Thanh Trúc tìm con thứ 2 với Châu Khải Phong: “Chồng thích đông con nên ủng hộ tôi đẻ thêm, trai hay gái thì anh vẫn thương”
Diễn viên Thanh Trúc mong muốn sinh thêm con thứ hai rồi mới bắt đầu tập luyện để "về dáng" và tái xuất nghệ thuật.
Khi con gái đầu lòng Kỳ Kỳ tròn 1 tuổi, diễn viên Thanh Trúc bắt đầu thực hiện kế hoạch thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để tìm con thứ hai. Song song với hành trình làm mẹ lần nữa, cô cũng gây bất ngờ khi lần đầu công khai danh tính chồng - nam ca sĩ Châu Khải Phong sau nhiều năm giữ kín mối quan hệ.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thanh Trúc đã có những chia sẻ đáng chú ý về hành trình làm IVF lần 2, cũng như sự hỗ trợ ấm áp từ ông xã và gia đình hai bên. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng lần đầu hé lộ về đám cưới trong mơ - nơi bố mẹ sẽ dắt tay các con lên lễ đường, minh chứng cho cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc.
- Chào chị Thanh Trúc, dạo này nhiều người nhận xét chị trông "tròn trịa" hơn và đồn đoán chị đang mang thai lần hai. Thực hư thế nào ạ?
(Cười) Ôi, cứ thấy tôi tròn lên một chút là mọi người nghĩ ngay đến chuyện có bầu. Đúng là tôi đang thực hiện một dự án đặc biệt - có thêm bé thứ hai, nhưng chưa chính thức mang bầu như mọi người đồn đoán đâu. Mọi người hay trêu, bảo là: “Tôi có kinh nghiệm lắm, nhìn bụng Thanh Trúc là biết đang có bầu chắc luôn”. Những tháng đầu bầu bé Kỳ Kỳ, tôi cũng tăng cân nhiều, nên giờ thấy tôi hơi tròn là mọi người chúc mừng liền. 10 năm trước tôi cũng từng bị đồn như thế, nên cũng quen rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé.
- Kế hoạch bầu bí lần 2 của chị đã được thực hiện đến đâu rồi?
Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho lần chuyển phôi tiếp theo. Nhiều người hỏi sao tôi không để bầu tự nhiên. Nhưng thật ra tôi bị đa nang buồng trứng, nên điều đó khá khó khăn. Hơn nữa, công việc của tôi lại bận rộn, tuổi tác cũng đã lớn. Chờ thêm 2 - 3 năm lỡ không có kết quả thì sao? Y học hiện đại giờ hỗ trợ rất nhiều, nên tôi quyết định tiếp tục với IVF để sớm hoàn thành tâm nguyện này. Tôi không muốn chần chừ thêm nữa.
- Có phải việc làm IVF khiến ngoại hình của chị thay đổi?
Đúng rồi, thời gian này tôi bận bịu trăm công nghìn việc, lại được ông xã “ép” ăn để giữ sức khỏe và tinh thần thoải mái. Anh ấy luôn nhắc: “Tinh thần tốt mới là quan trọng”. Ngoài ra, tôi còn dùng một số loại thuốc để chuẩn bị cho IVF. Từ trước đến giờ, hễ tâm lý thoải mái là tôi dễ tăng cân lắm. Ông xã bảo phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe tốt thì mới sẵn sàng cho hành trình này.
- Trước đây, chị từng chuyển phôi 5 lần mới nhận tin vui bầu bé Kỳ Kỳ. Trải qua hành trình gian nan như thế, chị chuẩn bị thế nào về tinh thần và tài chính cho lần IVF này?
Về tài chính, may mắn là hai vợ chồng đã có sự chuẩn bị từ trước, nên không quá áp lực. Chúng tôi đã dành một khoản riêng cho dự án này. Về tâm lý, tôi được nhiều người chia sẻ rằng sau khi sinh bé đầu, tử cung và niêm mạc thường thay đổi, dễ đậu thai hơn. Kinh nghiệm từ lần mang thai trước cũng giúp tôi tự tin hơn. Tôi giữ tinh thần thật thoải mái, luôn tin rằng mọi chuyện sẽ thành công. Nếu lần này chưa được, tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi hoàn thành.
