Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời"

Trước đó, Diệp Bảo Ngọc nhiều lần khoe tài làm bánh khiến ai nấy phải xuýt xoa vì trông rất hấp dẫn.

Không chỉ được ngưỡng mộ vì nhan sắc xinh đẹp cùng sự đa tài của mình, thi thoảng "mỹ nhân má lúm" Diệp Bảo Ngọc lại khiến bạn bè, người hâm mộ phải phát thèm khi khoe những món ăn tự tay mình làm. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, người đẹp Phụ nữ thời đại 2011 lại vào bếp nấu nhiều món ngon cho cậu con trai Kid và chiêu đãi gia đình.

Mới đây, bà mẹ đơn thân khoe một buổi tối nhiều đạm của mình với món cua lông. Cô cho biết lâu lắm mới được ăn cua lông. "Bữa nay mình làm 2 món cua lông xối muối mỡ và cua hấp.Tự làm tự ăn luônn kaka", cựu hot girl thể hiện sự thích thú với thành phẩm của mình.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 1

Diệp Bảo Ngọc khoái chí khoe những con cua lông, cô cho biết lâu lắm mới được ăn. Đây là đặc sản khá đắt đỏ, ược xem là một trong những món ăn thượng hạng của giới nhà giàu.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 2

Cua lông có hai loại phổ biến trên thị trường là cua lông Thượng Hải và cua Hồng Kông. Cua Thượng Hải có giá trị kinh tế cao hơn. Cua nhiều dưỡng chất nhất vào mùa sinh sản khoảng tháng 9 đến tháng 11.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 3

Có nhiều cách chế biến cua lông thơm ngon. Một phần, Diệp Bảo Ngọc đem hấp. Khi hấp, thịt cua được làm chín bằng hơi nước vẫn giữ nguyên được độ ẩm và rất mềm, còn giúp lớp thịt đọng lại nhiều dưỡng chất thiết yếu. 

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 4

Món thứ 2 cô làm lại khá độc đáo là cua lông xối muối mỡ, giúp cua béo ngậy, vừa giòn tan vừa thơm ngọt rất hấp dẫn.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 5

Đĩa cua lông xối mỡ của chân dài sinh năm 1993 còn có rất nhiều tóp mỡ không chỉ bùi béo mà ăn thêm phần vui miệng.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 6

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 7

Nhiều bạn bè đã phải khen ngon quá hay thốt lên "U là trời" trước 2 món cua lông của Diệp Bảo Ngọc. Thậm chí nghệ sĩ Khắc Triệu - chồng Cẩm Vân cũng muốn ăn và hỏi: "Sao không mời cô chú nà!" Cựu hot girl liền ngỏ ý mời luôn vợ chồng tiền bối vào tối hôm sau.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 8

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 9

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 10

Trước đó, Diệp Bảo Ngọc nhiều lần chứng tỏ sự đảm đang của mình bằng những món ăn tự nấu, tiêu biểu nhất là phở. 

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 11

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 12

Cô thậm chí làm cả bánh phở. Người đẹp thú nhận: "Trước khi làm được bánh phở thì tui cũng đi toi 1 bịch bột và fail đó mọi người".

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 13

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 14

"Phá lấu homemade by bà Ngọc" được nhiều người khen ngợi. Bản thân nữ diễn viên cũng tự thốt lên "thực sự ngon quá mọi người ơi".

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 15

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 16

Bánh mì cũng homemade do "bà Ngọc" tự làm luôn, cô tự nhận 3 đầu 6 tay làm hết. Xem thành quả đã biết cô nàng khéo tay thế nào.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 17

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 18

Là người miền Nam nhưng Diệp Bảo Ngọc còn biết nấu bún thang - một món ăn đặc sản của ẩm thực miền Bắc, nổi tiếng nhất ở Hà Nội.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 19

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 20

Từ mùa dịch, mỹ nhân phát hiện ra mình cũng có nhiều tài lẻ. Dù mỗi lần cô nấu gì là "có 2 cô vú đi theo sau dọn, bị gì bày quá mà".

