Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê

Sinh nhật mình, bé Khải Minh không đòi hỏi đi ăn nhà hàng, chỉ thích được mẹ nấu mì cho ăn.

Theo dõi BTV Đan Lê qua mạng xã hội, không ít người hâm mộ nhận thấy bà xã đạo diễn Nguyễn Khải Anh vốn đã khéo léo, nay lại càng lên tay hơn. Các món ăn cô nấu không chỉ bổ dưỡng mà còn được trình bày đẹp mắt chẳng kém nhà hàng.

2 con Khải Minh và Khải Nguyên của nữ MC mê tít tài nấu ăn của mẹ. Chẳng thế mà gần đây vào sinh nhật mình, khi được mẹ mỹ nhân hỏi muốn đi ăn món gì, Khải Minh chẳng nghĩ ra nhà hàng nào, chỉ đề xuất món mì xào của mẹ là đã thấy thỏa mãn rồi.

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 1

Đan Lê chia sẻ câu chuyện: "Sắp đến sinh nhật anh ấy, chị mẹ hỏi ảnh: 'Sinh nhật con thích cả nhà mình đi ăn món gì!? Để mẹ đặt chỗ đi ăn'. Khải Minh: 'Ăn gì cũng được mẹ ạ. Con chẳng nghĩ ra nhà hàng nào… Chỉ thèm mì xào thôi'. Chị mẹ (thấy thật khó hiểu): 'Mì xào á!?' Khải Minh: 'Vâng, mì Udon mẹ xào ý!' Yêu nhỉ! Lớn đùng rồi vẫn tồ tẹt nhỉ!?"

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 2

Và đây là thành quả Đan Lê làm cho con. Cô mô tả: "Sợi mì quyện với nước tương, dầu mè và sốt teriyaki bóng bẩy, óng ánh".

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 3

"Trứng onsen dẻo dính, béo ngậy ngon ơi là ngon", nữ MC xuýt xoa. Bạn bè cho rằng: "Mẹ xào đĩa thế kia thì nhà hàng nào đọ nổi", "Món mẹ Lê nhất vẫn là nhất". Một số người còn khuyên Đan Lê mở nhà hàng nhưng cô bày tỏ: "Mở nhà hàng khó lắm".

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 4

Con thứ 2 của đạo diễn "Người phán xử" là bé Khải Nguyên cũng rất khoái chí với những món ăn của mẹ. Nhìn hình ảnh cậu bé cười tít mắt trước mâm đồ ăn tại nhà đã đủ thấy hài lòng.

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 5

Ngoài mì Udon xào, cô còn làm "Ramen bà Lê với nước xương ninh 12 tiếng đồng hồ, thịt hầm nhừ ướp qua đêm và trứng lòng đào ngâm tương béo ngậy. Nếu không yêu thì không thể nấu bát mì quá kỳ công như thế này được".

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 6

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 7

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 8

"Một khay sườn nướng rất gì và này nọ" của cô. Ai nấy đều nhận xét không biết có ngon không nhưng nhìn đã thấy rất bắt mắt.

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 9

Người đẹp còn thử thách làm những món cầu kỳ. Đây là cơm cuộn lươn phủ bơ. Bà mẹ 2 con tự hào: "Món này mình làm, hông phải nhà hàng".

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 10

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 11

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 12

Mỹ nhân 8x chịu khó học hỏi để làm nhiều món ăn Á - Âu khác nhau. Gần đây cô làm cua xốt Singapore kèm salad: "Chuyên mục ẩm thực bốn phương. Cua sauce ớt Singapore nhà làm. Chưa kịp bày ra chụp ảnh đã ăn mất tiêu rồi".

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 13

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 14

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 15

Một bữa ăn cuối tuần thanh đạm của gia đình Đan Lê với gỏi cuốn tôm thịt. Cô cho biết cách làm rất đơn giản: Luộc tôm và thịt xong cuốn với các loại rau củ.

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 16

Gần đây khi cùng gia đình xem bóng đá, cựu MC Thời tiết đã bày cả một mâm đồ ăn hấp dẫn. Cô dí dỏm: "Nghe nói, xem bóng đá không nên để bụng đói, rất không tốt cho hệ thần kinh trung ương".

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 17

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 18

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 19

Những mâm cơm truyền thống của nhà Đan Lê cũng khiến mọi người phải xuýt xoa. MC Mai Ngọc tấm tắc: "Thịt kho ngon quá chị ơi".