- Cách đây không lâu, chị từng chia sẻ vẫn chưa “về dáng” sau sinh. Bây giờ chị lại “khởi động” hành trình IVF lần 2, vậy kế hoạch lấy lại vóc dáng chắc sẽ lùi lại đúng không?
Đúng vậy. Mười năm trước, tôi cũng có thời điểm tăng cân vùn vụt rồi giảm. Đến lúc bận rộn mình lại tăng cân tiếp. Vì thế, tôi hiểu rõ nguyên lý giảm cân rồi, đó là một quá trình kết hợp giữa ăn uống đến tập luyện. Có lần tôi hăng hái tập gym quá, đến mức bị trật lưng, không đi lại được trong một thời gian dài. Mọi người hay chê bai khi tôi tăng cân, nhưng tôi không quá buồn đâu.
Hiện tại, ưu tiên số một của tôi là có thêm em bé. Về body hay vóc dáng, tôi sẽ nhờ đến huấn luyện viên hỗ trợ sau, quan trọng là ý chí của mình đến đâu thôi. Sau khi sinh con thứ 2, tôi sẽ bắt đầu tập luyện để lấy lại dáng và tiếp tục đam mê diễn xuất. Nhưng mà lúc đó chắc tôi phải kêu chồng tránh xa mình ra mới tập trung giảm cân được, anh ấy hay rủ tôi ăn đồ bổ lắm.
- Sau hành trình mang thai và sinh con đầu lòng, chị đã rút ra những kinh nghiệm gì?
Tôi nghĩ, mỗi lần mang thai là một trải nghiệm khác nhau, nên không có kinh nghiệm cố định. Lần đầu, tôi bầu bé gái nên khá nhẹ nhàng, không nghén, không mụn, không tăng cân nhiều. Tôi nghe các chị em chia sẻ, sinh bé trai có thể mệt hơn, dễ tăng cân hay gặp tiểu đường thai kỳ. Vì thế, lần này tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, từ ăn uống đến theo dõi y tế, để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ.
- Về các vấn đề như rạn da hay tắc sữa sau sinh, chị đã khắc phục thế nào?
Lần đầu, tôi bị rạn da ít, nhưng do chủ quan, không thoa dầu thường xuyên từ sớm. Đến tháng thứ 7 - 8, da bắt đầu rạn ở phần dưới bụng. Lần này, tôi sẽ chăm thoa dầu hơn, ngay từ những tháng đầu. Về tắc sữa, tôi học được cách không vội vàng gọi sữa, mà làm từ từ, kiên nhẫn. Sữa mẹ rất quan trọng, giúp bé phát triển tự nhiên, đặc biệt là khả năng điều khiển vòm họng khi bú. Tôi khuyến khích các mẹ cho con bú trực tiếp, vì đó là điều tốt nhất cho bé, giúp bé tự lập và khỏe mạnh hơn.
- Còn về dinh dưỡng, chị chọn thực phẩm thế nào để tốt cho mẹ và bé?
Ở lần đầu tiên làm IVF, tôi khá bỡ ngỡ, tâm lý căng thẳng, lại thêm những xích mích nhỏ với chồng, nên mọi thứ rất áp lực. Giờ có bé Kỳ Kỳ đáng yêu, mọi bức bối trong tôi như tan biến. Chồng tôi cũng hỗ trợ rất nhiều, giúp tôi thoải mái hơn. Về ăn uống, tôi chọn chế độ khoa học, ưu tiên đồ luộc, hấp, cá hồi, bông cải xanh, hạn chế dầu mỡ. Quan trọng nhất là tinh thần lạc quan và niềm tin sẽ có thêm một bé nữa. Bên cạnh đó, những lời động viên của bác sĩ Thịnh hồi bầu bé Kỳ Kỳ cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn phần nào.
- Ở lần IVF thứ 2, chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng bác sĩ Cao Hữu Thịnh chứ?