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 21

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 22

"Nấu mà có người ăn khen ngon là 1 niềm hạnh phúc. Còn nấu mà không ai ăn thì cũng vẫn hạnh phúc nhé vì ít ra mình vừa dành thời gian cho 1 công việc khiến mình thấy nó không vô bổ. Mặc dù không ai ăn mình cũng muốn trào nước mắt đó", cô dí dỏm.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 23

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 24

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 25

Người đẹp 9x thể hiện niềm đam mê với việc làm bánh. Cô làm nhiều loại bánh như tiramisu, bánh mì hoa cúc nhân socola tan chảy, bánh bông lan trứng muối... ngon không kém ngoài tiệm.

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 26

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 27

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 28

Bà mẹ đơn thân làm nhiều món ăn vặt cho cậu con trai đáng yêu của mình, khi thì bắp rang bơ homemade, lúc làm bánh flan hay trà sữa trân châu đường đen...

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 29

Mỹ nhân má lúm Diệp Bảo Ngọc đích thị là gái đảm: Nhìn 2 món nhiều đạm cô làm, bạn bè thốt lên "U là trời" - 30

Nữ diễn viên làm những thức uống thơm ngon, tốt cho sức khỏe và việc giữ dáng như sinh tố dâu, sữa đậu xanh mix hạt sen...

Tham khảo cách làm cua lông hấp bia giữ trọn vị ngon ngọt:

Nguyên liệu

1 kg cua lông Thượng Hải

1- 2 lon bia

Gia vị: chanh, muối, ớt, tiêu, rau răm (ăn kèm)…

Cách làm cua lông hấp bia

Cua lông mua về làm sạch. Rửa cua nhiều lần để sạch bụi bẩn bám trên cua. Cho cua lông vào khay hấp, đổ bia vào nồi hấp. Đun 20 phút là cua chín.

Lưu ý: Khi đặt cua vào nồi bạn nên lưu ý để cua nằm ngửa để phần gạch cua không bị chảy ra ngoài.

Cua lông hấp bia là món ăn đơn giản nhưng ngon nhất của loài cua này. Hấp giúp cho phần thịt và gạch béo gây của cua lông giữ nguyên được vị ngọt đặc trưng của nó.

Cua lông hấp được bày ra đĩa ăn kèm muối tiêu chanh và rau răm.

Chúc các bạn thành công!

Linh San

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine

Ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc người dân Ukraine tích cực hỗ trợ quân đội, đóng góp vào các chiến dịch gây quỹ và cần nâng cao nhận thức chung trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tình bạn từ hai đầu chiến tuyến

Tình bạn từ hai đầu chiến tuyến

Hơn một năm nay tôi tham gia viết bài khá đều đặn cho một chuyên mục của Thời báo Văn học nghệ thuật. Ở tòa soạn báo tại phố Hào Nam tôi thường gặp gỡ và quen biết không ít các nhà văn, nhà báo, trong số đó có nhà báo Đỗ Quảng, mà ở tòa soạn nhiều người quen gọi là ông Cố vấn. Mỗi lần gặp tôi ông Cố vấn thường bảo, bài nào anh viết tôi cũng đọc! Tôi coi đây là một lời khe

Sinh nhật 80 năm Hoàng tử bé và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam

Sinh nhật 80 năm Hoàng tử bé và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam

Các bạn hẳn đều biết, nhân vật Hoàng tử bé của nhà văn – phi công người Pháp Antoine de Saint-Exupéry đã đến với hành tinh Trái đất của chúng ta từ tận năm 1943. Khi ấy, vào thời điểm phát hành Hoàng tử bé, một bản giới thiệu khéo léo của Mỹ cho biết: "50% độc giả nghĩ rằng đây không phải là một cuốn sách dành cho trẻ em, 50% nghĩ rằng đây không phải là một cuốn sách dành cho ngư

Nhạc sĩ An Hiếu:

Nhạc sĩ An Hiếu: "Áp lực là con trai của nhạc sĩ An Thuyên chính là động lực, là chút áp lực dễ chịu"

“Tôi có cơ hội tiếp xúc, làm việc nhiều với học viên trẻ tuổi. Chính họ đã truyền cho tôi năng lượng, cách nghĩ và cách làm chỉ có ở tuổi trẻ. Phần nào những tác phẩm của tôi đã thể hiện điều đó, sự “già” trong âm nhạc cũng đến chậm hơn so với người cùng thế hệ...”