Chị đẹp Hà Thành rủ hội chị em cắm gần 6.000 bông hoa thược dược, bước vào nhà là u mê quên lối về
Chị Trang cho biết, cách đây một năm chị từng cắm hoa thược dược trong phòng. Thời điểm đó, chị chọn những giống hoa lạ được trồng ở Đà Lạt nên số lượng hoa ít, chỉ 1000 bông.
Thược dược được cho là sứ giả của mùa xuân, nên cứ đến độ xuân về, nhiều người lại cắm vài bình hoa thược dược trong nhà. Với một người yêu gốm, nghiện hoa như chị Trang (sinh năm 1988, Hà Nội), chị cũng không thể bỏ qua loài hoa này.
Chị Trang có một phòng gốm rộng 30m2 và chị thường biến nơi đây thành “rừng” hoa bằng cách cắm hoa tươi theo mùa. Như tháng 4 chị cắm hoa loa kèn, tới độ tháng 7 – tháng 8 chị lại cắm cả đầm hoa sen, hay như mới đây chị đã cắm cả “rừng” hoa thược dược.
Chị Trang thả dáng trong "rừng" hoa thược dược của mình.
“Cứ mỗi năm mình lại nghĩ ra vài trò để nghịch ngợm trong phòng gốm của mình. Đầu tiên là để mình cùng các anh chị em được thoả mãn cái cảm giác được cắm thật nhiều hoa, và hơn thế nữa là để tất cả mọi người được sống trong những khoảnh khắc thật đặc biệt với các loại hoa khác nhau. Đang đúng độ thược dược thật đẹp của miền Bắc, nhờ sự ưu ái của các nhà vườn, mình đã có những bông hoa xuất sắc cho dịp này”, chị Trang chia sẻ.
Căn phòng rộng 30m2 phủ đầy hoa thược dược.
Chị Trang cho biết, cách đây một năm chị từng cắm hoa thược dược trong phòng. Thời điểm đó, chị chọn những giống hoa lạ được trồng ở Đà Lạt nên số lượng hoa ít, chỉ 1000 bông. Khi cắm lên, chị đẹp thấy căn phòng hoa có phần lèo tèo, khiến chị cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn. Chính vì vậy, năm nay chị “chơi lớn”, cắm gần 6000 bông hoa.
Chị Trang đã đặt hoa thược dược giống ngoại từ 6 vườn hoa lớn của miền Bắc, với đủ màu sắc như tím, hồng, cam, đỏ, trắng,… “Phải công nhận một điều rằng những người nông dân bây giờ quá giỏi, nếu như khi trước chúng ta chỉ có thể mua được những bông thược dược đỏ vàng, hồng bình thường thì năm nay đã xuất hiện hàng trăm loại thược dược đẹp vô cùng, bông to đẹp, màu sắc pha màu rất là đỉnh luôn”, chị Trang bày tỏ.
Một chiếc cổng hoa thược dược rất thơ.
Những bông dược biến miền Bắc mùa này đã đổi màu nhiều tone trắng hơn, lại sang hơn.
Sau đó, chị đẹp Hà Thành rủ hội chị em thân thiết gồm 10 người có chung niềm đam mê tới cắm hoa cùng. Cả nhóm cắm trong 6 tiếng mới hoàn thành.
“Khi bạn ‘điên’ gặp 1 nhóm bạn cũng ‘điên’ thì sẽ luôn làm những thứ rất ‘điên rồ’… Buổi sáng hôm đó chúng tôi rủ nhau xin nghỉ phép và cắm một nhà hoa thược dược đầy màu sắc. Mỗi người một ngành nghề nhưng khi ở cùng nhau, chúng tôi không còn biết chúng tôi làm gì luôn, chỉ biết làm hoa, làm màu”, chị Trang cười.
Hội chị em cùng chị Trang cắm hoa thược dược.
Gần 6.000 bông hoa thược dược được cắm vào bình gốm và xốp, phân bổ khắp căn phòng. Bên cạnh những bông hoa thược dược đủ màu sắc, nhóm chị Trang còn tạo điểm nhấn bằng một số phụ kiện trang trí khác.
Giữa "rừng" hoa được điểm xuyết bằng bình "hoa sen" làm bằng hoa thược dược trắng.
Khu cửa sổ thược dược dành cho các nàng thơ.
Chị Trang chia sẻ, hoa thược dược cắm tươi được khoảng 4-5 hôm. Chia sẻ bí quyết để hoa tươi lâu, chị cho biết hoa thược dược khi trước khi cắm cần bỏ hết lá. Nếu mua hoa về bị héo, cắm nước sôi ngập gốc khoảng 10cm khoảng 1 tiếng, sau đó cắt đoạn gốc chín đi và cắm nước bình thường thì hoa sẽ tươi đẹp. Khi cắm, nếu cắm bình thì nên cắm ít nước hoặc cắm xốp thì hoa sẽ bền hơn.
“Thực sự cái cảm giác đứng vào đây nó ‘đã’ vô cùng”, chị Trang bày tỏ cảm xúc sau khi cùng hội chị em hoàn thành “tác phẩm nghệ thuật” của mình.
Cái đẹp không thưởng thức một mình, sau đó chị Trang đã đăng trên trang cá nhân loạt ảnh về “từng hoa thược dược” kèm theo địa chỉ cụ thể để mời mọi người ghé thăm. Những ngày sau đó, hàng trăm lượt khách đã tới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa và chụp ảnh kỷ niệm khiến chị bất ngờ.
“Khi làm căn phòng hoa này, mình muốn tạo ra không gian bình yên, thư giãn và một điều đặc biệt không nơi đâu có được. Những ngày qua, khách ghé thăm rất nhiều. Cái cảm giác đã nhất lúc bây giờ không còn là sướng vì hoa đẹp nữa mà sướng vì mọi người yêu thích tác phẩm của nhóm mình. Có những vị khách từ xa xôi cũng tranh thủ ghé thăm, và ai cũng trầm trồ vì hoa to và đẹp, mình thật sự rất hạnh phúc”, chị Trang bày tỏ.
Bình luận