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 20

Đan Lê còn chia sẻ: "Chẳng hiểu sao dạo này rất thích đăng ảnh đồ ăn buổi tối. Đây là nồi cá kho làng Minh Khai nhà mình".

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 21

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 22

Bữa cơm xinh xẻo mà đậm đà hương vị gia đình với canh dưa bắp bò, sườn xào chua ngọt, rau củ luộc chấm muối vừng.

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 23

Con trai đạo diễn "Người phán xử" chỉ thích ăn mì ở nhà, mẹ siêu đẳng thế này bảo sao không mê - 24

Nữ MC thổ lộ: "Một bữa cơm nhà, với những món ăn bình dị nhưng thân thuộc, với vị ngon không chuẩn mực như ngoài hàng nhưng lại chẳng thấy được ở bất cứ đâu, chính là điểm tựa, là nơi dung dưỡng tâm hồn cho những đứa con khi gặp điều không như ý".

Xem clip đan lê nấu ăn, thổ lộ về bữa cơm nhà sau khi xem phim "nữ hoàng nước mắt".

Tham khảo 2 cách làm mì Udon xào bò thơm ngon:

Nguyên liệu

Mì Udon: 400g.

Thịt bò: 50g.

Hành tây: 1 củ.

Cải thìa: 1 nắm nhỏ.

Dầu ăn.

Nước tương.

Sốt BBQ.

Gia vị: hạt nêm, đường, muối.

Boa rô.

Cách thực hiện 

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò: Sau khi rửa sạch và thái lát mỏng theo sớ thịt để thịt bò không bị dai. Ướp 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng dầu ăn, 2 muỗng sốt BBQ trong vòng 30 phút.

Hành tây: Rửa sạch, gọt vỏ và thái sợi bằng một ngón tay.

Cải thìa: Rửa sạch và thái nhỏ vừa miệng.

Boa rô: Thái nhỏ

Bước 2: Nấu mì Udon

Đun sôi nước và cho mì vào luộc trong khoảng 5 phút. Khi sợi mì mềm và nở đều, vớt mì udon ra ra ám vào một lớp nước lạnh để sợt mì không bị dính vào nhau.

Bước 3: Xào thịt bò

ho một ít dầu ăn vào chảo và xào nhanh tay để thịt bò không bị dai. Sau đó cho thịt bò ra bát để riêng.

Đun sôi dầu để xào thịt bò: Đây chính là sai lầm lớn nhất khiến thịt dai nhách, kém ngon

Bước 4: Xào mì Udon 

Tiếp tục sử dụng chảo đã xào thịt bò để xào hành tây dậy mùi thơm và cho mì Udon vào xào cùng, gia vị thêm ½ muỗng nước tương, 1 muỗng sốt BBQ. Sau đó cho thịt bò cùng cải thìa vào xào chín cùng. Khi thấy món mì xào thịt bò đã dậy mùi, chín đều thì tắt bếp và cho ra đĩa để thưởng thức.

Sau khi hoàn thành các bước làm mì Udon Nhật xào thịt bò đậm đà trên, bạn có thể ăn kèm với nước tương ớt cay nếu chưa vừa miệng và rắc thêm một ít mè rang, boa rô lên bên trên.

ANNE

Tin liên quan

Tin mới nhất

Giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Tuần phim

Giới thiệu 15 tác phẩm điện ảnh xuất sắc tại Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long"

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long", thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Hướng tới Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2026 chất lượng, giàu sức sáng tạo

Hướng tới Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2026 chất lượng, giàu sức sáng tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin, chiều 16/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 năm 2026 đã tổ chức cuộc họp, rà soát công tác chuẩn bị cho chấm chọn, trao giải và trưng bày tác phẩm. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến công nghiệp sáng tạo

Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến công nghiệp sáng tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin, ngày 15/9, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức buổi tọa đàm “Điện ảnh và Di sản – Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tham dự tọa đàm

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly

NSƯT Phạm Khánh Ngọc và một Cio-Cio-San đầy cảm xúc trong Madama Butterfly

Dưới ánh đèn Nhà hát Thành phố, NSƯT Phạm Khánh Ngọc dường như đã vắt kiệt sức mình trong vai Cio-Cio-San của kiệt tác opera Madama Butterfly. Phía sau sự tỏa sáng ấy là dòng nước mắt lặng lẽ ở hàng ghế khán giả - giọt nước mắt thấu hiểu, trân trọng và tự hào của cựu Trưởng đoàn Ca múa Quân khu 7, NSƯT Trương Kim Khánh.