Cưới chạy bầu, cô gái bị cả gia đình hai bên ruồng bỏ
An đã trải qua chuỗi ngày đau đớn khi mang thai ngoài ý muốn, bị gia đình hai bên quay lưng và sống cuộc đời đơn thân suốt hơn một thập kỷ.
Nhân vật giấu mặt chia sẻ câu chuyện cùng Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A.
Khi còn ở tuổi 21, An từng tin rằng mình sẽ có một tương lai rực rỡ bên người yêu đầu tiên. Thế nhưng, chỉ sau vài tháng yêu đương, cuộc đời cô rẽ sang hướng khác, tối tăm và cay đắng hơn cô từng tưởng tượng.
“Lúc đó, tôi như tờ giấy trắng, chỉ biết đi học, phụ giúp bố mẹ. Không hiểu gì về yêu đương, giới tính hay hậu quả của việc quan hệ trước hôn nhân", An chia sẻ tại tập 106 chương trình “Chuyện chưa kể”.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với một người đàn ông đã làm trái tim non trẻ rung động. Những cuộc trò chuyện, những lần gặp gỡ nhanh chóng đưa cả hai vào một mối quan hệ sâu hơn. Và rồi, cô mang thai khi còn chưa hiểu hết ý nghĩa của sự làm mẹ.
Khi phát hiện thai đã hơn ba tháng, An không chỉ rơi vào hoảng loạn mà còn đối diện với sự phản đối gay gắt từ cha mẹ. Gia đình cô từng kỳ vọng gửi con gái sang Mỹ sau khi tốt nghiệp đại học để xây dựng một tương lai mới. Việc mang thai ngoài ý muốn là cú sốc lớn, khiến họ hoàn toàn thất vọng, phẫn nộ.
Bạn trai cô lúc ấy, dù thương cô nhưng vẫn còn phụ thuộc kinh tế vào gia đình, không thể gánh vác vai trò làm chồng, làm cha. Cả hai từng đưa ra quyết định chấm dứt thai kỳ để không ảnh hưởng tương lai nhưng đến phút cuối, An thay đổi suy nghĩ: “Tôi không nỡ bỏ con. Tôi chọn giữ lại đứa bé”.
Dù bạn trai đồng ý cùng cô đi tiếp nhưng khi đề xuất tổ chức đám cưới, gia đình nhà gái thẳng thừng từ chối. Đám cưới bị hủy sát ngày khiến cô trở thành đối tượng của sự dị nghị, chê trách. Bố chồng khuyên cả hai cứ về sống với nhau, sinh con rồi tính sau.
Mang thai trong sự lạnh nhạt của cả hai bên, An chịu nhiều áp lực tâm lý. Cô khóc thầm mỗi đêm, không dám chia sẻ cùng ai, kể cả người bạn đời.
Sau khi sinh con, cuộc sống làm dâu của cô càng ngột ngạt. Không được lòng gia đình chồng, bị đánh giá là "hỗn láo" vì tính cách thẳng thắn, cô sống trong những ngày u uất.
Không chịu nổi áp lực, An quyết định ôm con bỏ đi. Một buổi sáng, khi cả nhà chồng ra ngoài, cô khóa cửa, lặng lẽ mang con về nhà ngoại. Dù chồng có đến đón, cô kiên quyết bắt anh phải lựa chọn: gia đình hay vợ con. Nhưng anh không thể rời bỏ gia đình, không dám thuê nhà sống riêng.
Cuối tuần, anh vẫn tới thăm hai mẹ con nhưng dần dà, tình cảm cũng nhạt phai. Cho đến một ngày, anh thông báo sắp cưới người khác. Tin như sét đánh, An suy sụp, rơi vào trầm cảm. Cô từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả nhưng rồi, ánh mắt con thơ đã giữ cô ở lại.
Tình mẫu tử chính là thứ kéo cô ra khỏi vực sâu tăm tối. Cô quay trở lại đi học, rồi đi làm, tự xây dựng cuộc sống mới bằng hai bàn tay trắng. Hơn 10 năm qua, An sống cảnh mẹ đơn thân, không kết hôn, tự nuôi con ăn học và hài lòng với cuộc sống hiện tại – bình yên, tự do và không bị ràng buộc bởi ai.
Chuyện của An là một lát cắt buồn về số phận một cô gái trẻ lỡ dở nhưng cũng là bản lĩnh của một người mẹ kiên cường. Trong biến cố, cô không gục ngã. Từ sự ruồng bỏ của gia đình, từ vết thương tình yêu, cô đã đứng dậy bằng tất cả nghị lực để sống, để làm mẹ và để trưởng thành.
Dẫu cuộc đời chẳng như mơ nhưng hành trình của An là minh chứng rằng: khi người phụ nữ không còn ai bên cạnh, họ vẫn có thể trở thành điểm tựa cho chính mình và cho đứa con bé bỏng của họ.
Bình luận