Tôi vẫn tin tưởng bác sĩ Thịnh. Có rất nhiều bác sĩ giỏi, nhưng với tôi, anh Thịnh đặc biệt bởi sự vô tư, nhẹ nhàng. Những lúc tôi gặp khó khăn, như sảy thai hay không đậu phôi, anh luôn động viên: “Không sao đâu em, cứ cố gắng, em còn nhiều cơ hội”. Sự lạc quan của anh giúp tôi không bị áp lực. Lần mổ sinh đầu tiên, anh Thịnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo vết mổ và tử cung của tôi hồi phục tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho lần mang thai này. Tôi rất an tâm khi tiếp tục đồng hành cùng anh.
- Điều gì thôi thúc chị công khai danh tính chồng - anh Châu Khải Phong sau 1 năm sinh con đầu lòng?
Thật ra không phải tôi chủ động đâu, quyết định này hoàn toàn đến từ anh Phong. Tôi chỉ đăng clip về hành trình của mình và con gái, vô tình dính hình hai vợ chồng vô. Mọi người lấy hình đó cắt ra, rồi đồn đoán. Hồi thôi nôi bé Kỳ Kỳ mới đây, anh Phong bất ngờ giật micro từ tay tôi và công khai mọi chuyện. Tôi không kịp trở tay, khoảng 1 tiếng sau, báo chí lên bài luôn. Tiền đặt tiệc thôi nôi cho con gái tôi còn chưa thanh toán cho nhà hàng nữa mà, làm gì có thời gian xử lý truyền thông (cười).
Thật ra, tôi từng muốn giữ kín danh tính chồng cho đến khi cả hai nắm tay nhau bước lên lễ đường luôn. Khi xong việc, chúng tôi có hơi căng thẳng với nhau về điều đó, anh ấy cứ hỏi: “Em không vui hả, không thích hả?”. Dù khá bất ngờ nhưng trong thâm tâm thì tôi rất vui, vì anh ấy chọn đúng thời điểm công khai để bảo vệ tôi khỏi những điều tiếng. Đó là hành động khiến tôi rất trân trọng và cảm động.
- Anh chị đã tính đến chuyện tổ chức đám cưới chưa?
Chưa đâu, chắc tôi nhờ khán giả tính giùm mình vậy. Chúng tôi muốn có thêm một em bé nữa trước khi làm đám cưới. Tôi luôn mơ về một đám cưới có cả hai vợ chồng và các con cùng bước lên lễ đường. Dù lúc đó tôi có lớn tuổi, không còn là cô dâu xinh đẹp cũng chẳng sao. Đó sẽ là minh chứng cho một cuộc hôn nhân bền vững, có các con làm chứng cho hạnh phúc của bố mẹ. Có thể là 5 - 10 năm nữa, quan trọng là anh Phong đã sẵn sàng bước vào hôn nhân hay không. Đàn ông mà, có khi đến lúc chết họ cũng chưa biết là mình có hạnh phúc hay chưa nữa.
Lỡ đâu sau khi tôi đẻ thêm một bé nữa, rồi tới bé thứ 3, thứ 4, anh Phong vui quá đòi làm đám cưới thì sao? Nói chung là chưa biết được tương lai thế nào, nên mọi người cùng chờ đợi nhé.
- Anh Phong đã hỗ trợ chị thế nào trong các lần thực hiện IVF, đặc biệt về mặt tâm lý?
Khi tôi đề nghị sinh thêm bé, anh ấy ủng hộ ngay: “Vợ cứ sinh đi, anh thích đông con lắm”. Anh luôn ở bên, động viên tôi qua 5 lần thất bại trước khi có bé Kỳ Kỳ. Dù tôi stress vì tăng cân hay ngoại hình thay đổi do tác dụng của thuốc, anh ấy luôn nói: “Không sao, cứ tiếp tục thôi”. Anh cùng tôi đi tạo phôi ba lần, đồng hành qua mọi khó khăn. Sự kiên nhẫn và lạc quan của anh giúp tôi giữ tinh thần thoải mái.
- Có khi nào anh chị thấy nản lòng hay muốn bỏ cuộc không?
Tôi từng nản lắm. Việc dùng thuốc làm tôi tăng cân, mặt phù, gặp áp lực về tâm lý nữa nên stress kinh khủng. Có lần tôi hỏi anh: “Nếu lần thứ năm này không đậu, anh nghĩ sao?”. Anh ấy bảo: “Có sao đâu, mình tiếp tục thôi”. Sự động viên của anh đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
- Chị từng chia sẻ, anh Phong thay đổi nhiều sau khi chị sinh con. Vậy những thay đổi đó cụ thể là gì?
