Ly hôn chồng cũ vì không hợp tính, một năm sau đọc tin trên báo, mẹ bắt tôi tái hôn với anh

Thật lòng mà nói, tôi không muốn tái hôn với chồng cũ, nhưng nghĩ đến các con, tôi lại chùn bước.

Chồng cũ là người cùng làng với tôi, gia đình anh ấy khá giả và chỉ có một người con trai duy nhất. Khi biết anh ấy, tôi còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm tình cảm. Mẹ tôi vốn nghiêm khắc, luôn dặn tôi không nên yêu sớm vì đó là chuyện không hay, dễ khiến người khác đánh giá sai về mình. Tuy nhiên, yêu mà, sao có thể kiểm soát trái tim được chứ?

Tôi từng lo lắng, sợ bị mẹ mắng khi biết chuyện. Nhưng không ngờ, khi biết gia đình anh có điều kiện tốt, khi bố mẹ anh đến hỏi cưới, mẹ tôi lại đồng ý cho cưới luôn dù khi đó tôi mới 19 tuổi. Mẹ đã đồng ý rồi, lại nghĩ anh có điều kiện kinh tế tốt như vậy thì sau này sẽ có cuộc sống ổn định, nên dù trong lòng vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và chưa thật sự hiểu rõ về hôn nhân, tôi vẫn đồng ý kết hôn.  

Nhưng lấy nhau rồi, tôi mới bắt đầu thấy hối hận vì anh như biến thành một con người hoàn toàn khác so với lúc yêu. Anh nóng nảy vô cùng, chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng đủ khiến anh nổi giận.

Có lần anh đi làm về, thấy tôi chưa nấu cơm xong đã mắng chửi thậm tệ. Một lần khác khi anh đang ngủ trưa, tôi lỡ tay làm rơi cái chậu, anh giật mình tỉnh dậy rồi đạp vỡ luôn cái chậu vì tức giận. May mà bố mẹ chồng thường đứng về phía tôi, nên mỗi lần anh nổi nóng là họ lại can ngăn, bênh vực cho tôi.

Ly hôn chồng cũ vì không hợp tính, một năm sau đọc tin trên báo, mẹ bắt tôi tái hôn với anh - 1

Chồng cũ của tôi tính tình rất nóng nảy. (Ảnh minh họa)

Cho đến một lần, vì chuyện không đâu, chúng tôi cãi nhau và anh ta đánh tôi. Quá tức giận, tôi ôm mặt bỏ về nhà mẹ. Mẹ tôi khuyên:

- Lắm khi răng còn cắn cả vào lưỡi, vợ chồng sao tránh khỏi va chạm. Con ở lại vài hôm nguôi giận rồi quay về đi, hôn nhân là như vậy đó con.

Khi anh ta đến đón, mẹ tôi chỉ mắng nhẹ vài câu rồi lại bảo tôi theo anh về.

Không lâu sau, tôi lần lượt sinh 2 con gồm 1 trai và 1 gái. Nhờ đó, tính tình của chồng đỡ nóng nảy hơn phần nào.

Nhưng rồi khi bố chồng lâm bệnh nặng, phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Thêm vào đó là gánh nặng nuôi hai đứa con, kinh tế gia đình ngày càng sa sút. Chồng tôi buộc phải đi làm thuê xa nhà. Từ đó, tính khí anh ta trở nên ngày càng thất thường.

Có lần bị người ngoài làm khó, về nhà lại trút giận lên tôi. Khi anh ta đánh tôi, con gái chạy đến can ngăn thì anh ta đẩy mạnh khiến con bé đập đầu vào cạnh bàn, máu chảy đầm đìa.

Tôi hoảng loạn bế con vào viện. May mắn là không bị gì nghiêm trọng, nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Không nói với ai một lời, tôi âm thầm làm thủ tục ly hôn.

Sau ly hôn, con trai do chồng cũ nuôi dưỡng, còn tôi đưa con gái về nhà mẹ đẻ, nhờ bà trông giúp để tôi đi làm xa kiếm tiền.

Ly hôn chồng cũ vì không hợp tính, một năm sau đọc tin trên báo, mẹ bắt tôi tái hôn với anh - 2

Sau ly hôn, tôi đưa con gái về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)

Một năm sau, trên báo đăng tin làng chồng cũ sẽ bị thu hồi đất để làm dự án, bồi thường rất cao. Mẹ tôi lập tức gọi tôi về, bảo hãy quay lại tái hôn với chồng cũ. Bà nói nhà anh ta xây nhiều nhà, có nhiều đất, ít nhất cũng được bồi thường chục tỷ. Tôi không đồng ý, nhưng mẹ bảo tôi đừng dại, đi làm thuê cả đời cũng chẳng kiếm nổi số tiền ấy. Bà còn nói:

- Con khổ thì hai đứa con của con cũng khổ theo.

Thật lòng mà nói, tôi không muốn quay lại cuộc hôn nhân ấy. Nhưng những ngày đi làm thuê xa nhà, tôi luôn nhớ con. Em trai tôi cũng sắp lấy vợ, tôi chẳng thể gửi con ở mãi nhà mẹ đẻ. Nếu đi bước nữa, tôi lo người ta sẽ không thương con gái mình.

Còn con trai, từ sau ly hôn, cháu ở với bố và gia đình bên nội, tôi rất ít được gặp. Dù không cấm đoán gì rõ ràng, nhưng mỗi lần tôi muốn đến thăm, họ đều tìm cớ tránh né, tỏ thái độ khó chịu, khiến tôi cảm thấy mình như người dưng. Con trai còn nhỏ, dần dần cũng xa cách tôi hơn.

Tôi không nỡ. Dù cuộc sống hôn nhân trước kia đầy tổn thương, nhưng nghĩ đến con, tôi lại chùn bước.

Bây giờ tôi đứng giữa hai lựa chọn là quay lại vì con, vì ổn định cuộc sống, hay dứt khoát đi tiếp con đường riêng, dù khó khăn, cô đơn… Tôi thật sự không biết nên làm thế nào nữa.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Các đối tượng lừa đảo đang liên tục biến tướng chiêu trò, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ và sự thiếu cảnh giác của người dùng để chiếm đoạt tài sản.

4 con giáp có duyên với quý nhân, tài kiếm tiền vượt trội

4 con giáp có duyên với quý nhân, tài kiếm tiền vượt trội

Theo tử vi, những người thuộc 4 con giáp này sinh ra đã mang trong mình sức hút đặc biệt. Họ không chỉ có khả năng kiếm tiền xuất chúng mà còn dễ được quý nhân phù trợ, có thể biến nghịch cảnh thành cơ hội, lật ngược tình thế để vươn lên mạnh mẽ.

Người mẹ hàng xóm (truyện ngắn)

Người mẹ hàng xóm (truyện ngắn)

Nói đoạn, anh chạy vội ra chiếc xe máy của mình, nổ máy, vù đi. Ông cụt tay đưa cánh tay còn lại của mình ra với theo vẫy vẫy. Ông ú ớ không nói thêm được một lời nào. Tú cùng mấy cô hộ lý nhìn theo anh ta. Chấm đỏ chiếc đèn hậu xe máy mờ dần rồi mất hút vào bóng đêm phố huyện...