Chàng trai "ủ mưu" qua đêm với gái trẻ quen trên bar

Gặp nhau trong một buổi tối tại hộp đêm, chàng nhân viên phục vụ âm thầm lên kế hoạch để có đêm đầu tiên bên cô gái trẻ.

Chàng trai "ủ mưu" qua đêm với gái trẻ quen trên bar - 1

Tập phát sóng mới của chương trình Vợ chồng son chào đón cặp đôi đến từ Cần Thơ: Vũ Đắc Duy (31 tuổi), nhân viên hộp đêm và Bùi Cẩm Yến Nhi (26 tuổi), chủ quán cà phê nhỏ. Cả hai đã kết hôn sau 5 năm gắn bó, nhưng khởi đầu mối quan hệ của họ lại bắt đầu từ một “kịch bản” khá quen thuộc.

Cách đây 5 năm, khi vừa mới vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại một hộp đêm, Đắc Duy lần đầu gặp Yến Nhi - vị khách trẻ trung đi cùng nhóm bạn. Vốn dĩ không phải phục vụ bàn này, nhưng sau một sự sắp xếp tình cờ, Duy được giao nhiệm vụ hỗ trợ nhóm khách, trong đó có Yến Nhi. 

Anh nhanh chóng nhận ra cô gái này không biết uống rượu, chỉ gọi nước ngọt. Trước khi chia tay buổi tối hôm đó, anh khéo léo xin được tài khoản mạng xã hội để kết nối.

Chàng trai "ủ mưu" qua đêm với gái trẻ quen trên bar - 2

Ban đầu, cả hai đều không có ấn tượng đặc biệt về đối phương. Đắc Duy thừa nhận lúc đầu chưa có cảm tình với cô gái, còn Yến Nhi thì nghĩ Duy “quá gầy, không phải gu”. Tuy nhiên, sau vài lần tương tác trên mạng, cả hai bắt đầu thấy vui khi được trò chuyện cùng nhau. Yến Nhi khi ấy vừa chia tay người yêu, đang buồn vì thiếu người bầu bạn. Tin nhắn của Duy đến đúng lúc, khiến cô cảm thấy được quan tâm.

Sau hai tháng tìm hiểu, Đắc Duy quyết định “ra đòn mạnh”. Trong một lần đi chơi, anh giả vờ say rượu, lấy lý do phòng trọ xa, lại quá giờ mở cửa nên xin phép được ngủ lại nhà Yến Nhi. “Nạn nhân” cảm thấy thương anh say xỉn, không dám để anh đi xa giữa đêm, nên đồng ý cho qua đêm. Không chỉ vậy, cô còn cho mượn cả quần đùi để ngủ cho thoải mái.

Chàng trai "ủ mưu" qua đêm với gái trẻ quen trên bar - 3

MC Hồng Vân và Quốc Thuận bật cười trước “kịch bản cũ nhưng vẫn hiệu quả” của anh chàng. Thế nhưng, Yến Nhi cho biết cô không lập tức giới thiệu Đắc Duy với gia đình bởi cô chưa từng quen ai có hình xăm, trong khi Duy gần như phủ kín người vì từng làm thợ xăm. Hơn nữa, ngoại hình của anh khiến cô lo ngại gia đình sẽ phản đối.

Mặc cho hình xăm hay vẻ ngoài “hơi dữ”, Đắc Duy lại có tính cách hiền lành, tình cảm. Yến Nhi sau một thời gian tiếp xúc mới nhận ra “anh ấy giống mèo con hơn là hổ báo”. Dần dần, tình cảm giữa họ lớn dần và dẫn đến quyết định về chung một nhà.

Chàng trai "ủ mưu" qua đêm với gái trẻ quen trên bar - 4

Trên sóng truyền hình, cả hai không ngần ngại “bóc phốt” tật xấu của nhau. Yến Nhi kể chồng rất bừa bộn, hay vứt đồ đạc lung tung, khiến cô nhiều lần phát cáu. Khi giận, anh còn nói lắp khiến cuộc cãi vã thêm rối rắm. Cô chỉ mong chồng biết lắng nghe hơn và chia sẻ việc nhà, chăm con cùng mình.

Ngược lại, Đắc Duy nhận xét vợ hay quên một cách khó hiểu. Có lần, cô đi xe về nhưng quên không rút chìa khóa khiến xe cạn sạch xăng. Anh cũng bày tỏ mong muốn vợ bớt càm ràm, vì công việc của anh trong môi trường hộp đêm có những lúc cần chụp ảnh cùng khách hoặc vũ công. Chỉ một bức ảnh đăng lên mạng cũng khiến anh bị vợ tra hỏi, cuối cùng phải xóa bài để “giữ hòa bình”.

Chàng trai "ủ mưu" qua đêm với gái trẻ quen trên bar - 5

Cuối buổi trò chuyện, Đắc Duy nắm tay vợ, nhìn thẳng và nói: “Anh không lãng mạn, chu đáo như người khác, nhưng anh hứa sẽ sửa đổi. Sẽ siêng ở nhà giữ con và chịu đựng em càm ràm nhiều hơn”. Yến Nhi bật cười, hứa cũng sẽ bớt càm ràm. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa trường quay, khép lại câu chuyện tình yêu khởi đầu bằng một “đêm có toan tính” nhưng kết thúc đầy viên mãn.

Hải Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!