Cặp vợ chồng trẻ Bình Định xây căn nhà gần 2 tỷ đẹp mát mắt, thiết kế tựa Nhật Bản thu nhỏ
Ngôi nhà của vợ chồng chị Hương tạo cảm giác rất ấm cúng và chữa lành.
“An cư lập nghiệp” là đích đến của nhiều người trên hành trình sống. Dĩ nhiên, để đạt được thành quả này thì ai cũng sẽ phải nỗ lực và đánh đổi rất nhiều, nhưng khi một tổ ấm nhỏ được thành hình thì niềm hạnh phúc và sự bình yên mà nó mang lại sẽ trở thành động lực mạnh mẽ để nhiều người tiếp tục phấn đấu. Một mái ấm không chỉ là nơi để trở về sau những ngày dài làm việc mệt mỏi, mà còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu thương, chia sẻ và cùng nhau vượt qua thử thách.
Sau một thời gian tích góp và có sự hỗ trợ từ hai bên gia đình, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương (33 tuổi, quê Bình Định) đã khiến nhiều người ấn tượng, nể phục khi sở hữu một ngôi nhà được thiết kế vô cùng đẹp mắt và hiện đại.
Được biết, tổ ấm của chị Hương có diện tích khoảng 7x10m², gồm 1 phòng khách, 1 bếp, 2 phòng ngủ và một sân nhỏ phía trước. “Ngôi nhà hiện tại là tổ ấm mà vợ chồng mình đã ấp ủ từ lâu. Tụi mình đã mua đất tại Bình Dương rồi tự xây nhà. Chi phí xây dựng và hoàn thiện rơi vào khoảng 1,6 tỷ đồng, chi phí nội thất và trang trí rơi vào khoảng 250 triệu. Đó là cả một quá trình dài đầy cố gắng của cả 2 vợ chồng” - chị Huyền chia sẻ.
Ngôi nhà của cô gái 9X Bình Định xây dựng theo phong cách Sabiwabi, lấy cảm hứng từ các mẫu thiết kế của một bên công ty và tham khảo thêm ý kiến từ bạn bè, người thân. Để có được tổ ấm như hiện tại, vợ chồng chị Hương đã trải qua hành trình tích lũy kiên trì.
“Vợ chồng mình tích lũy kinh tế bằng cách tiết kiệm từ lương hàng tháng, hạn chế chi tiêu không cần thiết và luôn có kế hoạch tài chính rõ ràng. Ngoài ra, mình cũng nhận thêm sổ sách kế toán ngoài giờ, chồng thì làm công việc kỹ thuật nên cũng có thu nhập ổn. Hai vợ chồng từng trải qua thời gian khá chật vật nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc” - mẹ trẻ tự hào nói.
Trong quá trình xây dựng tổ ấm, khó khăn lớn nhất mà vợ chồng chị Hương phải đôi mặt là làm sao vừa đảm bảo tài chính, vừa giữ được chất lượng và thẩm mỹ công trình. Ngoài ra, cô cho biết vì mình không chuyên về xây dựng nên có lúc cũng bị lúng túng, phải nhờ người quen hỗ trợ rất nhiều.
Nhưng sau những tháng ngày “nhào nặn” vất vả thì hiện tại, vợ chồng chị Hương cũng đã sở hữu được một ngôi nhà xinh xắn mà ai cũng mơ ước. Bà mẹ một con hạnh phúc bày tỏ: “Với mình, ngôi nhà không chỉ là nơi để về, mà còn là dấu mốc của sự trưởng thành và nỗ lực. Nhìn thấy ngôi nhà mỗi ngày là một niềm vui, là kết quả của biết bao cố gắng.
Điểm mình tâm đắc nhất ở tổ ấm của mình là không gian phòng khách – nơi tiếp đón người thân, bạn bè và cũng là nơi cả nhà cùng ngồi trò chuyện. Mình đầu tư khá nhiều vào trang trí, sắp xếp sao cho ấm cúng và gần gũi nhất. Tuy nhiên, mình cũng có chút tiếc nuối, vì chưa kịp làm sân vườn theo ý định ban đầu do chưa đủ kinh phí. Nhưng hy vọng trong tương lai gần sẽ hoàn thiện được điểm này, để ngôi nhà nhỏ của gia đình được trọn vẹn nhất”.
Chia sẻ thêm một chút về kinh nghiệm bản thân để thiết kế được một ngôi nhà xinh xắn, sang trọng và hiện đại như tổ ấm hiện tại, chị Hương trải lòng: “Mọi người nên lên kế hoạch tài chính trước khi bắt đầu xây nhà, cố gắng tìm được công ty thiết kế đúng sở thích của bản thân. Vì khâu thiết kế mình thấy là quan trọng nhất, quyết định tính thẩm mỹ cũng như công năng sử dụng ngôi nhà nên đồng tiền bỏ ra phải thật xứng đáng”.
Bình luận