quốc gia.

Điểm đặc biệt nguy hiểm là nhóm này liên tục thay đổi tên, phần mở rộng tệp, bản thông báo đòi tiền chuộc, khiến việc xác định và truy vết chúng trở nên cực kỳ khó khăn. Chúng đã sử dụng nhiều tên khác nhau như Ghost, Cring, Crypt3r, Phantom, Strike, Hello, Wickrme, HsHarada và Rapture.

Phương thức tấn công chủ yếu của chúng là khai thác các lỗ hổng bảo mật chưa được vá trên phần mềm và phần cứng. Các lỗ hổng phổ biến mà chúng nhắm đến bao gồm Fortinet, ColdFusion và Exchange.

Để phòng tránh ransomware Ghost, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần cập nhật phần mềm và phần cứng thường xuyên. Việc vá các lỗ hổng bảo mật là cách tốt nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công.

Hiện chưa có thông tin chính thức về việc Việt Nam có phải là "nạn nhân" của Ghost ransomware hay không. Tuy nhiên, trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, người dùng và các tổ chức cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa để bảo vệ dữ liệu và hệ thống của mình.

Thanh Phong - TechRadar

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển lãm trực tuyến hơn 300 tài liệu, hình ảnh về y dược triều Nguyễn

Triển lãm trực tuyến hơn 300 tài liệu, hình ảnh về y dược triều Nguyễn

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025), 130 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang (1895-2025), 100 năm Viện Pasteur Hà Nội (1925-2025), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm 3D trực tuyến với chủ đề “Y dược triều Nguyễn: Gạch nối nền y học Đông - Tây”.

Vài hồi ức về nhà thơ Nguyễn Mỹ

Vài hồi ức về nhà thơ Nguyễn Mỹ

Nhà thơ Nguyễn Mỹ cùng quê hương Tuy An (Phú Yên) với tôi. Anh lớn hơn tôi mấy tuổi. Đầu năm 1954, rất tình cờ tôi gặp anh. Khi đó tôi là chú bé liên lạc 14 tuổi đi đưa công văn của Tỉnh đội cho Tiểu đoàn chủ lực tăng cường để chống chiến dịch Ắc - lăng của địch. Khi đến Tiểu đoàn Bộ thì mọi người đang văn nghệ. Một anh bộ đội trẻ đẹp trai, áo sơ mi vải xi ta có cầu vai c