Sau khi tôi sinh con, chồng dịu dàng, ít nóng tính hơn, ở nhà nhiều hơn và thường xuyên điện thoại cho vợ. Trước đây, chúng tôi vốn sống tự lập, tin tưởng nhau tuyệt đối nên ít khi gọi điện, nhắn tin lắm. Giờ anh ấy cũng tiết kiệm hơn, bớt bao đồng những chuyện không cần thiết và dành nhiều thời gian cho gia đình.
Dù tôi đôi khi “lố” hay nóng tính, anh ấy vẫn nhường nhịn, khiến tôi rất cảm động. Anh ấy từng tự hào khoe với mọi người: “Vợ luôn cho anh sự tin tưởng tuyệt đối” và tôi cũng vậy. Chúng tôi vun vén hạnh phúc từng ngày, tận hưởng niềm vui nhỏ bé mỗi ngày. Tương lai thì đâu ai đoán trước được, có khi tôi là người thay đổi trước thì sao (cười).
- Anh Phong là con trưởng, chị có gặp áp lực phải sinh con trai không?
Gia đình không áp lực, nhưng bản thân tôi thì muốn nhà có đủ nếp đủ tẻ. Anh Phong bảo: “Anh thích con gái, sinh con gái nữa thì bố vẫn thương”. Con gái Kỳ Kỳ giống bố quá trời luôn, nên tôi muốn có thêm một bé trai giống mẹ, làm đồng minh với mình. Tôi muốn dạy bé trở thành người đàn ông bản lĩnh, yêu thương và bảo vệ phái nữ giống như bố. Việc nuôi dạy con trai và con gái cũng khác nhau, nên tôi muốn trải nghiệm cả hai.
- Mẹ chồng có “treo thưởng” gì khi chị sinh thêm con không?
Không có thưởng gì đâu. Bố mẹ chồng tôi rất giản dị, chất phác, từng bảo hai vợ chồng là: “Đất đai có sẵn đó, các con về xây nhà mà ở”. Nhưng công việc của chúng tôi ở thành phố, nên chưa thể về được. Bên cạnh đó, vợ chồng tôi quen sống tự lập, không nghĩ đến việc nhận gì từ bố mẹ. Nếu anh em trong nhà gặp khó khăn, chúng tôi sẵn sàng nhường phần đó cho họ.
- Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng và mẹ ruột hỗ trợ chị thế nào?
Mẹ chồng gọi điện thường xuyên để hỏi thăm tôi, lúc nào cũng nói: “Con ơi, đừng buồn mẹ nha, bố mẹ không vào được. Con cần gì cứ nói để mẹ gửi vào”. Ở quê anh Phong còn 2 đứa cháu nhỏ, nên bà phải ở nhà chăm. Chỉ cần sự quan tâm của mẹ như vậy thôi, là mình cảm thấy vui rồi.
Còn mẹ ruột thì lên chăm sóc tôi rất chu đáo. Mẹ hay đùa rằng, mẹ “đụng cái là đẻ”, còn tôi và chị hai thì khó khăn hơn nhiều. Mẹ vất vả vì hoàn cảnh bên ngoài, như điều kiện kinh tế hay cuộc sống thời xưa. Còn tôi lại vất vả trong hành trình tìm con qua IVF. Thấy con đau, mẹ cũng đau theo, luôn động viên để tôi có thêm động lực vượt qua.
- Một số mẹ bầu sẽ có tâm lý hạn chế chia sẻ chuyện bầu bí lên mạng, nhưng chị thì khác. Chị muốn lan tỏa thông điệp gì qua các video về hành trình mang thai và sinh con của mình?
Tôi muốn lan tỏa hy vọng đến những người mẹ đang nản lòng trong hành trình tìm con. Qua câu chuyện của mình, tôi mong phái nữ sẽ tìm thấy động lực, từ y học, tâm linh đến sự hỗ trợ từ gia đình. Phụ nữ chúng ta luôn coi con cái là điều thiêng liêng, là nguồn an ủi và mục tiêu sống. Tôi hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các chị em tin rằng họ vẫn có cơ hội, chỉ cần kiên trì và lạc quan.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Bình luận