Hí hửng có bạn gái trẻ kém 13 tuổi nhưng đón em tan làm, tôi hóa đá khi thấy 1 người 

Hôm qua tôi đứng chờ dưới sảnh tòa nhà nơi Hương làm việc, đợi một lát thì cô ấy cũng xuất hiện. Thế nhưng lần này Hương không đi một mình mà bên cạnh cô ấy còn có một người phụ nữ khác.

Tôi năm nay 37 tuổi nhưng bạn gái tôi chỉ mới vừa tròn 24 tuổi. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp, rạng ngời sức sống khiến tôi chết mê chết mệt. Tôi đã phải tốn khá nhiều công sức mới tán đổ được cô ấy. 

Bạn gái tôi tên Hương, em vừa mới chuyển tới công ty này chưa lâu. Muốn động viên chăm sóc cô ấy nên hễ hôm nào làm về sớm là tôi sẽ qua đón cô ấy đi ăn tối. 

Hôm qua tôi đứng chờ dưới sảnh tòa nhà nơi Hương làm việc, đợi một lát thì cô ấy cũng xuất hiện nhưng lần này Hương không đi một mình mà bên cạnh cô ấy còn có một người phụ nữ khác. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Trông thái độ của bạn gái tôi thì có vẻ rất kính trọng người phụ nữ kia. 

Hí hửng có bạn gái trẻ kém 13 tuổi nhưng đón em tan làm, tôi hóa đá khi thấy 1 người  - 1

Tôi năm nay 37 tuổi nhưng bạn gái tôi chỉ mới vừa tròn 24 tuổi. (Ảnh minh họa)

Tôi vui mừng lại gần bạn gái, nghĩ bụng làm quen với đồng nghiệp của cô ấy cũng tốt. Vậy nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia thì trong lòng tôi run rẩy không thể tin nổi. Tại sao người đó lại là vợ cũ của tôi? 

4 năm trước tôi và vợ cũ ly hôn. Khi đó chúng tôi đã sinh được một bé gái chung. Điều đáng bàn là lý do ly hôn. Khi ấy tôi tình cờ phát hiện hồ sơ bệnh án cất kĩ ở ngăn tủ làm việc của vợ, trong đó ghi rõ vợ tôi đã mắc căn bệnh ung thư. 

Tôi nghĩ mà hoảng sợ vô cùng. Chúng tôi mới có một bé gái chung, tôi cần phải sinh con nối dõi tông đường. Vợ bị bệnh thế này chẳng biết có chữa được hay không? Nghĩ đến viễn cảnh vợ ốm yếu bệnh tật đến héo mòn xấu xí và khoản tiền chữa bệnh khổng lồ là tôi lại thấy sợ hãi. 

Tôi nghĩ có lẽ duyên vợ chồng đã đến lúc hết. Tôi mới ngoài 30 tuổi tại thời điểm đó, xứng đáng có một người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp và ngọt ngào bên cạnh. Tại sao tôi phải chịu đựng đủ điều trong khi tôi không hề nợ gì vợ? 

Bởi vậy trước khi vợ công khai chuyện cô ấy bị bệnh, tôi nhiều lần kiếm cớ cãi nhau rồi kiên quyết đòi ly hôn. Nếu ai cũng biết vợ bị bệnh mà tôi đòi chia tay, vậy thì tôi sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Tôi phải nhanh tay hành động trước khi sự thật hé lộ. 

Thế mà cô ấy lại im lặng chấp nhận ly hôn, chuyện bệnh tật cũng không hề nhắc đến. Sau ly hôn vợ nuôi con gái. Ban đầu tôi thấy áy náy nên gửi tiền chu cấp đều đặn cho con, sau đó tôi có bạn gái mới, nhiều thứ cần quan tâm nên cũng quên mất. Tôi không dám đến thăm vợ cũ, sợ cô ấy “bắt vạ” mình. Mấy năm qua tôi gần như tuyệt giao với cô ấy và họ hàng nhà vợ cũ. Ai mà ngờ cuối cùng gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này. 

- Giới thiệu với anh đây là sếp em. Chị ơi, đây là bạn trai em ạ.

Hương giới thiệu chúng tôi với nhau. Tôi sốc quá nên không nhớ rõ mình đã nói gì, làm gì lúc ấy. Tận cho tới khi về nhà tôi vẫn chưa hoàn hồn. Vợ cũ tưởng bệnh tật quấn thân, giờ lại khỏe mạnh, xinh đẹp và thành công xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy rạng rỡ, cuốn hút và giỏi giang hơn rất nhiều thời điểm còn chung sống với tôi. 

Hí hửng có bạn gái trẻ kém 13 tuổi nhưng đón em tan làm, tôi hóa đá khi thấy 1 người  - 2

Tôi vui mừng lại gần bạn gái, nghĩ bụng làm quen với đồng nghiệp của cô ấy cũng tốt. (Ảnh minh họa)

Không kiềm chế được, tôi gọi điện cho vợ cũ. Không thể tưởng tượng được, bệnh án khi trước là giả, vợ cũ không hề mắc bệnh. Điều cô ấy muốn làm chính là bẫy tôi ly hôn. Cô ấy chán tôi vô tâm, ích kỷ, vô trách nhiệm và mẹ tôi luôn gây sức ép bắt con dâu đẻ cháu trai. 

“Không ngờ anh lại mắc mưu, có trách cũng nên trách anh là kẻ bạc bẽo”, vợ cũ cười nhẹ đáp lời. Tôi nghẹn họng không thể phản bác được gì. Trong lòng tôi lúc này vô cùng khó tả. Thấy cô ấy xinh đẹp, thành công, tôi thực sự tiếc nuối. Giá như khi trước tôi không đòi ly hôn, có phải bây giờ tôi đã có 1 người vợ như thế…

Quỳnh Chi (ghi)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong giáo dục truyền thông tại Việt Nam

Ngày 25/12, tại Tòa nhà FPT, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Trường Đại học FPT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Thời báo Văn học nghệ thuật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số 2025” (ME.AI25).

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Mô hình “kiềng ba chân” trong phát triển công nghiệp văn hóa tại không gian đô thị TP. Hồ Chí Minh

Trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ là đô thị lớn nhất cả nước về quy mô dân số và kinh tế, thành phố còn là không gian hội tụ mạnh mẽ nhất của các hoạt động sáng tạo, sản xuất và tiêu dùng văn hóa. Chính sự hội tụ này tạo ra những điều kiện thuận lợi hiếm có, đồng thời cũng làm bộc lộ rõ nhất

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: Tăng cường thế nước, củng cố lòng dân - Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất n

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt

Vợ chồng tiền ai nấy tiêu chưa hẳn đã tốt

Người vợ trong câu chuyện dưới đây cảm thấy tù túng và mệt mỏi vì tiền ai nấy tiêu, ngại không hỏi tiền chồng, phải chi tiêu chắt bóp để tiết kiệm phòng ốm đau hoặc có việc đột xuất.