Bà mẹ đình đám từng gây sốc với bụng bầu siêu to, vóc dáng hiện tại gây chú ý

Sau sinh khi sinh, người mẹ nhanh chóng lấy lại vóc dáng như thời son rỗi.

Choi Seon-jeong là một trong những bà mẹ "bỉm sữa" nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô là con dâu của nữ diễn viên gạo cội Sunwoo Eun-sook. Bà thường đóng vai các bà mẹ trong nhiều phim như Ngôi nhà hạnh phúc, Khăn tay màu vàng. 

Người đẹp 32 tuổi này là một doanh nhân và là một nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng. Cô được biết đến là một người sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng gu thời trang thanh lịch và tinh tế. Sau khi kết hôn với nam tài tử Lee Sang-won năm 2018, cô lần lượt sinh hai người con một gái và một trai vào năm 2019 và năm 2021. 

Bà mẹ đình đám từng gây sốc với bụng bầu siêu to, vóc dáng hiện tại gây chú ý - 1

Choi Seon-jeong có vẻ đẹp ngọt ngào, dễ mến.

Tăng cân phi mã vào thời kỳ mang thai

Choi Seon-jeong từng không ngần ngại đăng tấm hình lộ bụng bầu rất lớn trong lần mang thai thứ 2. Bức ảnh được chụp khi cô cận kề ngày sinh. Người đẹp này chia sẻ rằng, những tháng cuối của thai kỳ, cô tăng cân mất kiểm soát và đã cán mốc 75kg. Điều này khiến bụng bầu của cô lộ ra những vết rạn.

Nữ diễn viên khả ái cho hay, cô từng có thời gian thèm ăn đồ chiên rán nên điều này đã khiến cô tăng cân nhanh hơn. Tuy mang bụng bầu khệ nệ, Choi Seon-jeong vẫn chăm chỉ làm việc ở tháng cuối thai kỳ. Cô cảm thấy rất may mắn khi con trai khỏe mạnh bà bản thân cũng rất nỗ lực, kiên cường trong suốt hành trình mang thai. 

Bà mẹ đình đám từng gây sốc với bụng bầu siêu to, vóc dáng hiện tại gây chú ý - 2

Cô từng tăng cân phi mã khi mang bầu con thứ 2.

Choi Seon-jeong cho biết, cô cũng được chồng quan tâm và chăm sóc chu đáo. Vào thời khắc con chào đời, anh đã có mặt ở bên để động viên vợ và chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Giảm cân sau sinh nhanh chóng

Sau khi sinh con, bà mẹ này đã bắt đầu thực hiện kế hoạch giảm cân. Chỉ sau một thời gian ngắn cô đã từ 73kg giảm xuống còn 57kg. Và hiện tại nữ diễn viên đã trở về số cân nặng như thời còn son rỗi.

Bí quyết giảm cân nhanh của cô đó là: Nhịn ăn gián đoạn 16:1 (bữa ăn cuối cùng trong ngày và bữa ăn đầu tiên vào ngày hôm sau cách nhau 16 tiếng). Trong ngày cô duy trì một bữa ăn bình thường với tiêu chí ít tinh bột, chủ yếu là thịt nạc và rau xanh đi kèm. Bà mẹ 2 con cũng nói không với đồ ngọt và nước ngọt có ga, cô cũng không ăn vặt. Bữa ăn nhẹ của cô chủ yếu uống các loại sinh tố hoa quả ít đường.

Bà mẹ đình đám từng gây sốc với bụng bầu siêu to, vóc dáng hiện tại gây chú ý - 3

Bà mẹ 2 con giảm cân thành công thành công.

Mới đây, Choi Seon-jeong đã thu hút sự chú ý khi cô đăng ảnh đi du lịch biển cùng với hai người bạn thân. Bà mẹ 2 con khoe vóc dáng cân đối với vòng eo con kiến trong bộ áo tắm màu trắng. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng, Choi Seon-jeong ngày càng trẻ trung và quyến rũ hơn sau 2 lần nở. 

Hiện tại, Choi Seon-jeong là ngôi sao Instagram có tiếng, nhận về nhiều hợp đồng quảng cáo. Cô giờ đây đã hạn chế tham gia đóng phim và chủ yếu dành thời gian kinh doanh riêng cùng chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Trên trang cá nhân, bà mẹ 2 con thường xuyên chia sẻ bí quyết giúp cô chăm sóc các con tốt hơn cùng những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng mà cô đã nấu cho gia đình. Có thể nói rằng, Choi Seon-jeong là hình mẫu lý tưởng mà nhiều mẹ bỉm ở Hàn Quốc theo đuổi.

Bà mẹ đình đám từng gây sốc với bụng bầu siêu to, vóc dáng hiện tại gây chú ý - 4

Cô khoe vóc dáng nuột nà trong chuyến du lịch gần đây.

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Triển lãm trực tuyến hơn 300 tài liệu, hình ảnh về y dược triều Nguyễn

Triển lãm trực tuyến hơn 300 tài liệu, hình ảnh về y dược triều Nguyễn

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025), 130 năm thành lập Viện Pasteur Nha Trang (1895-2025), 100 năm Viện Pasteur Hà Nội (1925-2025), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm 3D trực tuyến với chủ đề “Y dược triều Nguyễn: Gạch nối nền y học Đông - Tây”.

Vài hồi ức về nhà thơ Nguyễn Mỹ

Vài hồi ức về nhà thơ Nguyễn Mỹ

Nhà thơ Nguyễn Mỹ cùng quê hương Tuy An (Phú Yên) với tôi. Anh lớn hơn tôi mấy tuổi. Đầu năm 1954, rất tình cờ tôi gặp anh. Khi đó tôi là chú bé liên lạc 14 tuổi đi đưa công văn của Tỉnh đội cho Tiểu đoàn chủ lực tăng cường để chống chiến dịch Ắc - lăng của địch. Khi đến Tiểu đoàn Bộ thì mọi người đang văn nghệ. Một anh bộ đội trẻ đẹp trai, áo sơ mi vải xi ta có cầu vai c