Anh trai khoe được bố vợ sang tên cho mảnh đất, chị dâu nói câu làm tôi bật khóc
Nghe chị dâu nói mà tôi hạnh phúc đến nỗi bật khóc. Không ngờ tôi lại có người chị dâu tốt đến vậy. Chị lo lắng cho tương lai của gia đình tôi. Ngay sau đó, vợ chồng tôi cảm ơn lòng tốt của anh chị.
Có lần mẹ con tôi ngồi nói chuyện với nhau, tôi khen anh trai số sướng, vừa đẹp trai lại lấy được chị dâu gia thế giàu có, còn tôi số khổ. Ngoại hình bình thường, thu nhập của 2 vợ chồng chỉ đủ nuôi con, tiết kiệm lắm mỗi tháng dư giả được vài triệu, nếu chẳng may tháng đó ai ốm đau thì chỉ có bị âm.
Mẹ tôi bảo:
“Anh trai con có thành quả như hôm nay thì bản thân cũng phải nỗ lực rất nhiều. Tuy có ngoại hình nhưng anh con không được thông minh, học trước quên sau. Anh con biết chỉ có con đường học mới có tương lai, dù bản thân không sáng dạ nhưng lại chăm chỉ học hành.
Ngoài việc rèn luyện tư duy ra, anh con cũng biết sống trên đời phải có đức mới thành công. Thế nên ngay từ lúc còn nhỏ, anh con là người biết giúp đỡ mọi người xung quanh, làm việc nhà và cư xử nhã nhặn với anh em bạn bè. Vì thế ai tiếp xúc với anh con cũng thấy gần gũi và thân thiện. Chính nhờ tính cách tốt đó mà anh con gặp được chị dâu tốt – con nhà có giáo dục”.
Những nhận xét của mẹ hoàn toàn chính xác về anh tôi. Ngày tôi lấy chồng, thương em gái khó khăn, anh trai thuyết phục chị dâu tặng cho 4 cây vàng, nhờ đó mà tôi có tiền mua nhà.
Những nhận xét của mẹ hoàn toàn chính xác về anh tôi. (Ảnh minh họa)
Anh trai thường nói:
“Nếu em gặp rắc rối về tiền bạc, cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức có thể”.
Tôi biết anh lúc nào cũng tốt với em gái nhất nhưng tôi không thể dựa dẫm vào anh được. Bởi lương anh mỗi tháng hơn 30 triệu mà phải xây nhà cho bố mẹ và mỗi tháng biếu ông bà 8 triệu là 1 gánh nặng, tôi không thể làm phiền anh được nữa.
Tôi phải công nhận 1 điều, chị dâu là người hào phóng và kiếm tiền giỏi. Vì thế tiền lương của anh tôi chỉ để lo cho bản thân và gia đình nội, còn chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và nuôi con là do chị dâu bỏ ra hết.
Mỗi lần về quê nội, chị dâu đều biếu tiền bố mẹ và tôi cũng nhận được vài triệu. Đáp lại tấm lòng của chị dâu, tôi cũng mua những thực phẩm tươi ngon ở quê biếu anh chị làm quà.
Tuần vừa rồi, anh chị tôi về ăn giỗ cụ. Sau khi ăn uống xong, cả nhà ngồi quây quần nói chuyện. Anh tôi bất ngờ khoe:
“Tháng vừa rồi, con được bố vợ sang tên cho mảnh đất, nếu bán đi sẽ được 10 tỷ. Con thì muốn xây nhà và cho thuê để kiếm thêm thu nhập mỗi tháng. Còn vợ con lại không đồng ý, cứ muốn để đất nhàn rỗi vậy”.
Mỗi lần về quê nội, chị dâu đều biếu tiền bố mẹ và tôi cũng nhận được vài triệu. (Ảnh minh họa)
Anh tôi vừa dứt lời thì chị dâu nhìn tôi mà nói:
“Hiện tại, kinh tế gia đình anh chị như thế là ổn rồi, vợ chồng em thì còn nhiều khó khăn. Chị nghĩ là các em cần thay đổi công việc để đổi đời, nghỉ công nhân và ra phố làm ăn. Ngày trước, em từng học nấu ăn, thế nên em hãy phát huy sở trường của bản thân.
Anh chị sẽ cho các em vay 500 triệu để xây 1 cái quán trên mảnh đất đó và bán mặt hàng ăn uống. Số tiền đó chị cho vay không lãi trong vòng 10 năm. Đây là thời cơ tốt, các em nên nắm bắt lấy mà đổi đời”.
Nghe chị dâu nói mà tôi hạnh phúc đến nỗi bật khóc. Không ngờ tôi lại có người chị dâu tốt đến vậy. Chị lo lắng cho tương lai của gia đình tôi. Ngay sau đó, vợ chồng tôi cảm ơn lòng tốt của anh chị.
Chồng tôi rất muốn nắm bắt cơ hội mà chị dâu đưa đến. Anh nói:
“Chị dâu là người tốt và có tầm nhìn, chị thành công trong sự nghiệp đáng để chúng ta học hỏi. Bây giờ chị đứng ra vạch đường lối và giúp đỡ về tài chính, vợ chồng mình phải chớp lấy thời cơ này, nếu không sau này hối hận”.
Tính chồng tôi nóng nảy, hay quát tháo vợ, tôi sợ mở cửa hàng được vài ngày anh đuổi khách thì đóng cửa mất. Tôi phải làm sao đây?
Bình luận