Phải làm sao khi bạn trai có sở thích lệch lạc?

Càng yêu lâu, tôi càng thấy ở anh có nhiều điều khiến tôi mệt mỏi, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đạo đức và lối sống.

Phải làm sao khi bạn trai có sở thích lệch lạc? - 1

Tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là thất vọng. (Ảnh minh họa)

Tôi và anh quen nhau được gần hai năm. Lúc mới yêu, anh là người khá tâm lý, biết quan tâm, che chở. Tôi đã nghĩ rằng mình may mắn vì gặp được một người trưởng thành và biết nghĩ cho người khác. Nhưng càng yêu lâu, tôi càng thấy ở anh có nhiều điều khiến tôi mệt mỏi, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đạo đức và lối sống.

Anh có một sở thích mà tôi không thể chấp nhận: đi karaoke tay vịn với bạn bè. Ban đầu, anh giấu tôi. Mãi sau này, khi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại anh với đám bạn, tôi mới biết sự thật. Tôi đối chất, anh thừa nhận nhưng lại nói đó chỉ là "giải trí cho vui", “đàn ông ai mà chẳng vậy”, rằng tôi “quá nhạy cảm”.

Tôi đã từng cố gắng bỏ qua, hy vọng rằng anh sẽ thay đổi. Sau lần đó, anh hứa sẽ không bao giờ đi nữa và tôi ngu ngốc tin lời anh. Nhưng chỉ vài tháng sau, anh lại tiếp tục. Mỗi lần tôi phát hiện, anh lại xin lỗi, lại hứa hẹn, lại khóc lóc bảo tôi đừng rời xa anh, rằng anh sẽ sửa đổi. Tôi mềm lòng, rồi lại cho anh thêm một cơ hội. Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là thất vọng.

Tôi tự hỏi: một người đàn ông yêu bạn thật lòng, có thật sự cần những thú vui như vậy để “giải trí” không? Có thể với nhiều người, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với tôi, nó là dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng. Tôi cảm thấy bị phản bội, tổn thương và mất niềm tin.

Tôi không phải người cổ hủ. Tôi hiểu đàn ông cần có không gian riêng, có bạn bè, có giao lưu. Nhưng karaoke tay vịn đâu chỉ dừng lại ở chuyện hát hò? Đó là môi trường dễ nảy sinh những hành vi mập mờ, là nơi người ta dễ quên mất rằng mình đang có một người chờ ở nhà.

Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần tôi đề cập, anh lại níu kéo. Anh nói yêu tôi, muốn cưới tôi, xây dựng tương lai với tôi. Anh bảo rằng tôi là người duy nhất có thể khiến anh muốn sống tử tế hơn. Nghe như trong phim, phải không? Nhưng đời thực thì khác – bởi dù miệng anh nói yêu tôi, hành động lại luôn ngược lại.

Tôi thấy mình dần trở nên khô khan, đa nghi và luôn lo sợ mỗi khi anh nói đi tụ tập bạn bè. Yêu mà mệt mỏi thế này, liệu có nên tiếp tục?

Tôi viết những dòng này không để nhận sự thương hại, mà chỉ mong một người ngoài cuộc có thể nhìn vào câu chuyện của tôi và cho tôi một lời khuyên tỉnh táo. Liệu tôi có đang kỳ vọng quá nhiều? Hay tôi đã quá dễ dãi để rồi tự làm khổ mình?

Hải Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ Bành Phương Lan - cây bút nữ tinh tế của Thủ đô

Nhà thơ Bành Phương Lan - cây bút nữ tinh tế của Thủ đô

Bành Phương Lan - người phụ nữ đa tài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Trung Phụng, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Bành Phương Lan đã sáng tác hai tập thơ “Vườn Thu” - Nxb Hội Nhà văn (2015) và “Bản tình ca bỏ lửng” - Nxb Hội Nhà văn (2021), gần đây nhất là tập thơ “Người đàn bà đến muộn”.